Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2023]

Một cư dân 34 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt ngày 8 tháng 6 năm 2021 sau khi bị tố cáo vì đi dán các biểu ngữ về Pháp Luân Công trong khi đi giao đồ ăn. Sau gần 2 năm bị giam giữ, ông Khúc Hưng đã bị kết án 8 năm tù và bị phạt 30.000 tệ vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 bởi Tòa án quận Cao Tân.

Ông Khúc quê ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Ông đã hứng thú với việc tu luyện tinh thần từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Ông đã học Phật giáo và cũng đi đến Tây Tạng để học Mật tông. Sau đó ông đến Nepal và cố gắng học tập dưới một vị hòa thượng nổi tiếng. Vị hòa thượng đó không nói cụ thể là ông có nhận ông Khúc làm đồ đệ hay không nhưng đã giữ ông ở trong tu viện trong hơn 1 năm. Ông Khúc ở trong một túp lều làm bằng tre và sống một cuộc sống rất đơn giản.

Vào năm 2018, ông biết đến Pháp Luân Công trên Internet. Ông rất vui mừng sau khi đọc quyển Chuyển Pháp Luân, là cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông nói Pháp Luân Công chính là điều mà ông đã luôn tìm kiếm. Ông nói với vị hòa thượng rằng ông đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Vị hòa thượng rất mừng cho ông.

Vì thế ông Khúc đã quay trở về Trung Quốc. Sau khi dừng chân ở Thành Đô, ông cảm thấy thích thành phố này và đã quyết định ở lại đây.

Ở Thành Đô, ông Khúc làm bạn với “Ánh Dương”, một học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi. Họ thường đi ra ngoài cùng nhau để phát các tư liệu về Pháp Luân Công và nói sự thật về cuộc đàn áp. Do vấn đề an toàn, “Ánh Dương” đã không để ông Khúc biết tên thật và địa chỉ của anh. Ông Khúc chỉ biết rằng “Ánh Dương” người gốc Hồ Nam.

Vào tháng 7 năm 2020, “Ánh Dương” nói với ông Khúc rằng anh phát hiện ra là anh đã bị theo dõi và nhắm vào. Chính quyền đã cắt điện và nước của nhà anh và anh quyết định đi tìm công lý cho mình. Kể từ đó, ông Khúc không bao giờ nghe được tin về “Ánh Dương” nữa. Một năm sau đó, bản thân ông Khúc cũng bị bắt giữ và đã bị giam kể từ đó.

Khi có tin rằng anh Bàng Huân, 30 tuổi, đã bị đánh đập đến chết ở Trại tù Cổ Châu ngày 2 tháng 12 năm 2022 trong khi đang phải thi hành án tù 5 năm vì phổ biến thông tin về cuộc đàn áp, mẹ của ông Khúc là bà Từ Diên Bình đã nhận ra rằng đó là “Ánh Dương”.

Tòa án quận Cao Tân đã xét xử vụ án của ông Khúc vào ngày 15 tháng 2 năm 2023. Mẹ ông đã không được phép đại diện cho ông ở tòa hay tham dự phiên xử. Mặc dù luật sư của ông Khúc được phép vào phòng xử án nhưng thẩm phán đã cấm ông lên tiếng. Hầu hết các chỗ ở trong phòng xét xử đều là các quan chức chính quyền ngồi.

Theo luật sư của ông Khúc, ông Khúc trông đặc biệt bình tĩnh vào ngày hôm đó. Ông đã cố gắng giải thích là chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phỉ báng Pháp Luân Công bằng cách dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn như thế nào nhưng thẩm phán và công tố viên đã từ chối nghe. Thẩm phán đã công bố án tù nặng đối với ông vào cuối phiên xét xử.

Báo cáo liên quan:

Người đàn ông 34 tuổi bị kết án tám năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/27/457214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/5/207560.html

Đăng ngày 23-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share