Bài viết của Ư Tân, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại Lục

[MINH HUỆ 30-11-2022] Ngày 30 tháng 11 năm 2022, truyền thông Đại Lục công khai thừa nhận tin “Giang Trạch Dân chết”. Người dân trên phố cũng đang nói với nhau: “Giang đại cóc đã chết!” Trong một nhóm bạn đi ô tô, có người nói rằng sẽ đốt pháo vào đêm ngày 29 tháng 11 để ăn mừng cái chết của Giang Trạch Dân. Cái chết của Giang Trạch Dân trở thành một tin vui cho mọi người, được người dân vỗ tay chúc mừng.

Thực chất vài ngày trước, nhân viên công tác chính phủ địa phương đã nói rằng “Giang Trạch Dân đã chết”. Là thủ phạm chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã sử dụng máy móc và thuốc men để giữ hơi thở cuối cùng, không chết không sống trong nhiều năm, bản thân Trung Cộng đều biết điều đó. Lừa dối, lừa dối, luôn sẽ có một ngày không thể che giấu cũng không thể lừa dối được nữa.

Hai ngày trước khi tà đảng công bố cái chết của Giang Trạch Dân, một nữ học viên Pháp Luân Công ở thành phố này đã ra ngoài giảng chân tướng và tặng “Lịch Minh Huệ” năm 2023 cho một người đàn ông mà cô ấy gặp trên đường. Người đàn ông nói rằng ông đã từng đến Đài Loan và biết rằng Pháp Luân Công là tốt, nhưng bị Giang Trạch Dân bức hại. Ông ấy muốn có một cuốn đặc san Minh Huệ có tiêu đề “Ba tội ác lớn của Giang Trạch Dân” và bày tỏ sự quan tâm đối với cuốn sách này, rồi hào hứng nói: “Giang Trạch Dân chết rồi!” Hai ngày sau, cuối cùng tà đảng đã công bố tin tức về cái chết kỳ lạ của Giang.

Ông chủ của một viện thiết kế kiến ​​trúc ở thành phố này bình thường không quan tâm đến tin tức của tà đảng, và ông ấy rất ghét Giang Trạch Dân. Vào ngày 30 tháng 11, ông ấy đặc biệt cố ý gửi thông tin “Giang Trạch Dân đã chết” đến nhóm WeChat trong đơn vị làm việc để truyền tin rộng rãi.

Hồi giữa tháng 11, trên xe buýt, tôi gặp một người đàn ông làm việc cho đài truyền hình thành phố này, vì đường dài nên chúng tôi trò chuyện với nhau, ông ấy nói: “Thời Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công đã gây cho chúng tôi quá nhiều rắc rối, phát đi phát lại các bản thảo phỉ báng Pháp Luân Công và tiến hành chỉ trích một cách phô thiên cái địa.”

“Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, sau đó tất cả chúng tôi đều bị dính líu vào cuộc vận động do Giang Trạch Dân phát động. Vài năm trước, chúng tôi đã ra nước ngoài khảo sát và đến Bắc Triều Tiên thuận lợi. Sau này đi Mỹ, khi cấp thị thực, hồ sơ điện tử thấy tất cả chúng tôi đều là đảng viên, kết quả là visa của tôi bị từ chối và tôi không đi Mỹ được. Điều này có liên quan rất lớn đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân và làm dấy lên sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế.”

“Nền kinh tế ở đài truyền hình cũng đang dần sụp đổ, mỗi năm mỗi tệ hơn, và việc hoàn trả chi phí sưởi ấm năm ngoái đã trở thành một vấn đề. Trước đây, hàng năm vào ngày 1 tháng 7, đài truyền hình đều tổ chức cho nhân viên đi du lịch và ăn tối, năm nay vào ngày 1 tháng 7, không có chút động tĩnh nào cả, cũng không tổ chức kỷ niệm sinh nhật (Trung Cộng).” Tôi nói với anh ấy rằng rất nhiều đảng viên đã thanh minh thoái đảng trên trang web thoái đảng ở hải ngoại, để lại một con đường cho chính họ.

Người đàn ông lấy chứng minh thư ra, tiết lộ tên và hỏi: “Đây là danh tính, có thể thoái đảng không?” Tôi nói, tên thoái đảng có thể dùng họ của anh và thêm hóa danh nào đó. Anh nhớ ngày tháng và hóa danh hôm nay, anh có thể tìm thấy chứng nhận thoái đảng điện tử trên trang web thoái đảng. Ông ấy vui mừng đồng ý thoái đảng, cầm cuốn đặc san “Ba tội ác lớn của Giang Trạch Dân” và lại nói cảm ơn, nói rằng sẽ xem kỹ hơn khi về nhà.

Một giáo sư y khoa cao tuổi nói: “Con rể tôi là phóng viên. Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công là thái quá! Nó (cuộc đàn áp) nói mọi người không tốt, tôi thấy Pháp Luân Công rất tốt! Nếu đều chính nghĩa như Pháp Luân Công, xã hội Trung Quốc sẽ không như ngày nay, thật hỗn loạn và người dân đang trong tình trạng khốn cùng. Giang Trạch Dân khiến người dân Trung Quốc khốn khổ, và Giang đã chờ chết suốt những năm qua. Chết rồi cũng mang tiếng xấu mãi mãi!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/30/「江澤民死啦-」-大陸民眾拍手稱快-452561.html

Đăng ngày 02-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share