Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2023] Gần đây tôi đã gặp cháu gái đang làm luật sư của tôi. Cháu nói với tôi một số vấn đề phổ biến mà các hãng luật đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

Trên bản tin, các quan chức của ĐCSTQ thường nói nào là “quản lý nhà nước bằng pháp luật” và “tất cả đều bình đẳng trước pháp luật”,… Nhưng đây chỉ là tuyên truyền, bởi các quan chức hiếm khi tuân theo pháp luật. Thay vào đó, họ thường chấp pháp nhưng phạm pháp, lạm dụng quyền lực và hệ thống luật pháp.

Sự xảo trá như vậy càng rõ ràng quá trình giải quyết các vụ án cá nhân. Ví dụ vào năm ngoái, một luật sư trong hãng luật của cháu tôi đã nhận một vụ án dân sự nhưng không thông báo cho giám đốc của mình. Luật sư phát hiện ra đây là một vụ án phức tạp và có sự tham gia của các băng đảng tội phạm địa phương.

Khi luật sư bắt đầu thu thập bằng chứng, hãng luật nhận được thông báo từ các quan chức cấp trên rằng vụ án đang bị đình chỉ do một số quy định. Luật sư nhận ra rằng bị cáo có những mối quan hệ sâu rộng, ô dù rất lớn. Sau đó, hãng luật ra quy định rằng mọi vụ án mà anh ấy đảm nhận đều phải được xem xét và phê duyệt trước khi tiếp nhận. Luật sư cũng biết được rằng ông không nên nhận những “vụ án nhạy cảm” làm đại diện cho những người kêu oan và càng không dám tiếp nhận vụ án của các học viên Pháp Luân Công.

Trên thực tế, sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, việc lên tiếng cho học viên Pháp Luân Công hoặc giúp họ bảo vệ nhân quyền cơ bản nhất là một điều cấm kỵ.

Môt bí mật mà ai cũng biết, đó là các cụ tư pháp trên toàn quốc đã ban hành các mật lệnh hoặc truyền miệng, trong đó cấm tất cả luật sư thuộc sự giám sát của họ bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công. Bằng không, họ sẽ bị thu hồi giấy phép hành nghề và hãng luật của họ sẽ phải sa thải họ.

Nhiều luật sư đại diện cho các học viên Pháp Luân Công và bào chữa “vô tội” cho họ thực sự đã bị tước giấy phép hành nghề.

Một ví dụ điển hình là ông Cao Trí Thịnh, một trong mười luật sư hàng đầu ở Bắc Kinh. Ngoài việc biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công, ông Cao đã viết thư cho các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đương nhiệm lúc đó là Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, kêu gọi họ ngừng bức hại Pháp Luân Công. Ông nói rằng không nên đàn áp quần thể người vô tội này, vì nó sẽ dẫn đến sự suy sụp đạo đức của dân tộc Trung Hoa. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân (người vẫn có ảnh hưởng đáng kể trong chính phủ sau khi hết nhiệm kỳ) và bè lũ của ông ta đã cầm tù ông Cao vài năm. Sau khi được trả tự do, ông Cao tiếp tục kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và kết thúc ách thống trị của ĐCSTQ. Ông Cao lại một lần nữa bị mất tích vào tháng 8 năm 2017 và đến nay vẫn chưa rõ tung tích của ông.

Không chỉ mình ông Cao, điều tương tự cũng xảy ra với nhiều luật sư khác khi họ lên tiếng biện hộ vô tội cho các học viên Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 7 năm 2015, theo lệnh của cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phó Chính Hoa, một cuộc đàn áp nhắm vào các luật sư chính nghĩa trên toàn quốc được phát động. Với cái tên “Cuộc đàn áp 709”, cuộc đàn áp này đã dẫn đến những vụ bắt giữ hàng trăm luật sư trên toàn quốc, trong đó có ông Vương Toàn Chương, ông Lý Hòa Bình và ông Vương Vũ. Nhiều người trong số họ hiện vẫn đang bị giam giữ. Cháu tôi nói những điều này chỉ nội bộ luật sư biết với nhau, nhưng không ai dám hé răng nửa lời. Khi quyền khiếu nại của các học viên Pháp Luân Công và quyền biện hộ của các luật sư bị chà đạp một cách tùy tiện như vậy, thì hỏi một người có thể đi đâu tìm công lý bây giờ?

Cùng với sự kiểm soát chặt chẽ của nó, ĐCSTQ còn tăng cường tẩy não các luật sư. Ví dụ như tất cả các luật sư trong hãng luật của cháu gái tôi đã bị cưỡng chế tới trưởng Đảng để học tập Điều lệ Đảng. Một số luật sư có lên tiếng phàn nàn, nhưng vô ích. Giám đốc hãng luật cho biết ông ấy đã nhiều lần bị ép tham gia những đợt học tập như vậy và cho hay trong hai tuần tham dự khóa học, họ buộc phải nghiên cứu các tài liệu về sự vĩ đại của ĐCSTQ. Họ bị yêu cầu phải ca ngợi Đảng trước công chúng và không được nói bất cứ điều gì tiêu cực về nó. Họ được chăm sóc chu đáo trong suốt khóa học và được tặng quà khi kết thúc khóa học.

Cả tôi và cháu gái đều biết ĐCSTQ chỉ đang lừa dối dân chúng bằng cách hứa hẹn với họ về “Giấc mộng Trung Quốc”, trong khi thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Chừng nào ĐCSTQ còn nắm quyền, thì không có hy vọng nào cho người dân Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/9/461769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/18/209935.html

Đăng ngày 26-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share