Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2023] Ngày 6 tháng 4 năm 2023, một cư dân 68 tuổi ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Bắc để thụ án 2 năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai tháng trước khi bà Trịnh Bảo Anh bị bắt giam, chồng bà vốn mất khả năng lao động sau một cơn đột quỵ từ nhiều năm trước và đã bị đưa tới một trung tâm chăm sóc người cao tuổi sau khi bà bị bắt, đã qua đời vì thiếu sự chăm sóc. Bà Trịnh không được phép tham dự đám tang của chồng.

Ngày 10 tháng 10 năm 2022, bà Trịnh bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Bảo Định và sau đó bị Tòa án Quận Thuận Bình kết án tù.

Bà Trịnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2015. Chỉ vì nỗ lực bền bỉ của bà với thiện ý muốn mọi người hiểu chân tướng cuộc bức hại, bà đã bị bắt nhiều lần và bị lục soát nhà. Để thoát khỏi bàn tay cảnh sát, bà buộc phải đưa theo người chồng tàn tật của mình rời khỏi nhà sống trôi giạt.

Sau đó, bà Trịnh tìm được công việc làm bảo vệ cho một công ty ở ngoại ô Bảo Định. Thu nhập của bà gần như không đủ để trang trải sinh hoạt.

Tuy nhiên, cảnh sát đã sớm tìm thấy bà ấy. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 25 tháng 6 năm 2019, bốn cảnh sát mặc thường phục do đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Phụ Bình Giả Hiểu Huy dẫn đầu đã đến sách nhiễu bà Trịnh tại nơi ở trọ của bà và thẩm vấn bà trong gần 2 tiếng đồng hồ.

Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2019, cảnh sát lại kéo đến và lúc đó bà Trịnh đang đi làm và chỉ có chồng bà ở nhà một mình. Cảnh sát đợi đến khi bà Trịnh đi làm về và ra lệnh cho bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo và cảnh sát ở lại thêm 1 tiếng nữa trước khi rời đi.

Ngày 27 tháng 12, bảy cảnh sát đã trở lại nhà bà Trịnh. Họ gọi con trai và con gái của bà đến, yêu cầu trao đổi ngắn với họ. Khi con gái của bà Trịnh đến, cảnh sát còng tay bà Trịnh trước mặt con gái bà và đẩy bà vào xe cảnh sát. Bà bị đưa đến Công an Huyện Phụ Bình và cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế kim loại. Ba cảnh sát thay phiên nhau canh chừng bà và không cho bà nhắm mắt.

Ngày hôm sau, khi biết bà đã bị đưa đến Viện Kiểm sát Huyện Thuận Bình, con trai bà và các thành viên khác trong gia đình cũng đến đó để yêu cầu thả bà. Bà Trịnh được về nhà vào buổi chiều.

Trước lần bị bắt gần đây nhất, bà Trịnh đã bị nhắm mục tiêu vài lần vì đã nói với mọi người về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19.

Ngoài sự bức hại mà bà phải chịu đựng, con trai bà, làm việc trong văn phòng chính quyền địa phương, cũng liên tục bị sách nhiễu. Bị ảnh hưởng bởi người con rể làm việc ở tòa án địa phương, con gái bà không dám đến thăm bà trong thời gian bà bị cầm tù oan sai.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/21/459041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/29/208280.html

Đăng ngày 16-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share