Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-2022]

Tên: Diêu Thành Đạt (姚成达)
Giới tính: Nam
Tuổi: 85
Thành phố: Kê Tây
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 27 tháng 4 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 22 tháng 12 năm 2020
Nơi giam giữ cuối cùng: Đồn Công an Lợi Dân

Huyết áp của ông Diêu Thành Đạt tăng vọt sau khi cảnh sát đe dọa sẽ kết án tù dài hạn ông sau vụ bắt giữ hồi tháng 12 năm 2020. Sức khỏe của người đàn ông 85 tuổi tiếp tục suy giảm và ông bị đột quỵ vào ngày 26 tháng 4 năm 2022. Ông qua đời vài giờ sau đó.

Cái chết của ông Diêu đã khép lại nhiều thập kỷ thống khổ mà ông đã trải qua khi bị chính quyền bức hại vì giữ vững đức tin của ông vào Pháp Luân Công, kể từ sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại pháp môn tu luyện cổ xưa này vào năm 1999.

Người đàn ông ăn nói nhẹ nhàng ở thành phố Tế Tây, tỉnh Hắc Long Giang này bị bắt lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 5 năm 2012, vì giúp một học viên khác sửa máy tính. Các dụng cụ sửa chữa của ông đã bị tịch thu. Ông bị giam 18 ngày và bị phạt 3.000 nhân dân tệ.

Vài tuần sau, vào ngày 27 tháng 6 năm 2012, Vu Hiểu Phong, trưởng Phòng 610 thành phố Mật Sơn, đã đến nhà ông Diêu và bắt ông đến Trại tẩy não Mật Sơn nằm trong Nhà hàng Tinh phẩm Hồ ngư. Ông bị giam ở đó 49 ngày và được thả vào ngày 9 tháng 8.

Các quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Mật Sơn đã lừa ông Diêu đến trại tẩy não một nữa vào ngày 15 tháng 9 năm 2012, và ra lệnh cho ông ký tên vào một tuyên bố vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công. Ông từ chối ký tên và bị giam ở đó 12 ngày.

Vụ bắt giữ cuối cùng của ông Diêu do cảnh sát của Đồn Công an Lợi Dân Đội An ninh Nội địa tiến hành vào ngày 22 tháng 12 năm 2020. Nhà của ông đã bị lục soát. Trong khi thẩm vấn ông tại đồn, cảnh sát đã đe dọa ông bằng một án tù dài hạn.

Sống trong áp lực tinh thần khủng khiếp suốt nhiều thập kỷ do cuộc bức hại, ông Diêu bị huyết áp cao sau khi được tại ngoại.

Ông cảm thấy chóng mặt và rất không khỏe vào tối ngày 26 tháng 4 năm 2022. Ông đã bất tỉnh khi gia đình đưa ông đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết ông đã bị xuất huyết não nghiêm trọng. Ông được tuyên bố là đã tử vong vào khoảng 2 giờ sáng ngày 27 tháng 4.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Khuê Tú (王奎秀), phó bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-13946862679, +86-467-5241610, +86-467-5224331
Vương Hiểu Bình (王晓萍), giám đốc Trại tạm giam thành phố Mật Sơn: +86-13946852635, +86-13054320510
Trần Kim Lôi (陈金雷), trưởng phòng của Phòng 610 thành phố Mật Sơn: +86-13945846911, +86-15946716082

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/9/449148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/27/204476.html

Đăng ngày 13-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share