Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2023]

Một cư dân ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã bị buộc phải sống xa nhà kể từ năm 2019 để tránh bị kết án vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công. Tòa án địa phương gần đây đã tăng tiền thưởng cho những người chỉ điểm lên 40.000 tệ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Trang Thục Hoa, 68 tuổi, đã nói chuyện với một thanh niên tại nhà hàng bánh bao của bà vào ngày 19 tháng 1 năm 2019, về việc bà khỏi bệnh nhiễm độc đường tiết niệu nhờ tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Anh ta đã tố cáo bà ngay sau khi anh ta rời đi. Vào khoảng 1 giờ chiều, một nhóm cảnh sát đã xông vào nhà hàng của bà Trang và bắt giữ bà. Ba học viên khác, bao gồm bà Điêu Xuân Phượng, bà Lâm Thu Hương và bà Vương Ngọc Trân, tình cờ có mặt ở đó, cũng đã bị bắt. Nhà của bà Trang cũng bị lục soát.

Do bà Trang có sức khỏe yếu, trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận bà và bà được tại ngoại. Ba học viên kia đã bị giam giữ trong 5 ngày.

Cảnh sát đã trình trường hợp của bà Trang lên Viện kiểm sát thành phố Long Khẩu vào ngày 9 tháng 5 năm 2019, cáo buộc bà “phá hoại việc thực thi luật pháp với một tổ chức giáo phái”, cái cớ hay được sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công. Tòa án thành phố Long Khẩu đã lên lịch xét xử trường hợp của bà vào ngày 19 tháng 7 năm 2019.

Để tránh bị kết án, bà Trang đã quyết định sống xa nhà để trốn tránh chính quyền. Cảnh sát đã dành nhiều nỗ lực để tìm kiếm bà, nhưng không tìm được. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, Tòa án thành phố Long Khẩu đã treo thưởng 10.000 tệ cho những người báo cáo nơi ở của bà. Họ cũng dán những tấm áp phích truy nã bà ở gần nhà bà.

Vẫn không thể tìm thấy bà, tòa án đã tăng tiền thưởng lên 30.000 tệ vào ngày 11 tháng 12 năm 2020 và thêm nữa lên 40.000 tệ vào ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Bà Trang đã từng bị số lượng tiểu cầu bất thường, xuất huyết đáy mắt, viêm đường tiết niệu và u nang, nhưng tất cả đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Trước khổ nạn mới nhất này, bà đã từng bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não và một trại lao động cưỡng bức vì bà không từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Lữ Binh (吕兵), Trưởng phòng An ninh Quốc gia thành phố Long Khẩu: +86-18660067166, +86-13375359806

Từ Văn Nghiệp (徐文业), huấn luyện viên cảnh sát: +86-18660067115, +86-13375359805

Quách Phúc Đoái (郭福兑), phó phòng An ninh Quốc gia thành phố Long Khẩu: +86-18596118718, +86-535-8788746

Mạnh Khánh Thành (孟庆成), chánh án tòa án thành phố Long Khẩu

Thượng Linh (尚玲), thẩm phán Tòa án thành phố Long Khẩu: +86-18653518918

Vương Phi (王菲), công tố viên Viện kiểm sát thành phố Long Khẩu

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/29/458255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/6/207968.html

Đăng ngày 18-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share