Bài viết của đệ tử ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 7-09-2011] Khoảng ba tháng trước, với sự khích lệ của các đồng tu, tôi bắt đầu thực hiện các cuộc điện thoại để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho những người ở Trung Quốc. Trước đó, tôi cũng không dự kiến mình sẽ gọi điện để giải cứu các đồng tu bị giam giữ phi pháp bởi chế độ cộng sản Trung Quốc. Hai tháng trước, khi tôi thấy người bạn cùng phòng gọi điện, tôi nghĩ mình cũng muốn làm như vậy.

Thật sự phối hợp với nhóm gọi điện giải cứu đồng tu

Khi lần đầu tiên thực hiện cuộc gọi điện giải cứu đồng tu, tôi đã không biết bắt đầu như thế nào. Sau khi đọc một vài tài liệu giảng chân tướng và nghe một vài đoạn ghi âm các cuộc điện thoại của những đồng tu khác, tôi bắt đầu thử. Lúc đầu, tôi thấy công việc này thật căng thẳng, ngay cả khi chỉ thực hiện một vài cuộc gọi mỗi tuần. Tôi ngưỡng mộ các đồng tu gọi điện thoại hàng ngày và nghĩ, “Tôi cũng muốn gọi điện hàng ngày.” Với suy nghĩ này, tôi thấy môi trường bắt đầu thay đổi, và sau đó tôi cũng gọi điện hàng ngày và kiên trì làm vậy được hơn hai tháng.

Dưới đây là những kinh nghiệm của tôi khi thực hiện các cuộc gọi điện giải cứu.

Từ bị tác động cho tới không bị tác động

Với kinh nghiệm từng đối diện với mọi người để giảng sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, nên có lẽ tôi cũng phần nào thấy dễ dàng hơn khi gọi điện. Ngoại trừ một vài tình huống ngoại lệ, thì ngôn ngữ gay gắt của người khác không tác động được tôi.

Một lần tôi gọi điện cho một người rất cố chấp. Tôi nói chuyện với ông ấy rất lâu nhưng vẫn không có ích gì, và cuối cùng tôi không còn gì để nói tiếp. Tôi nhận ra mình đã bị tác động bởi người thường và rối trí do chấp trước sợ nhận phải sự chỉ trích.

Sau khi nhận ra điều đó, tôi thấy chấp trước này biến mất. Tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó và chính lại bản thân mình mỗi khi nó nổi lên, và tôi có thể giữ cho bản thân không bị tác động khi gọi điện.

Từ không bị tác động cho tới giữ tâm từ bi

Thời gian trôi qua, tôi nhận ra mỗi khi bị cảnh sát lăng mạ, tôi không thấy bị tác động, mà còn phát tâm từ bi. Một lần, viên cảnh sát lăng mạ tôi ngay khi ông ấy nhấc máy. Ông ấy liên tục làm vậy trong khoảng 10 cuộc điện thoại tôi gọi tới. Tôi định bỏ cuộc, nhưng bỗng nhiên tôi nghĩ: “Mình phải nói cho ông ấy chân tướng và cứu ông ấy.” Nước mắt tôi bắt đầu rơi, và tôi lại thực hiện một cuộc gọi nữa. Lúc đầu ông ấy vẫn lăng mạ tôi, nhưng dần dần ông ấy dịu lại. Cuối cùng ông đã hiểu ra chân tướng về Pháp Luân Công và chúc tôi làm tốt.

Quản lý thời gian

Tôi làm việc cho đài truyền hình toàn thời gian và rất bận, vì thế tôi cảm thấy hơi mệt khi thực hiện các cuộc gọi điện thoại giải cứu đồng tu. Tuy nhiên, khi có suy nghĩ cứu người, ngay lập tức tôi có chính niệm, và tôi cảm thấy trí huệ của mình sẽ xuất hiện. Trong hầu hết các cuộc gọi điện thoại, tôi có thể giúp mọi người hiểu chân tướng nhờ vào sức mạnh của lòng từ bi. Tôi đã đảm bảo việc gọi điện một, hai lần mỗi ngày, và dành vài tiếng để học Pháp. Tuy nhiên, tôi vẫn không kiên trì trong việc luyện công.

Phát hiện thiếu sót của bản thân

Tôi nghĩ tôi đang cố gắng hết sức, nhưng khi chia sẻ với các bạn đồng tu, tôi nhận ra rằng mình còn nhiều vấn đề cần đề cao. Một đồng tu nói với tôi rằng trong một dự án đặc thù, họ cần làm việc tối thiểu 12 tiếng một ngày, và chỉ ngủ có 4, 5 tiếng. Trong khi đó, họ vẫn không bỏ lỡ việc học Pháp và luyện công. Tôi thấy khá ấn tượng bởi điều đó.

Sư phụ giảng trong kinh văn “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”:

“Ngoài ra tôi cũng muốn làm một mô hình mẫu cho các hạng mục việc khác, để mọi người thấy Thần Vận là được làm như thế nào, có tấm gương, cho nên về chất lượng biểu diễn, đào tạo và huấn luyện nhân viên, về các phương diện đó đều làm một cách hết sức thiết thực, trên thực tế là nhận được hiệu quả rất tốt. Ban đầu mọi người ở các nơi khi bán vé không dám nói rằng chúng ta là tốt nhất, [thế rồi] hiệu quả biểu diễn cao siêu của Thần Vận đã khiến mọi người có tín tâm, về sau càng làm thì trong tâm càng vững vàng, cũng mạnh dạn nói rằng chúng ta là tốt nhất.”

Suynghĩ về điều này, tôi nhận thấy mình còn rất nhiều thiếu sót, như thiếu kiên nhẫn và không đủ nghiêm túc trong nhiều việc.

Thông qua việc thực hiện các cuộc điện thoại giải cứu đồng tu, tôi đã loại bỏ được nhiều chấp trước và tâm tính của tôi theo đó cũng đề cao lên. Tôi hy vọng mình có thể tinh tấn hơn nữa và tiếp tục đề cao tâm tính và cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/7/打营救电话两个月的体会-246359.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/14/128084.html
Đăng ngày 24-09-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share