Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-09-2022]

Họ và tên: Dương Lập Hoa
Tên Hán tự: 杨立华
Giới tính: Nữ
Thành phố: Hắc Hà
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Chưa xác định
Ngày mất: 5/9/2019
Ngày bắt giữ gần nhất: 17/11/2017
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang

Trang Minghui.org gần đây xác nhận rằng cô Dương Lập Hoa, cư dân 43 tuổi ở thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đánh đến chết khi đang thụ án ba năm tù giam vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Tro cốt của cô đã được đưa về bên chồng và hai con tuổi niên thiếu của họ.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

1dfb68776cec7f72413a2439872a8d4a.jpg

Cô Dương Lập Hoa

Cô Dương bị bắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2017 khi đang kiến nghị tại [trụ sở] chính quyền địa phương sau khi cảnh sát trưởng ép trạm xăng nơi cô làm việc phải sa thải cô. Ngày 26 tháng 12 năm 2017, cô bị Tòa án Huyện Tôn Ngô kết án ba năm tù giam. Kháng cáo của cô đã bị Tòa Trung thẩm Thành phố Hắc Hà bác bỏ.

Theo thông tin từ một người trong cuộc, đầu tháng 11 năm 2019, vì cô Dương từ chối lao động không công trong tù nên đã bị trưởng khu Kiểu Lệ Lệ dẫm lên mặt và ra lệnh cho hai tù nhân nghiện ma túy khác là Lý Ngọc Na và Triệu Đông Mai đánh đập cô.

Thậm chí khi cô Dương bị đánh tới bất tỉnh nhân sự thì Tác Viện Viện, phó trưởng khu phòng giam số tám cho rằng cô đang giả chết. Đồng Kim Nham, một tù nhân khác (đã chết trong tù vào khoảng từ ngày 1 – 3 tháng 12 năm 2021), đã đề nghị đưa cô tới bệnh viện và lính gác đã đưa cô Dương tới bệnh viện (Đồng đã nói với các bạn tù ở buồng giam 602 như vậy vào ngày 30 tháng 11 năm 2021).

Ngày 5 tháng 11 năm 2019, gia đình cô Dương nhận được thông báo từ nhà tù rằng cô đang trong tình trạng nguy kịch. Khi chồng, em trai và em dâu của cô vội vã đến Bệnh viện Đại học Y Cáp Nhĩ Tân 2 thì cô đã qua đời.

Gia đình cô Dương yêu cầu được xem hồ sơ bệnh án nhưng cai ngục chỉ bày hồ sơ ra trước mặt họ mà không cho họ xem chi tiết. Khi gia đình hỏi tại sao thi thể cô lại đầy những vết thâm tím, lính gác nói rằng đó là các hồ máu tử thi.

Gia đình cô Dương yêu cầu khám nghiệm tử thi nhưng quản lý nhà tù nói rằng cần phải được cấp trên cho phép và mất khoảng vài tháng để được thông qua.

Quản lý nhà tù thậm chí còn đe dọa gia đình cô ký vào đơn chấp thuận mang thi thể đi hỏa táng. Người thân đã mang tro cốt của cô về vào ngày 9 tháng 11.

Bài viết liên quan:

Một phụ nữ tỉnh Hắc Long Giang qua đời trong khi bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, gia đình bị ép phải đồng ý hỏa táng thi thể người nhà

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/20/449842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/21/203963.html

Đăng ngày 30-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share