Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2021] Gần đây một thẩm phán ở Trung Quốc bày tỏ rằng ông không muốn tiếp nhận những vụ án Pháp Luân Công. Sau khi cho hoãn phiên tòa xét xử một học viên Pháp Luân Công, ông nói với thân nhân của người học viên đó rằng mặc dù bản thân không có quyền đưa ra quyết định, nhưng ông sẽ cố gắng tìm mọi cách có thể để giúp đỡ học viên đó.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Theo kế hoạch phiên tòa sẽ bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng, nhưng đã phải lùi lại một tiếng vì tòa phải đến trại tạm giam để đón người học viên này. Trong thời gian một tiếng này, luật sư của bà đã trò chuyện với thẩm phán và công tố viên. Công tố viên nói rằng bà ấy đã nhận được một số tài liệu (chân tướng) và đơn tố cáo từ người thân của học viên này, và thắc mắc liệu thẩm phán có nhận được những thứ tương tự hay không. Thẩm phán nói rằng ông ấy có nhận được một tập tài liệu (chân tướng) rất dày và ông liên tục nhận được cuộc gọi từ các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại.

Trong phiên tòa, luật sư bào chữa vô tội cho nữ học viên, và bà cũng tự biện hộ cho mình. Bà nhấn mạnh rằng tập Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp tại Trung Quốc, đồng thời cũng đề cập rằng Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công. Bà cũng nói thêm rằng việc sản xuất và phân phát tài liệu Pháp Luân Công là hợp pháp. Bà yêu cầu công tố viên giải thích bà đã “sử dụng ‘tà giáo’ để phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào, theo như tuyên bố trong cáo buộc chống lại bà.

Công tố viên hỏi vị học viên: “Bà làm những cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công đó nhằm mục đích gì?”

Người học viên đáp: “Để cứu người.”

Sau đó, thẩm phán đã nhắc nhở công tố viên cần chú ý khi đặt câu hỏi.

Công tố viên tiếp tục: “Những cuốn lịch mà bà đã làm và phân phát…”

Đến đây, thẩm phán ngắt lời công tố viên và một lần nữa nhắc nhở bà chú ý khi nêu câu hỏi bởi vị học viên này chỉ làm ra những cuốn lịch chứ không phân phát chúng.

Sau khi phiên tòa kết thúc, luật sư bày tỏ trong hầu hết các phiên tòa mà ông tham gia bào chữa cho học viên Pháp Luân Công, các thẩm phán thường sẽ không cho luật sư tự do lên tiếng. Tuy nhiên, vị thẩm phán này thật tốt bụng. Ông ấy đã không cho phép công tố viên đặt học viên vào thế khó.

Khi vị thẩm phán bước ra khỏi tòa án, người nhà của học viên và một số học viên Pháp Luân Công khác đang đợi bên ngoài để chào tạm biệt vị học viên, đã đến nói chuyện với ông ấy.

Vị thẩm phán giải thích với người nhà học viên rằng họ không được phép tham dự phiên tòa là vì đại dịch [virus corona] chứ không phải là ông ấy muốn gây khó dễ cho họ. Ông hy vọng gia đình họ sẽ không ác cảm với ông. Khi các học viên khác bảo ông đừng tiếp nhận các vụ án Pháp Luân Công nữa, ông bày tỏ rằng thật sự bản thân ông cũng không muốn.

Thẩm phán tiết lộ rằng ông không có quyền định đoạt bản án của các học viên, mà là do các cấp cao hơn quyết định. Nhưng ông hứa rằng ông sẽ tận sức giúp người học viên này.

Thẩm phán cũng nói với một học viên Pháp Luân Công khi người này đi cùng ông về nhà, rằng ông đã nhận nhiều cuộc điện thoại [giảng chân tướng Pháp Luân Công] từ các học viên ở Hoa Kỳ gọi đến, khuyên ông không nên tham gia vào cuộc bức hại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/18/433685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/3/197961.html

Đăng ngày 31-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share