[MINH HUỆ 04-01-2023] Virus corona, còn được gọi là virus Trung Cộng, tiếp tục tàn phá Trung Quốc. Các bệnh viện chật kín bệnh nhân COVID và nhà tang lễ tràn ngập thi thể.

Nhiều người đã chết trong đó có các quan chức cấp cao

Ngày 1 tháng 1 năm 2023, một tài xế taxi ở thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh cho biết nhiều người đã chết vì COVID trong tháng 12. “Bệnh viện Số 8 quận Thiết Tây, Thẩm Dương không còn chỗ chứa thi thể nên phải dựng lán lớn ngoài trời rồi chất đống thi thể ở đó. Thật kinh khủng!”, anh viết. Cuối tháng 12, một giáo viên ở Thẩm Dương cho hay sau khi cha mẹ của một học sinh qua đời vì COVID, tại thời điểm viết bài gia đình họ vẫn đang chờ nhà tang lễ địa phương đến nhận thi thể, vì có hơn 700 gia đình cũng đang chờ đến lượt.

Trong “Tờ khai dịch vụ vận chuyển thi thể” vào ngày 26 tháng 12 của một nhà tang lễ ở Bắc Kinh, số người chết trong ngày đã lên tới 917 trường hợp. Nhà tang lễ không có đủ phương tiện và nhân lực để đi nhận thi thể kịp thời như đã định. Nguyên nhân tử vong được khai báo chủ yếu là nhiễm trùng phổi, suy hô hấp, đột tử và viêm phổi, không được phép viết là “do COVID”. Ở Bắc Kinh có tổng cộng hơn 10 nhà tang lễ.

Nhiều quan chức cấp cao đã qua đời trong tháng 12 năm 2022, bao gồm:

* Thượng tướng Lý Cảnh, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng ĐCSTQ, qua đời tại Bệnh viện 301 Bắc Kinh ngày 30 tháng 12.

* Bà Vương Tân Lan, phu nhân của cố Thượng tướng Tiêu Hoa, nguyên Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần Quân khu Lan Châu, qua đời vào ngày 30 tháng 12.

* Kiển Tiên Phật, Nguyên Phó Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Điện lực, qua đời tại Bắc Kinh vào đêm 30 tháng 12 do nhiễm trùng phổi.

* Trần Quý Tôn, nguyên Phó tỉnh trưởng Giang Tây, qua đời vì bệnh ngày 29 tháng 12.

* Điêu Kim Tường, nguyên Phó Tỉnh trưởng Tứ Xuyên, qua đời ngày 11 tháng 12.

* Lý Quân Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ chi nhánh 2 của Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, bị nhiễm COVID chủng mới và qua đời ở độ tuổi 50.

* Đổng Ngọc Minh, giáo sư Trường Dược của Đại học Lan Châu ở Cam Túc, qua đời ở tuổi 51 vào ngày 19 tháng 12.

* Theo Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Nhân dân Trung ương tại Hồng Kông, Trịnh Khôn Sinh, cựu Phó Giám đốc chi nhánh Hồng Kông của Tân Hoa Xã và Phó Giám đốc Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Nhân dân Trung ương tại Hồng Kông Kông, đã qua đời vào ngày 30 tháng 12.

* Các quan chức trong quân đội ĐCSTQ đã qua đời bao gồm Chu Thôn (cựu hiệu trưởng Học viện Chỉ huy Lục quân ĐCSTQ), Lý Đồng Mậu (cựu Chính ủy Quân đoàn Pháo binh số 2) và Tôn Dũng (cựu Bí thư Cục Cảnh vệ của Bộ Tổng tham mưu ĐCSTQ), và những người khác.

Sau khi điều chỉnh chính sách phòng dịch, số ca cấp cứu ngày càng tăng

Trang Tencent.com đưa tin vào ngày 2 tháng 1 rằng trong thời gian vừa qua, cùng với việc ‘điều chỉnh chỉnh sách’ phòng chống dịch bệnh, số ca cấp cứu và số bệnh nhân nguy kịch không ngừng tăng lên. Ví dụ như Bệnh viện số 1 của Đại học Y Sơn Tây đã huy động tất cả các nguồn lực cho công tác điều trị bệnh dịch. Từ ngày 7 tháng 12 năm 2022, tổng cộng bệnh viện đã điều trị cho hơn 6.000 bệnh nhân, trong đó 3.012 trường hợp (chiếm 49,72%) trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Thái Nguyên Nhật báo cũng cho biết số lượt khám hàng ngày tại trung tâm y tế khẩn cấp Bệnh viện số 1 của Đại học Y khoa Sơn Tây tiếp tục tăng từ giữa tháng 12, cao nhất là 407 lượt khám vào ngày 24 tháng 12 với số bệnh nhân nguy kịch chiếm khoảng 70% tổng số lượt khám. Nhiều nhân viên của trung tâm y tế khẩn cấp không thể về nhà và phải túc trực ở bệnh viện suốt ngày đêm. Cô Trương, y tá trưởng, đã không về nhà trong hai tuần liên tiếp. Cha mẹ và con nhỏ của cô bị sốt, nhưng cô không thể chăm sóc họ.

Tài liệu nội bộ cấp cao của ĐCSTQ: Để nhiều người nhiễm bệnh càng sớm càng tốt

Theo thông tin The Epoch Times có được, một tài liệu nội bộ từ lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ yêu cầu tất cả các địa phương phải “để cho càng nhiều người bị nhiễm bệnh càng sớm càng tốt” trước hai kỳ đại hội lớn, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc vào đầu tháng 3 năm 2023. Việc này sẽ giúp dịch COVID sớm đạt đỉnh và trong hai tháng có thể đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. Theo đó, xã hội sẽ phục hồi sản xuất và các hoạt động khác quay trở lại bình thường, giúp duy trì “sự ổn định”.

Theo tài liệu nội bộ này, các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trên khắp Trung Quốc yêu cầu những người có kết quả xét nghiệm dương tính vẫn phải đi làm. Ai xin nghỉ ốm sẽ bị trừ lương.

Anh Tống Văn (hóa danh), một công chức ở Thượng Hải, nói với The Epoch Times vào ngày 27 tháng 12 rằng hiện tại số ca nhiễm ở Thượng Hải rất cao. “Nhưng Đoàn Thanh tra Trung ương [của ĐCSTQ] vẫn chỉ trích Thượng Hải mở cửa quá chậm, phê bình Thượng Hải”, anh nói. “Một số báo cáo cho biết đã chết rất nhiều người, nhưng lãnh đạo cấp cao lại muốn những ai bị nhiễm thì nhiễm thật nhanh và những ai phải chết thì chết thật mau.’”

Không được viết nguyên nhân tử vong là do COVID

Anh Tống Văn còn cho biết: “Hai ngày trước, cha của bạn tôi bị sốt và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Chụp X-quang phát hiện có một khối phổi trắng và ông ấy đã qua đời. Nguyên nhân cái chết trên giấy chứng tử không được phép viết là do COVID, bác sỹ nói với anh ấy rằng nếu viết chết do COVID phải được Bộ Y tế và Ủy ban Y tế phê duyệt, còn nói anh ấy bất hiếu vì không muốn ông cụ được hỏa táng càng sớm càng tốt, bởi vậy bạn tôi đã phải viết ông cụ chết vì một căn bệnh khác.”

Một độc giả gửi thư cho Minghui.org cho biết sau khi một ông lão ngoài 70 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc qua đời, người nhà của ông đến Đồn công an địa phương để cắt hộ khẩu. Cảnh sát hộ tịch yêu cầu người nhà ông khai báo lại nguyên nhân tử vong, không được viết là do sốt; nếu không, các thủ tục giấy tờ sẽ không được xử lý. Người nhà ông không còn lựa chọn nào khác đành phải khai báo nguyên nhân tử vong là do bệnh tiểu đường.

Thành phố Vũ Hán mới đây cũng có chính sách hỏa táng mới. Ví dụ, thi thể không thể được đưa đến quận khác để hỏa táng và người nhà không được phép chờ ở nhà hỏa táng. Sau 28 giờ sẽ trực tiếp đến lấy bình tro cốt. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, trong tháng 12, Bệnh viện Liên minh Vũ Hán đã điều trị cho 16.000 bệnh nhân COVID. Một phần ba trong số đó bị bệnh nặng hoặc nguy kịch.

Khắp Trung Quốc có rất nhiều bệnh nhân nguy kịch bị chứng phổi trắng, khiến bệnh nhân tử vong nhanh chóng, chủ yếu là những người trẻ tuổi và trung niên. Một bác sỹ nói với Đài Truyền hình NTD rằng ông đã khám cho hơn 40 bệnh nhân nguy kịch. “Khoảng một nửa trong số họ bị phổi trắng. Không phải đều là người già – tầm tuổi 20,40, 60 cũng có”, ông nói. “Điều đó khiến tôi có phần hoang mang. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy?“

Một thanh niên ở tỉnh An Huy mới qua đời gần đây. Cha của anh, ông Lý Băng, đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn với The Epoch Times vào ngày 2 tháng 1. Ông cho biết con trai ông bị nhiễm Covid chưa đầy một tuần thì qua đời. Nhà hỏa táng địa phương đầy xác chết trên sàn, nhưng các nhân viên ở đó không cho khai báo nguyên nhân cái chết là do Covid. Khi đến nhận biên lai ở nhà hỏa táng, ông Lý nhìn thấy danh sách những người chết trên máy tính với độ tuổi từ 16 đến 70. Nhiều người trong độ tuổi từ 35 đến 50. Hầu hết họ đều có nguyên nhân tử vong là “nhiễm trùng phổi” và không ai trong số họ bị COVID. Mặc dù nguyên nhân cái chết của con trai ông Lý thực tế là COVID, nhưng ông cho hay ông được cảnh báo là không được thảo luận chi tiết về cái chết của con ông với truyền thông. Ông Lý kêu gọi mọi người hết sức cẩn thận với loại virus hung dữ này, đừng nghĩ rằng thanh niên và trung niên khỏe mạnh khi nhiễm sẽ không bị chết.

Phòng cấp cứu và nhà hỏa táng quá tải

Anh Hồ Bằng, một cư dân ở Thiên Tân, vừa mới mất cha ngay trước Tết dương lịch. Ông cụ gần 90 tuổi bị nhiễm COVID, khó thở dẫn đến suy tim phổi và việc cấp cứu không có hiệu quả.

Khi được RFA phỏng vấn, anh Hồ cho biết anh đã gọi số 120 (cấp cứu y tế) và được biết có 90 người xếp hàng trước anh. Khi được hỏi muốn đưa cha mình đến bệnh viện nào, anh Hồ đã chọn Bệnh viện liên kết thứ hai của Đại học Y Thiên Tân.

“Đừng nghĩ qua đó nữa”, nhân viên tổng đài nói. “Có cả một hàng dài chờ trước cổng bệnh viện rồi.”

Nhân viên tổng đài đề xuất Bệnh viện Thiên Tân, anh Hồ lo ngại không biết có phù hợp không vì bệnh viện này chuyên về chỉnh hình.

“Nhưng ít nhất anh có thể vào phòng cấp cứu ở đó”, nhân viên tổng đài giải thích.

Anh Hồ không còn sự lựa chọn nào khác đành phải đồng ý.

Sau khi đến nơi, anh Hồ thấy phòng cấp cứu đông kín người. “Nhiều bệnh nhân ở ngoài hành lang, tất cả đều nằm dài ở đấy [vì bệnh],” anh nói. “Khoa điều trị tích cực đông nghẹt bệnh nhân và không có cách nào để được nhận vào đó.” Phòng cấp cứu cũng hết chỗ và có bốn người chết ngày hôm đó, tất cả đều trên 80 tuổi. “Các bác sỹ ở đấy nói với tôi họ là bác sỹ chỉnh hình chứ không phải chuyên khoa này, nhưng họ được điều đến để hỗ trợ phòng cấp cứu”, anh Hồ nói. “Thực sự khó khăn!”

Anh Hồ cho biết việc thu xếp để vận chuyển thi thể của cha anh từ bệnh viện đến lò hỏa táng địa phương lại là một khó khăn khác. Nếu anh không có mối quan hệ quen biết, anh sẽ không thể sắp xếp được việc hỏa táng trong một thời gian ngắn. “Khi chúng tôi đến nhà hỏa táng, ở đó chật kín người. Họ nói với chúng tôi rằng trước đây họ thiêu hơn 40 xác chết mỗi ngày, nhưng bây giờ là 240. Các lò hỏa táng lớn hơn có thể hỏa thiêu 500 – 600 thi thể mỗi ngày”, anh Hồ nói.

Trong khi đau buồn chịu tang cha, anh Hồ cũng có nhiều băn khoăn, nghi vấn. Anh mong cơ quan chức năng có thể đưa ra lời giải thích cho những gia đình có người đã khuất: “Sau ba năm chiến dịch Zero-COVID, giờ chúng tôi còn gì – không bộ xét nghiệm kháng nguyên, không thuốc hạ sốt. Một số trong chúng tôi đã đến Bắc Kinh và cũng không có gì ở đó. Ba năm qua, các quan chức đã cử nhiều đặc vụ áo trắng (nhân viên phòng chống dịch mặc đồ bảo hộ màu trắng), dựng lên nhiều bệnh viện lưu động và thực thi các chính sách hạn chế COVID đối với tất cả mọi người – nhưng tất cả tài nguyên này đều bị lãng phí. Giờ đây, những công dân bình thường như chúng tôi phải tự lo liệu cho bản thân, phải tự cứu mình. Sẽ tốt hơn nhiều nếu [chính sách Zero-COVID kết thúc và] mở cửa vào mùa hè năm trước hoặc năm sau [khi sự lây lan các bệnh truyền bệnh nhiễm thấp hơn hơn so với mùa đông]. Người già dễ nhiễm bệnh vào mùa đông. Buông tay vào đúng lúc này, chẳng phải là cố tình giết người sao?!”

Nhiều quốc gia áp dụng biện pháp hạn chế đối với du khách Trung Quốc

Canada là quốc gia mới nhất bổ sung các hạn chế nhập cảnh đối với du khách từ Trung Quốc. Ngày 31 tháng 12, Chính phủ Canada thông báo hành khách bay từ Trung Quốc đến Canada phải cung cấp bằng chứng âm tính với COVID, kết quả xét nghiệm trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành. Sân bay Quốc tế Vancouver cho biết họ đang làm việc với Cơ quan Y tế Công cộng Canada (PHAC) và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (BCCDC) về xét nghiệm nước thải để theo dõi COVID và việc xét nghiệm nước thải của máy bay tại sân bay Toronto cũng sẽ được tăng cường.

Úc đã thông báo vào ngày 1 tháng 1 rằng bắt đầu từ ngày 5 tháng 1, khách du lịch từ Trung Quốc phải cung cấp bằng chứng về kết quả xét nghiệm COVID âm tính trong vòng 48 giờ. Người đứng đầu Bộ Y tế Úc cho biết nguyên nhân là do hiện nay thiếu thông tin và dữ liệu về các bệnh truyền nhiễm từ Trung Quốc, nên chính phủ này phải luôn cảnh giác.

Chính phủ Bỉ cũng tuyên bố vào ngày 2 tháng 1 rằng họ sẽ xét nghiệm nước thải của các chuyến bay đến từ Trung Quốc để tìm các biến thể của virus corona mới. Đây là một phần trong các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch. Ngoài ra, các quan chức y tế của EU sẽ họp vào ngày 4 tháng 1 để bàn biện pháp phối hợp ứng phó.

Mặc dù Trung Quốc đã yêu cầu xét nghiệm nhiều lần và cách ly dài hạn đối với người nhập cư trong 3 năm qua, thậm chí từ chối cấp thị thực cho một số Hoa kiều muốn về nước dự tang lễ của người thân. Song, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ tổ chức vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, cho biết: “Một số quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh không có cơ sở nhắm vào Trung Quốc, và có một số hành vi thái quá thậm chí đến mức không thể chấp nhận được.”

Trong khi đó, trang web nhân quyền ‘Quan sát Nhân sinh’ (Civil Rights & Livelihood Watch) đưa tin vào ngày 1 tháng 1 cho biết sân bay Bạch Vân Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vẫn đang áp dụng chính sách cách ly 5 + 3 (5 ngày cách ly tại địa điểm tập trung và 3 ngày cách ly tại nhà) cho du khách trong nước vào ngày 30 tháng 12 năm 2022. Một số du khách, bao gồm cả sinh viên, đã tụ tập để tranh cãi với cảnh sát. Một số sinh viên tìm cách ra khỏi sân bay đã bị đánh đập. Ngay cả những sinh viên có giấy chứng tử của người thân của họ ở Trung Quốc cũng không được phép rời khỏi sân bay. Nhiều hành khách bị xe buýt lớn đưa đi cách ly cùng ngày.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/4/454499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/5/206043.html

Đăng ngày 11-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share