Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2022]

Tên: La Chính Quý (罗正贵)
Giới tính: Nam
Tuổi: 87
Thành phố: Lô Châu
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Cán bộ nhà nước nghỉ hưu
Ngày mất: 6 tháng 7 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 5 tháng 11 năm 2021
Nơi giam giữ cuối cùng: Công an huyện Quế Lâm

Ngày 5 tháng 11 năm 2021, cảnh sát đã bắt và giữ ông La Chính Quý hơn nửa ngày ở trong trụ sở công an vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát ra quyết định quản thúc ông tại nhà. Sau khi về nhà, ông La Chính Quý và vợ đã buộc phải rời khỏi nhà để trốn khỏi bàn tay cảnh sát. Trong thời gian sống lang thang nay đây mai đó, sức khỏe cư dân huyện Cổ Lận tỉnh Tứ Xuyên này ngày một giảm sút. Tại thời điểm trở về nhà vào ngày 6 tháng 7 năm 2022 (chỉ 6 ngày sau khi mẹ vợ qua đời), ông La đã 87 tuổi và đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Ông La bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1999 và chỉ trong vòng nửa năm, mọi bệnh tật của ông đều khỏi, trong đó có bệnh ung thư dạ dày, viêm phổi, viêm phế quản và viêm thận.

Ông La từng kể: “Tất cả bệnh tật đeo bám tôi trong hơn 30 năm đều biến mất. Tôi đã có thể ăn bất cứ thứ gì tôi thích, dù là đồ sống hay đồ chín, đồ lạnh hay đồ nóng. Tôi không còn đau đầu nữa và đi lại rất nhẹ nhàng. Tôi đã được tận hưởng niềm hạnh phúc của một cơ thể không bệnh tật. Đại Pháp thật sự thần kỳ và trân quý vô tỷ. Khi không ngừng thăng hoa trong tu luyện, tôi thể ngộ rằng Sư phụ đã tiêu trừ hết thảy nợ nghiệp cho tôi từ tận gốc rễ, đây là điều mà y học hiện đại không thể làm được”.

Ba tháng sau, vào tháng 7 năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc nhằm tiêu diệt tận gốc pháp môn này ở Trung Quốc. Ông La, một cựu cán bộ của Chính quyền thị trấn Thạch Bảo, đã liên tục bị bắt giữ, sách nhiễu và giam cầm vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Ông La đã từng bị cầm tù oan sai 3,5 năm trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2007. Mặc dù ông đã thoát khỏi một vụ bắt giữ khác vào năm 2009, nhưng chính quyền đã tịch thu căn hộ của ông và treo lương hưu của ông. Ông liên tục phải thay đổi chỗ ở cho đến khi bị bắt lại vào năm 2012 và bị cầm tù lần hai với bản án 4 năm.

Lần bắt giữ cuối cùng của ông La xảy ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2021, khi ông đang trên đường từ ngân hàng trở về. Cảnh sát phá khóa cửa căn hộ đi thuê của ông và đột nhập vào trong nhà.

Khi cảnh sát xông vào, bà Trương Tự Cần vợ ông đang ở nhà để chăm sóc cho người mẹ già cả của bà. Bà nói rằng họ đập cửa mạnh đến nỗi chiếc thang sắt phía sau cửa bị rơi xuống.

Sau khi vào trong, cảnh sát lập tức giữ tay bà Trương và khống chế không để bà nhúc nhích. Họ chụp ảnh bà và ghi âm giọng nói của bà dù bà không đồng ý. Chỉ khi mẹ bà Trương kiên quyết yêu cầu cảnh sát để bà Trương thay bỉm cho mình, họ mới buông lỏng tay ra.

Mặc dù nửa giờ sau, một cảnh sát từ Công an huyện Cổ Lận đã mang lệnh khám xét đến, nhưng phần lớn thông tin trên đó là để trống: không có lý do khám xét, không có chữ ký của cảnh sát trưởng và không có thời gian khám xét.

Sau khi đưa ông La đến trụ sở Công an huyện Cổ Lận để thẩm vấn, cảnh sát đã đo chiều cao và cân nặng của ông, đồng thời thu thập dấu vân tay và dấu chân của ông. Họ cũng chụp ảnh và ghi âm giọng nói của ông, rồi đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước khi đưa ông về nhà vào khoảng 11:30 tối.

Cảnh sát cũng cố gắng bắt giữ bà Trương và khiêng bà đi. Nhưng bởi bà hô hoán kêu gọi giúp đỡ và phản kháng, cảnh sát đã từ bỏ và thẩm vấn bà tại nhà.

Khi cảnh sát đưa ông La về nhà, họ tuyên bố rằng vợ chồng ông sẽ bị giám sát tại nơi cư trú. Để tránh bị bức hại thêm nữa, bà Trương đã phải nhờ người khác chăm sóc cho mẹ bà và cùng ông La rời xa quê nhà.

Sau một thời gian sống lang thang dưới áp lực khủng khiếp của cuộc bức hại, sức khỏe của ông La ngày một suy giảm và họ quyết định trở về nhà. Nhưng ngay sau đó, bà Trương đã bị giáng một đòn nặng nề khi mẹ bà qua đời vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, và 6 ngày sau, chồng bà cũng qua đời.

Bài liên quan:

Cặp vợ chồng cao niên từng hai lần bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, hiện người chồng bị giam giữ, người vợ phải rời xa nhà để tránh sự truy bắt của cảnh sát

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/16/447717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/17/202833.html

Đăng ngày 21-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share