Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2011] Chúng tôi đã mong muốn được xem lễ diễu hành Pháp Luân Công và biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Với hy vọng rằng có thể có một cuộc diễu hành lớn “Giải thể ĐCSTQ“, chúng tôi đã đến Hồng Kông vào ngày 1 tháng 10, đó là ngày Quốc khánh. Vì chúng tôi không thuộc đường và không biết lộ trình của cuộc diễu hành, chúng tôi nghĩ có thể có một cơ hội tốt hơn để xem nó bằng cách bắt một chiếc xe buýt tham quan. Chúng tôi đã quyết định bắt một chiếc xe buýt từ khu vực Kowloon.

Chúng tôi đã đón tàu điện ngầm và sau đó thấy một điểm dừng xe buýt, nhưng chúng tôi không biết nó có đến Đại lộ Ngôi sao hay không. Khi bản đồ xe buýt chỉ ra rằng đường Nathan là một đường phố đông đúc, chúng tôi đã quyết định bắt xe buýt đến đường Nathan. Con đường này nhắc nhở tôi về sự phô trương sức mạnh quân sự của ĐCSTQ để đe dọa các cuộc biểu tình chống lại chế độ của nó vào ngày 01 tháng 7 năm 1997, một ngày khi Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc.

Chờ xe buýt là rất mệt mỏi vì xe buýt đi thẳng luôn luôn đến muộn. Sau hơn 30 phút chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng đón được một chiếc xe buýt hai tầng.

Để có một tầm nhìn tốt hơn, chúng tôi đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên của tầng trên. Khi chiếc xe buýt đã sẵn sàng đổi hướng và rời đường Nathan sau một số trạm dừng, chúng tôi đột nhiên trông thấy một biểu ngữ lớn “Pháp Luân Đại Pháp“, theo sau là một đoàn quân mặc trang phục đời Đường đang chơi thiên nhạc vang dội. Thật là một bất ngờ lớn! Chúng tôi hào hứng hét lên: “Đoàn nhạc Tian Guo! Đoàn nhạc Tian Guo!”

2011-10-5-minghui-hongkong-parade--ss.jpg
Vào ngày Quốc khánh năm 2011, hơn 800 học viên Pháp Luân Công đã diễu hành qua khu vực Kowloon ở Hồng Kông để phơi bày ĐCSTQ và thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ.

Ngay sau khi xe buýt dừng lại, chúng tôi nhanh chóng xuống xe và đi bộ về phía đoàn diễu hành. Chúng tôi có thể thấy từ xa các nhóm diễu hành thành đoàn với các biểu ngữ và áp phích nhiều kích cỡ. Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu thành một đoàn thẳng hàng trong khi chơi nhạc Đại Pháp. Họ trông rất oai nghiêm và thanh nhã! Một số thành viên, đàn ông và phụ nữ, trong đoàn nhạc đã 60 tuổi và một số còn trẻ. Họ đều mang nhạc cụ của mình. Thật ngạc nhiên vì một số thanh niên mang và chơi kèn tuba nặng trong hàng giờ đồng hồ. Theo sau đoàn nhạc là đội Cờ và Trống Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Những lá cờ màu vàng của họ tung bay theo nhịp trống, như để quét sạch tà ác. Nhóm cuối cùng là Đội trống lưng. Đoàn diễu hành trông như một con rồng khổng lồ đi dọc đường Nathan để cứu những khán giả Trung Quốc trân quý. Nhìn thấy cảnh tráng lệ này, tôi đã rớt nước mắt.

Những thông điệp trên các biểu ngữ và áp phích trong đoàn diễu hành nói rõ ràng với người dân Trung Quốc sự thật rằng Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Trung Quốc, rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và ĐCSTQ là tà ác. Họ hoàn toàn khuyến khích người dân Trung Quốc thoái xuất tà đảng.

2011-10-5-minghui-hongkong-parade-2--ss.jpg
Vào ngày Quốc khánh năm 2011, đoàn diễu hành của hơn 800 học viên Pháp Luân Công được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo.

Du khách Trung Quốc tập trung về cả hai bên đường Nathan để xem diễu hành, tạo thành hai hoặc ba lớp khán giả trong nhiều khu vực. Nhiều người trong số họ bận chụp ảnh và quay phim. Một phụ nữ đã nói với bạn mình: “Hãy đến đây để xem và tự cảm nhận cái gì là quyền tự do thực sự.” Tôi chỉ có thể hình dung kết quả khi những du khách này cho người thân và bạn bè họ xem những đoạn phim.

Chúng tôi đi theo đoàn diễu hành từ đường Nathan đến đường Jordan và đi về phía đường Canon. Chúng tôi liên tục đi về phía trước Đoàn nhạc Tian Guo và dừng lại để xem cho đến khi các đội diễu hành đi qua. Tôi ước tôi được là một phần của đội rồng khổng lồ này. Đó là một dịp hiếm hoi được xem nhiều các học viên, và đó là một cảnh thanh nhã và ngoạn mục.

Tôi muốn nói với các bạn đồng tu của chúng tôi ở Trung Quốc rằng mặc dù diễu hành Pháp Luân Công là tuyệt vời và tráng lệ, nó truyền tải những cảnh thu hút khác, đó là những nỗ lực cao quý của các học viên ở Hồng Kông và những nơi khác ở nước ngoài.

Các đường phố ở Hồng Kông không phải là rộng, và số lượng lớn các du khách Trung Quốc vào ngày Quốc khánh này làm những con đường chật hẹp thậm chí còn đông đúc hơn, vì thế cảnh sát đã điều khiển giao thông tắc nghẽn. Điều này dẫn đến toàn bộ đoàn diễu hành được chia thành nhiều phần. Các bạn học viên của chúng tôi dừng lại để chờ đợi đến lượt của mình một cách hòa ái và từ bi. Những cảnh sát làm nhiệm vụ rất thân thiện với họ.

Mang những biểu ngữ lớn như vậy phải rất khó khăn. Mỗi biểu ngữ được đặt trên một khung đỡ với một ống thép không gỉ dài ba mét theo chiều dọc và hai ống dài một mét theo chiều ngang. Những người mang khung thép ngang lưng họ. Họ thậm chí không thể đặt các biểu ngữ xuống trong giờ nghỉ, vì tấm biểu ngữ là quá nặng cho một người tự mình nâng lên ngang eo. Khi họ diễu hành đến đường Canon, các tấm biểu ngữ gần như đã bị lật bởi một cơn gió mạnh. Phải mất hai thanh niên để ổn định lại một tấm biểu ngữ.

Các học viên đã phối hợp rất tốt trong cuộc diễu hành và đi một cách ôn hòa và cân đối. Một số bà mẹ trẻ vẫn diễu hành với xe đẩy, trong khi các em bé đã ngủ. Một số học viên rất lớn tuổi cũng diễu hành cùng, và nhiều học viên phân phát các tài liệu.

Tôi muốn nói với tất cả các học viên đã tham gia cuộc diễu hành ở Hồng Kông: “Nhiều du khách đại lục đã xem cuộc diễu hành Pháp Luân Công ngoạn mục này. Điều đó hẳn đã gây ấn tượng cho họ. Những nỗ lực của các bạn có thể làm thức tỉnh rất nhiều người Trung Quốc trân quý. Tất cả các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc và ở nước ngoài có thể hợp tác tốt hơn để hoàn thành nhiệm vụ lớn của chúng ta!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/5/在香港见证殊胜的法轮功学员大游行-247517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/14/128769.html

Đăng ngày 22-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share