Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2021] Một người dân ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang vốn đã bị bắt vì học những bài giảng của Pháp Luân Công hiện đang đối mặt với việc bị truy tố.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

13f56b60eb92ff38084e6410f67e8904.jpg

Cô Lưu Kim Bình

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2021, cô Lưu Kim Bình đang học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà mình với bà Kim Thục Vinh, ông Khương Quốc Thắng và bà Nhậm Ngọc Lan. Khi ông Khương chuẩn bị rời đi vào buổi trưa, 16 cảnh sát đã đột nhiên xông vào. Bốn người trong số họ đã lấy đi các bức tranh trong khi những người khác lục soát nhà của bà Lưu. Không cảnh sát nào trình thẻ ngành hay lệnh lục soát. Họ đã đặt các sách Pháp Luân Công, máy in và một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công trên sàn, chụp ảnh và sau đó mang chúng đi.

Bốn học viên bị đưa đến Đồn Công an Trường Thanh để thẩm vấn. Trong khi ba học viên khác được thả cùng ngày thì cô Lưu bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư.

Khi luật sư của cô Lư đến thăm cô, cô nói với luật sư rằng cảnh sát đã thẩm vấn cô tại đồn công an. Một cảnh sát tên Cố Tùng Hải đã đánh đập cô tàn bạo và lệnh cho cô phải thừa nhận rằng cô đã phân phát các tài liệu Pháp Luân Công, rằng cái máy in bị hư tại nhà cô vẫn đang dùng được và có 70 quyển sách nhỏ thông tin về Pháp Luân Công được tìm thấy tại nhà cô. Cố đã hăm doạ rằng họ có thể yêu cầu tòa án kết án cô 10 năm tù.

Khi cô Lưu từ chối ký tên vào biên bản thẩm vấn, cảnh sát đã vặn hai cánh tay của cô và đập đầu cô vào tường. Cô gần nhưng không thể kiểm soát được bản thân và cảm thấy như sắp chết.

c398fa5fa13180412e79605dba41f49c.jpg

Minh họa tra tấn: Đập đầu nạn nhân vào tường

Khi luật sư kể cho gia đình cô Lưu nghe về vụ thẩm vấn, mẹ và người cha kế của cô trở nên phẫn nộ và lên án cảnh sát. Mẹ cô nói với luật sư rằng cô Lưu đã trở nên chu đáo hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Khi mẹ chồng ngã bệnh, chỉ có cô Lưu là người con dâu duy nhất trong bốn người con dâu đã trả chi phí y tế cho bà.

Sau đó cảnh sát đã gửi hồ sơ của cô Lưu đến Viện Kiểm sát Giao Khu với cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Mẹ cô Lưu đã liên tục đến Đội An ninh Nội địa Giao Khu và hối thúc trưởng đội Ngô Bân thả cô. Ngô đã hăm doạ sẽ bắt luôn cả mẹ cô Lưu. Ông ta cũng từ chối yêu cầu được thăm cô Lưu của gia đình.

Ngày 13 tháng 8 năm 2021, gia đình cô Lưu đã đệ đơn kiện lên Toà án Giao Khu về việc vi phạm quy trình pháp lý của cảnh sát khi xử lý trường hợp của cô. Họ hối thúc toà án bắt những cảnh sát liên quan phải chịu trách nhiệm cho việc lục soát nhà phi pháp và ngược đãi thân thể của cô Lưu.

Thông tin thủ phạm:
Cố Tùng Hải, trưởng Phòng 610 Tỉnh Hắc Long Giang: +86-13339300100, +86-13804536212
Dương Ba, đội phó Đội An ninh Nội địa Tỉnh Hắc Long Giang: +86-15945183001
Diêm Cường, trưởng Sở Công an Giao Khu: +86-18145402660
Ngôi Bân, trưởng Đội An ninh Nội địa Giao Khu: +86-13946472555

(Thông tin liên lạc chi tiết hơn của những thủ phạm có trong bản gốc tiếng Hoa.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/24/429949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/22/195865.html

Đăng ngày 11-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share