Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2023] Bốn cư dân thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc đối mặt với xét xử vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ban đầu, nhân viên trại giam và tòa án từ chối để luật sư của các học viên gặp thân chủ hoặc xem hồ sơ vụ án, nhưng sau đó đã nhượng bộ trước những sự kháng nghị bền bỉ của các luật sư.

Bắt giữ và truy tố

Bốn học viên gồm bà Lưu Tại Vân, ông Hầu Thụ Nguyên, bà Hồ Tú Mai và bà Tô Xuân Phượng đã bị bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2022, sau khi cảnh sát theo dõi họ đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Bà Tô được bảo lãnh tại ngoại do sức khỏe yếu vào ngày 14 tháng 1, bà Hầu bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Thương Châu vào ngày 16 tháng 1, còn bà Lưu và bà Hồ cũng bị đưa tới trại giam đó sau 2 ngày.

Đội trưởng Cao Phúc Tùng của Đội An ninh Nội địa Quận Tân Hoa là người phụ trách bắt giữ các học viên. Ông ta đã chuyển hồ sơ vụ án của các học viên tới Viện Kiểm sát Quận Tân Hoa vào đầu tháng 4, và các hồ sơ này đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Quận Vận Hà vào ngày 14 tháng 5.

Ngày 20 tháng 6, khi một trong số các luật sư bào chữa của các học viên gọi điện cho công tố viên Khổng Lệnh Hà (phụ trách vụ án) để hỏi về vụ án, Khổng tuyên bố họ đã trả lại hồ sơ cho cảnh sát để thu thập thêm bằng chứng, nhưng bà ta từ chối tiết lộ đã trả lại khi nào. Sau đó luật sư xác nhận được rằng các hồ sơ đã được trả lại vào ngày 14 tháng 6.

Trong hai thập kỷ qua, Công tố viên Khổng đã tích cực tham gia vào việc kết án các học viên Pháp Luân Công, với thời hạn lâu nhất là mười năm.

Để kết tội bà Tô, ông Hầu, bà Lưu và bà Hồ, cảnh sát đã cài đặt các thiết bị giám sát trên xe máy mà họ để ở nhà và sách nhiễu các thành viên trong gia đình và đồng nghiệp của họ.

Ngày 13 và 14 tháng 7, luật sư của các học viên đã viết thư cho các cơ quan chính quyền khác nhau, yêu cầu các nhà chức trách hãy trả tự do cho thân chủ của họ. Các luật sư lập luận rằng các học viên có quyền tự do tín ngưỡng và đây vốn là điều được Hiến pháp bảo vệ và các học viên không gây tổn hại cho bất kỳ ai hoặc gây tổn hại xã hội bằng cách phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Ngày 26 tháng 10 năm 2022, công tố viên Khổng tiếp tục truy tố bốn học viên sau khi cảnh sát trình lại hồ sơ vụ án lần nữa. Thẩm phán Phó Nhiêu của Tòa án Quận Vận Hà là người phục trách vụ án.

Sự sách nhiễu bà Tô

Ngày 10 tháng 1 năm 2023, bà Tô đã nhận được một cuộc gọi từ thư ký tòa án họ Chu để gia hạn các điều kiện tại ngoại cho bà. Chu cũng ra lệnh cho bà tìm người bảo lãnh và người này phải đảm bảo rằng bà không quên gia hạn. Bà Tô từ chối làm theo vì tin rằng nếu bà làm thủ tục gia hạn tại ngoại thì cũng đồng nghĩa với việc bà đang thừa nhận bức hại.

Ngày 12 tháng 1, bà Tô đã gọi điện cho một thư ký tòa án khác là Vương Diễm, nói rằng ở Trung Quốc chưa hề có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công và bà đã bị bắt giữ và đối mặt với việc xét xử phi pháp chỉ vì kiên định đức tin của mình. Vương trả lời bà rằng thẩm phán tòa án Phó Nhiêu đang cáo bệnh và chỉ có bà Phó mới có thể định đoạt liệu các học viên có tội hay không. Thư ký Vương cũng nhấn mạnh rằng thẩm phán vẫn phải thực hiện các thủ tục tố tụng.

Ngày 13 tháng 1, cảnh sát Cao Phúc Tùng, các thư ký tòa án Vương và Chu, cùng một số cảnh sát khác đã đến cửa hàng của bà Tô và yêu cầu bà ký tên vào một số giấy tờ. Bà Tô không được đọc kỹ các tài liệu đó, nhưng bà thấy trong đó có từ “tà giáo” (Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bôi nhọ Pháp Luân Công là một tà giáo, dù không hề có cơ sở pháp lý cho việc gán nhãn như vậy).

Bà Tô hỏi Vương: “Các vị có bất kỳ cơ sở pháp lý nào [để buộc tội tôi] không?” Vương không hồi đáp.

Sau đó bà Tô quay sang hỏi cảnh sát Cao câu hỏi tương tự và anh ta cũng không trả lời.

Bà Tô nói với họ: “Đây là bôi nhọ Pháp Luân Công và cũng là bức hại chúng tôi. Tôi sẽ không ký“.

Một viên chức yêu cầu thư ký Vương đọc nội dung của những tờ giấy đó lên, nhưng cô ta không đọc mà chụp một bức ảnh bản thân cô đang cầm tờ giấy đó rồi rời đi cùng với các viên chức khác.

Cảnh sát Cao quay lại vào ngày hôm sau để sách nhiễu bà Tô. Ngày 15 tháng 1, tòa cũng thay đổi điều kiện tại ngoại của bà Tô thành giám sát tại nơi cư trú.

Nỗ lực tìm kiếm công lý của các luật sư

Ngày 7 tháng 3 năm 2023, luật sư của bà Lưu đã đến trại tạm giam để gặp bà. Lính canh yêu cầu luật sư phải cung cấp kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID trong vòng 48 giờ. Trước sự phản đối mạnh mẽ của luật sư, lính canh đã để ông làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh, trước khi cho phép ông ấy vào gặp bà Lưu.

Buổi chiều cùng ngày, một luật sư khác gọi điện đến đường dây nóng của văn phòng thị trưởng và Bộ Công an phản ánh về việc trại tạm giam yêu cầu xét nghiệm COVID một cách vô lý. Cuối cùng, trại tạm giam nói với các luật sư rằng họ sẽ không yêu cầu luật sư cung cấp kết quả xét nghiệm COVID âm tính hoặc mặc quần áo bảo hộ nữa.

Cũng trong ngày 7 tháng 3, một luật sư đã đến tòa án để xem xét hồ sơ vụ án của các học viên. Ban đầu thư ký tòa án không cho phép ông chụp ảnh tài liệu, nhưng đã phải nhượng bộ vì luật sư khăng khăng rằng ông có quyền hợp pháp để làm như vậy.

Luật sư phát hiện ra rằng trong tài liệu vụ án công tố viên Khổng đề cập đến việc kết án bà Lưu và ông Hầu mỗi người 3 năm, bà Tô 2,5 năm và bà Hồ 2 năm.

Người cha già cả của ông Hầu Thụ Nguyên mong ngóng con trai trở về

Ông Hầu từng bị chứng lo lắng quá độ và mất ngủ nghiêm trọng. Ông đã hồi phục sức khỏe đồng thời bỏ thuốc lá và rượu bia sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Trong nhiều năm trước khi bị bắt, ông Hầu đã chăm sóc người cha 86 tuổi tàn tật bị suy tim và phổi cũng như bị động kinh của mình. Với việc ông Hầu bị giam giữ trường kỳ, vợ ông không chỉ tất bật với công việc mà còn phải nhận trách nhiệm chăm sóc bố chồng, bao gồm cả việc tắm rửa cho ông, chuẩn bị cơm nước và đút cho ông ăn.

Quá nhớ mong con trai, ông cụ đã trải qua nhiều lần sức khỏe suy nhược. Vì bản thân ông Hầu cũng bị bệnh nên luật sư của ông đã nộp đơn yêu cầu để ông được tại ngoại, nhưng bị công an và công tố viên tư chối.

Bà Lưu, bà Hồ và bà Tô đã được thụ ích to lớn từ việc tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lưu phải vật lộn với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau khi sinh con và gần như mất khả năng lao động. Bà đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Hồ đã ly hôn nhiều năm và mở một quán ăn sáng bán bánh quẩy rán. Được biết bà luôn sử dụng loại bột mì tốt nhất và dầu ăn sạch, quầy bán đồ ăn sáng của bà rất nổi tiếng và khách hàng của bà đều biết rằng bà tu luyện Pháp Luân Công.

Chồng cũ của bà bị tai biến cách đây 2 năm và phải nhập viện. Khi biết chuyện, bà Hồ đã chăm sóc ông trong bệnh viện và ông rất cảm động trước sự thiện lương của người vợ cũ.

Bà Tô bị bệnh đau nửa đầu và sức khỏe kém. Năm năm sau khi kết hôn, bà vẫn không thể mang thai. Bà đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng không có kết quả. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công được 2 tháng bà đã mang thai và sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Chứng đau nửa đầu của bà cũng biến mất vài tháng sau đó.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Phó Nhiêu (付饶), Thẩm phán Tòa án Quận Vận Hà: +86-317-2129709
Khổng Lệnh Hà (孔令霞), Công tố viên Viện kiểm sát Quận Vận Hà: +86-317-5670655
Cao Phúc Tùng (高福松), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Tân Hoa: +86-16630765851, +86-18833751319

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Công tố viên đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án chống lại các học viên Pháp Luân Công, cảnh sát vẫn ngoan cố ngụy tạo thêm bằng chứng hòng buộc tội

Tỉnh Hà Bắc: Bốn cư dân phải đối mặt với việc bị truy tố vì kiên định đức tin của họ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/11/457620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/3/207934.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share