Bài viết của Ngọc Khiết

[MINH HUỆ 10-07-2022] Cleve Backster, một khoa học gia người Mỹ, từng là chuyên gia thẩm vấn của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và là người sáng lập Trường Phát hiện nói dối Backster, hiện vẫn đang hoạt động. Ông được biết đến nhiều nhất nhờ các thí nghiệm với cây trồng bằng máy đo đa chỉ số (máy dò nói dối) vào những năm 1960.

Tháng 2 năm 1966, trước khi tưới cây, Backster đã kết nối các điện cực của máy dò nói dối với những chiếc lá của một cây huyết dụ. Khi ông tưới nước vào rễ cây, ông ngạc nhiên khi thấy dòng điện không tăng và điện trở không giảm như ông dự đoán. Thay vào đó, nó vẽ ra hình zig-zag, giống như tâm trạng của một người đang hạnh phúc.

Lấy cảm hứng từ phát hiện này, Backster đã tiến hành các thí nghiệm sâu hơn. Một hôm, ông nảy ra ý định thử đốt một chiếc lá. Khi ông mới chỉ suy nghĩ về cách làm điều đó, cái cây liền có phản ứng dữ dội, giống như một người đang đối mặt với nguy hiểm. Phát hiện này thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn vì dường như cây có thể đọc được suy nghĩ của Backster. Backster đã chạy vụt ra ngoài phố lớn và hô lên rằng: “Thực vật cũng có cảm tình! Thực vật cũng có cảm tình!”

Còn một thí nghiệm khác chỉ ra rằng thực vật thậm chí có thể ghi nhớ mọi thứ. Ông Backster cho hai cái cây vào phòng và hướng dẫn một học sinh hủy hoại cây này trước mặt cây kia. Sau đó, một nhóm học sinh mặc đồng phục, đeo khẩu trang lần lượt đi ngang qua cái cây còn sống. Máy dò nói dối không có biểu hiện gì cho đến khi học sinh đã hủy diệt cây đi ngang qua, và vẽ ra đường cong thể hiện sự sợ hãi.

Thí nghiệm của Backster đã gây chấn động thế giới. Các nhà thực vật học ở nhiều nước đã tiến hành nghiên cứu về lĩnh vực này.

Trong cuộc sống, nhiều người cũng từng chứng kiến điều kỳ diệu tương tự. Dưới đây là một số ví dụ.

Thạc sỹ sinh học: Vạn vật đều có linh hồn

Ông Chu Gia Úy, giáo viên sinh học ở thành phố Tân Bắc, tốt nghiệp Khoa sinh học, Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan và nhận bằng thạc sỹ Sinh thái học của Đại học Quốc gia Đài Loan. Ông Chu đã được thành phố trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” vào tháng 4 năm 2021.

Trong quá khứ, hiểu biết của ông Chu về thực vật và động vật dựa trên khoa học hiện đại. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, ông đã có được những nhận thức mới. Đặc biệt, từ cuốn Chuyển Pháp Luân, ông Chu học được rằng thực vật cũng có các chức năng cảm nhận như Backster mô tả.

Chẳng hạn, trong khuôn viên trường nơi ông giảng dạy có mấy cây cẩm lai lá to nhưng 10 năm liền không ra quả. Năm nào ông Chu và các học trò của mình cũng quan sát và chờ đợi trong vô vọng. Năm nay, ông Chu đặc biệt quan tâm đến một cây và cây đó đã đơm hoa kết trái. Một ngày Chủ nhật, ông Chu linh cảm rằng một quả sắp tách ra và rơi xuống nên đã đến trường để xem. Ông đến nơi thì thấy một quả tách ra và rơi dưới gốc cây, trong đó có noãn và hạt, cứ như thể cái cây đã chuẩn bị cho ông những thứ cần thiết để ông dạy cho lớp của mình, và ông chỉ cần nhặt chúng lên.

Một lần khác, ông Chu định làm một video về quá trình sâu kén lột xác thành bướm. Một ngày trước khi khóa học mùa hè bắt đầu, ông trông thấy một con sâu kén, con duy nhất ông có thể tìm thấy, và mang nó về nhà. Theo kinh nghiệm, ông biết con sâu kén sẽ biến thành bướm vào tầm sáng sớm, nhưng không đoán được chính xác khi nào. Hiểu được tầm quan trọng của video đối với học sinh của mình, ông sẵn sàng thức trắng đêm để quay được quá trình đó.

Điều thú vị là khi ông Chu bước vào phòng khoảng 9 giờ tối, ông thấy chiếc kén có sự biến đổi. Với máy quay đã được chuẩn bị từ trước, ông Chu đã có thể quay toàn bộ quá trình mà không gặp bất cứ trở ngại nào. “Vạn vật đều có linh,” ông giải thích. “Như thể con bướm không muốn tôi thức cả đêm nên đã giúp tôi.”

Là người rất hứng thú với sinh học và sinh thái học, ông Chu cho biết vẫn còn rất nhiều điều chưa lý giải được trong lĩnh vực này. Mặc dù một số khoa sinh học hiện nay đã đổi tên thành trung tâm khoa học sự sống, nhưng hiểu biết vẫn còn rất hạn chế. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã mở mang tâm trí để ông khám phá nhiều hơn.

Mạch nước chuyển hướng chảy

Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục. Khi chồng tôi và tôi làm hợp đồng cho một công ty vào năm 2020, chồng tôi được giao nhiệm vụ đào một cái hố cho một lò nấu chảy chùm tia điện tử (EB) dùng trong luyện kim. Hố có kích thước 14 mét x 15 mét với xung quanh là gạch kiên cố.

Lúc đó không ai dám nhận việc này vì giữa hố có một mạch nước miệng rộng tầm 7 cm, bằng cổ tay của một người đàn ông trưởng thành, ngày đêm phun nước ào ào đầy hố. Ngay cả khi dùng đến ba máy bơm cũng không giúp được gì khiến cho việc xây hố theo yêu cầu gần như không khả thi. Và cho dù có xây được, sớm muộn gì nó cũng bị sập.

Chồng tôi và thợ của anh ấy đã thử mọi cách, nhưng không cách nào hiệu quả. Cuối cùng, anh ấy quyết định sẽ đóng một cây gậy to vào miệng mạch nước.

Tôi nói: “Mạch nước cũng là sinh mệnh. Anh mà chặn miệng nó, làm sao nó chịu được?“

Chông tôi đáp, “Vậy làm sao bây giờ?. Em nghĩ giải pháp đi.”

Biết rằng mạch nước cũng là sinh mệnh, tôi đã thử trò chuyện với nó. Trong tâm, tôi khuyên nó chảy ngầm thay vì hướng lên trên như thế.

Hôm đó, chồng tôi đến hố vào khoảng 5 giờ sáng, anh ấy dọn dẹp rác trong khu vực và thậm chí còn uống vài ngụm nước từ mạch nước phun lên. Khi thợ của anh ấy đến vào lúc 8 giờ sáng (sau khi tôi trò chuyện với mạch nước), nó đã ngừng chảy.

Một lần nữa, sự thay đổi của mạch nước đã cho chúng ta thấy mạch nước cũng là một sinh mệnh.

Thiệt hại do băng giá

Gia đình tôi trồng hẹ trong một nhà kính đơn giản vào năm 2007. Một hôm, dự báo thời tiết cho biết trời sắp có tuyết, nên chiều tối tôi đã tháo các tấm màng nilon trên nóc ra vì nghĩ nó có thể bị tuyết phá hủy và việc thu dọn sau đó rất mất công. Nhưng hóa ra đó lại là một ý tưởng tồi vì hôm sau tất cả các lá hẹ đều bị xoăn lại bởi nhiệt độ giảm đột ngột trong đêm.

Chúng tôi đã định bán hẹ mà giờ thế này thì không ai mua. Chồng tôi rất tức giận và nói những lời không hay với tôi. Tôi biết đó là lỗi của tôi và tôi không nói bất cứ điều gì. Hành vi của chồng tôi cũng không làm tôi động tâm.

Một lúc sau, chồng tôi mắng tôi mệt rồi nên đi ngủ. Còn tôi vẫn bình tĩnh đứng đó suy nghĩ về sai lầm của mình. Tôi chân thành xin lỗi những cây hẹ vì việc làm sai của tôi.

Sáng hôm sau, chồng tôi đi kiểm tra vườn hẹ thì thấy tất cả đều trở lại bình thường. Bởi tôi đã từng nói với anh ấy về một số huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp, nên chồng tôi rất biết ơn Sư phụ. Sau khi vào nhà, chồng tôi vội vàng dâng hương cho Sư phụ. Anh quỳ xuống đất và khấu đầu nói: “Cảm ơn Sư phụ Lý đã cứu chúng tôi.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/10/445931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/1/203063.html

Đăng ngày 03-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share