Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2023] Kể từ khi cô Lưu Kim Bình (42 tuổi) ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang bị đưa vào nhà tù để chấp hành bản án 3,5 năm oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 2022, gia đình vẫn chưa được vào thăm hay gọi điện cho cô.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Gần đây, một cảnh sát nhà tù tên là Vương Hâm đã gọi điện cho gia đình cô Lưu Kim Bình và nói rằng cô đang đại tiểu tiện ra quần để chống đối. Gia đình gặng hỏi Vương chính xác là đã có chuyện gì xảy ra với cô Lưu, nhưng người này từ chối cung cấp các thông tin liên quan khác.

Sau đó một người bên trong tiết lộ cho gia đình rằng cô Lưu đã bị tra tấn dã man ở trong nhà tù và họ nghi ngờ rằng cô đã bị mất kiểm soát đại tiểu tiện do bị tra tấn. Hiện tại, gia đình đang rất lo lắng cho sự an nguy của cô vì nhà tù vẫn từ chối mọi yêu cầu thăm thân từ phí gia đình.

2021-8-24-jiamusi-liu-jinping_01.jpg

Cô Lưu Kim Bình

Cô Lưu bị bắt tại nhà vào ngày 14 tháng 5 năm 2021. Trong khi thẩm vấn cô tại đồn cảnh sát địa phương, Ngô Bân (đội trưởng Đội An ninh Nội địa) đã vặn tay và đập đầu cô vào tường. Cô gần như mất kiểm soát đại tiểu tiện và cảm thấy mình sắp chết. Cùng ngày hôm đó, cô bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư với cục sưng và vết thương trên đầu.

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, cô Lưu bị đưa ra xét xử Tòa án Quận Hướng Dương. Sau đó, cô bị kết án 3,5 năm tù và phạt 15.000 Nhân dân tệ vào ngày 6 tháng 1 năm 2022. Cô đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Giai Mộc Tư. Sau khi tòa trung cấp ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của cô vào ngày 18 tháng 3, gia đình cô không còn nhận được bất kỳ thông tin liên quan nào về vụ việc của cô. Mãi đến khi gia đình đến trại tạm giam hỏi thăm, họ mới biết rằng cô đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang từ hồi tháng 6.

Gia đình liên tục điện thoại cho nhà tù và cục quản lý nhà tù để yêu cầu được liên lạc với cô Lưu. Nhưng cảnh sát nhà tù không bao giờ hồi đáp các cuộc gọi này. Gia đình cũng đã gửi hai lá thư cho cô, nhưng cũng không bao giờ nhận được thư hồi âm.

Ngày 4 tháng 1 năm 2023, gia đình đã gọi điện cho quản giáo nhà tù. Mặc dù không có ai bắt máy, nhưng đến buổi chiều, Vương Hâm đã gọi lại cho gia đình. Vương nhấn mạnh rằng họ không yêu cầu cô Lưu từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng điều kiện tiên quyết để cô Lưu có thể gọi điện cho gia đình là cô phải nhận tội.

Gia đình vô cùng lo lắng cho cô Lưu và yêu cầu được xem các báo cáo y tế của cô. Vương cho biết mỗi ngày cô Lưu đều chống đối bằng cách đại/tiểu tiện ra quần. Anh ta nói rằng họ phải cởi quần và vệ sinh sạch sẽ cho cô ấy. Đồng thời, nhiều người còn giúp lau sạch người cho cô, cô ấy thậm chí còn không có giấy vệ sinh hay kem đánh răng.

Gia đình chất vấn Vương: “Cô Lưu không có vấn đề gì về tâm thần, tại sao cô ấy lại đại tiểu tiện ra quần? Cô ấy đang ở độ tuổi lao động và không có vấn đề gì về sức khỏe trước khi bị bắt, vậy làm thế nào mà cô ấy lại bị mất kiểm soát đại tiểu tiện mà phải nhờ đến sự chăm sóc của người khác chỉ sau vài tháng bị giam giữ ở trong tù?”

2011-4-4-kuxing-06.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Sau đó, một người bên trong tiết lộ cho gia đình cô Lưu rằng cô đã bị tra tấn tàn bạo ỏ trong tù. Cô từng bị cưỡng chế ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ suốt 5 ngày. Thậm chí cô còn không được cung cấp đồ ăn, nước uống và chỉ được ngủ 3 tiếng mỗi ngày. Các tù nhân sẽ dùng giày của họ tát vào mặt cô Lưu mỗi khi cô nhắm mắt.

Để tìm hiểu rõ hơn về tình hình của cô Lưu, gia đình chiểu theo quy định về việc công khai tin tức của nhà nước mà nhiều lần gửi đơn yêu cầu công khai một phần thông tin về cô, nhưng nhà tù vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Họ cũng đã đệ đơn khiếu nại lên cục quản lý nhà tù và cục tư pháp tỉnh, yêu cầu những thủ phạm bức hại cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hàn Diên Vĩ (韩延伟), giám đốc của Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang: +86-451-86639022, +86-451-86639099
Sử Canh Huy (史耕辉), phó giám đốc của Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang: +86-13804541111, +86-451-86639088
Đào Thục Bình (陶淑萍), trưởng khu 5 của Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang: +86-13936257710, +86-451-86639048
Vương Hâm (王鑫), cảnh sát nhà tù: +86-13654565514

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán).

Bài liên quan:

Hắc Long Giang: Đơn kháng cáo bản án oan sai của một người phụ nữ bị bác bỏ

Một người phụ nữ ở Hắc Long Giang bị kết án 3,5 năm vì đức tin của mình

Một người phụ nữ bị giam giữ vì đức tin của mình, gia đình đang tìm công lý cho cô

Hắc Long Giang: Một phụ nữ bị đánh đập trong quá trình thẩm vấn hiện đang đối mặt với việc bị truy tố

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/9/454685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/21/206478.html

Đăng ngày 09-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share