Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2019] Hai chị em gái và một trong số các con trai của họ ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, đã bị đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 7 năm 2019, chỉ bởi không từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Trong phòng xử án tạm thời tại trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh, năm luật sư đã biện hộ vô tội cho bà Lâm Lệ Trân, em gái bà là bà Lâm Yến Mai và con trai bà là anh Ngô Triêu Kỳ.

1cb3cc50dfc41149653b5702146b294b.jpg

Bà Lâm Yến Mai

5a742c2b789f35910eabdd805e65d392.jpg

Bà Lâm Lệ Trân

f4cea79be5c6cba5c90b2a4c436ab665.jpg

Anh Ngô Triêu Kỳ

Người cha già đã 86 tuổi của hai chị em bà Lâm bị công an hành hung trong mỗi lần hai con gái của ông bị bắt giữ, và ông bị ngăn cấm tới phiên tòa xét xử.

Bên ngoài trại tạm giam có rất nhiều xe cảnh sát với nhiều công an ngồi trực bên trong để đợi xem có học viên Pháp Luân Công nào tại địa phương đến hỗ trợ ba thành viên của gia đình bà Lâm hay không.

Các luật sư đã bác bỏ lời buộc tội “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” đối với các thân chủ của họ. Họ lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc quy định việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp. Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm và thân mang lại lợi ích to lớn cho người tu luyện trên khắp thế giới, và chỉ bị bức hại ở tại quê nhà của nó—Trung Quốc.

Luật sư cũng chỉ ra rằng công tố viên không chỉ ra được điều luật cụ thể nào bị phá hoại và ai là nạn nhân.

Công tố viên có ba nhân chứng, gồm Hoàng Bỉnh Thiêm, Lâm Tiểu Anh (cả hai đều là viên chức ủy ban dân cư địa phương) và Dương Phương (hàng xóm của bà Lâm Lệ Trân). Họ cáo buộc các học viên này phát tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công, nhưng không ai trong số họ xuất hiện tại tòa án để đối chất.

Các học viên cũng tố cáo cảnh sát đã bắt họ ký vào một danh sách các tài sản tịch thu ngụy tạo, nhưng họ đã từ chối. Do đó, không có tài sản tịch thu nào được đưa trước tòa để làm bằng chứng.

Cuối cùng, luật sư nói rằng việc giam giữ thân chủ của họ gần một năm qua đã gây ra thống khổ lớn cho họ và người thân trong gia đình, đặc biệt là người cha đã lớn tuổi của họ, phải vật lộn để tìm một người chăm sóc.

Các luật sư cũng yêu cầu chính quyền tha bổng và bồi thường cho thân chủ của họ, nhưng thẩm phán chủ tọa Kha Học Quân trả lời: “Tôi không thể đưa ra quyết định đó”.

Các luật sư bị trả thù bởi đại diện cho học viên Pháp Luân Công

Bà Lâm Yến Mai, bà Lâm Lệ Trân và anh Ngô Triêu Kỳ bị bắt chỉ cách nhau vài ngày vào cuối tháng 8 năm 2018.

Viện kiểm sát quận Điện Bạch đã phê chuẩn bắt giữ họ vào ngày 1 tháng 10 năm 2018, sau đó truy tố họ và chuyển hồ sơ tới Toà án quận Mậu Nam vào ngày 10 tháng 1 năm 2019.

Gia đình bà Lâm Yến Mai đã thuê hai luật sư đại diện cho bà là ông Lưu Chính Thanh và ông Trần Gia Hồng. Hai luật sư này đã không được phép xem lại hồ sơ của bà và sau đó chứng chỉ hành nghề luật của họ còn bị chính quyền đình chỉ vì họ đại diện cho các học viên Pháp Luân Công.

Gia đình bà Lâm Yến Mai cho hay họ để ý thấy có công an mặc thường phục đi theo và chụp ảnh họ mỗi khi họ đi ra ngoài với luật sư.

Cụ thể, luật sư Trần bị bắt vào tháng 4 năm 2019, khoảng hai tuần sau khi ông nhận vụ án của bà Lâm Yến Mai. Bà Lâm bị huyết áp cao trong thời gian luật sư của bà bị bắt, bà bị đãng trí và bị mất trí nhớ.

Gia đình bà Lâm Lệ Trân đã thuê ông Tạ Yến Ích, một luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Bắc Kinh, người từng bị bắt vào ngày 9 tháng 7 năm 2015, còn được gọi là “Sự kiện 709”, trong đó có hơn một trăm luật sư và nhà hoạt động nhân quyền là mục tiêu của chính quyền trong ngày hôm đó.

Thẩm phán chủ tọa Kha từ chối nhận hồ sơ yêu cầu được bào chữa cho bà Lâm tại phiên xử của ông Tạ.

Gia đình bà Lâm và luật sư Tạ đã đệ đơn khiếu nại chủ toạ Kha lên viện kiểm sát địa phương và Tòa án trung cấp thành phố Mậu Danh nhưng không có kết quả.

Sau đó, bà Lâm Yến Mai, bà Lâm Lệ Trân và anh Ngô Triêu Kỳ đã thuê năm luật sư, những người được phép đại diện cho họ ở toà án vào ngày 5 tháng 7 năm 2019.

Bài liên quan:

Quảng Đông: Người cha 85 tuổi bị cảnh sát hành hung trong khi nhà của họ bị lục soát

Ông lão 85 tuổi cô độc và vô cùng đau khổ khi hai con gái và cháu trai đều bị giam giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/12/389893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/13/178860.html

Đăng ngày 28-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share