Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2022] Từng thụ án tù 3 năm và bị mất việc, ông Trần Toàn Long lại một lần nữa đối mặt với phiên tòa vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trần, 60 tuổi, một cư dân thành phố Quảng Thủy, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt vào tháng 7 năm 2022, sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Người trình báo này cũng ghi hình ông Trần.

Cảnh sát đã khám xét hai nơi ở của ông và tịch thu 8 cuốn sách Pháp Luân Công của ông. Ông bị giám sát cư trú vào ngày 24 tháng 7. Viện kiểm sát thành phố Quảng Thủy đã truy tố ông vào ngày 15 tháng 9 năm 2022 với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền sử dụng để vu khống Pháp Luân Công), và chuyển hồ sơ của ông sang Tòa án thành phố Quảng Thủy.

Bức hại trước đó

Trước kia ông Trần từng làm việc tại Cục thuế thành phố Quảng Thủy. Trước khi theo học Pháp Luân Công vào năm 1995, ông đã mắc nhiều căn bệnh như đau nửa đầu, bệnh lao, viêm ruột và thấp khớp. Ông cũng nghiện cờ bạc.

Hai tháng sau khi học Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của ông đều biến mất và ông còn bỏ được cờ bạc. Gia đình ông vốn sắp tan vỡ lại trở nên hòa thuận.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Trần đã bị nhắm mục tiêu nhiều lần vì kiên định đức tin của mình. Ngày 10 tháng 9 năm 2003, cảnh sát bắt giữ ông tại nơi làm việc và đưa tới đồn công an địa phương. Khi cảnh sát lục soát nhà của ông, người mẹ già của ông đã vô cùng hoảng sợ và ngất xỉu. Không tìm thấy bất kỳ tài liệu Pháp Luân Công nào tại nhà của ông, cảnh sát đã thả ông lúc 10 giờ tối, sau khi tống tiền cơ quan công tác của ông 3.000 nhân dân tệ.

Ông Trần bị bắt một lần nữa tại một trạm xăng vào ngày 30 tháng 7 năm 2006, sau khi bị lãnh đạo đơn vị công tác của ông lừa đến đó. Tiếp theo, bốn cảnh đã đưa ông đến Trại tẩy não Thang Tốn Hồ ở Vũ Hán (thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc). Ở đó ông bị cao huyết áp và sau đó đã được thả. Bởi ông không từ bỏ Pháp Luân Công, Phòng 610 địa phương (một cơ quan ngoài pháp luật được thành lập để đàn áp Pháp Luân Công) đã ra lệnh cho cục thuế sa thải ông khỏi vị trí quản lý.

Tháng 9 năm 2008, ông Trần nói với về Pháp Luân Công trong khi đang đi cắt tóc. Một khách hàng của tiệm cắt tóc đã trình báo ông khiến ông bị bắt. Ông đã được thả vào buổi chiều cùng ngày.

Ngày 30 tháng 3 năm 2014, ông Trần cùng vợ mình là bà Lý Thịnh phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, và lại bị bắt thêm một lần nữa. Sau đó Tòa án thành phố Quảng Thủy đã kết án ông 3 năm tù vào ngày 18 tháng 8 năm 2015. Ông bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Đài ở huyện Sa Dương vào ngày 27 tháng 6 năm 2016.

Tại thời điểm ông được thả vào ngày 29 tháng 4 năm 2019, ông mất việc và không có lương hưu. Ông phải làm việc lặt vặt để kiếm sống.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/27/450151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/2/204112.html

Đăng ngày 08-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share