Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2021] Mới đây, cảnh sát huyện Cổ Lận, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bắt giữ một cụ ông 86 tuổi và lục soát nhà của ông mà không có lệnh khám xét. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát đưa ông về nhà vào khoảng nửa đêm và tìm cách bắt giữ vợ ông. Bà đã rời khỏi nhà sau khi cảnh sát rời đi.

Cả ông La Chính Quý và vợ là bà Trương Tự Cần đều là mục tiêu bức hại của chính quyền vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông La và bà Trương trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Ông bà đã hai lần bị bỏ tù vì kiên định đức tin của mình. Năm 2009, trong khi họ trốn khỏi nhà để tránh bị bắt, chính quyền địa phương tự chiếm dụng nhà của họ và giữ lương hưu của ông La, đến nay khoản tiền này vẫn chưa được hoàn trả lại cho ông.

Lần bắt giữ gần nhất

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 5 tháng 11 năm 2021, trên đường về nhà, ông La bị một nhóm cảnh sát từ Văn phòng An ninh Nội địa Cổ Lận bắt giữ. Họ đưa ông về và phá cửa nhà ông.

Ngay sau khi các cảnh sát xông vào nhà, họ đã khống chế vợ ông và gọi thêm chi viện. Nửa giờ sau, một cảnh sát từ Công an Huyện Cổ Lận đẫ đến và mang theo một lệnh khám xét mà phần lớn đều để trống thông tin: không có lý do khám xét, không có chữ ký của cảnh sát trưởng và không có thời gian khám xét.

Một số người áp giải ông La đến công an huyện trong khi những người khác ở lại để lục soát nơi ở của ông. Họ đã lục tung ngôi nhà của ông và không cung cấp danh sách những đồ vật mà họ tịch thu. Tất cả sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, điện thoại di động và máy nghe nhạc đều bị lấy đi. Thậm chí có cả nhiều vật dụng hàng ngày của ông, bao gồm pin, giấy in, nhang, sách lịch sử, tiền mặt và thực phẩm, đều bị lấy đi.

Sau khi thẩm vấn, cảnh sát đã đo chiều cao và cân nặng của ông La, đồng thời thu thập dấu vân tay và dấu chân của ông. Sau đó, họ đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, rồi đưa ông về nhà vào khoảng 11 giờ 30 tối.

Cảnh sát còn cố bắt bà Trương đi nhưng bà chống cự, vùng vẫy và kêu cứu. Cảnh sát đành buông bà ra và xin ý kiến cấp trên để quản thúc bà tại gia.

Cảnh sát ở lại đã thẩm vấn bà. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi nhưng họ vẫn soạn ra một biên bản vài trang. Khi cảnh sát rời đi đã là 1 giờ sáng. Lo sợ cảnh sát quay lại, bà Trương đã rời khỏi nhà và để trốn khỏi bàn tay cảnh sát.

Vắt tắt về cuộc bức hại trước đây

Ông La Chính Quý, người xã Thạch Bảo, huyện Cổ Lận, là một cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu. Lúc đó, ông bị ung thư dạ dày, suy nhược thần kinh, kiệt sức, mắc bệnh về phổi, tim, gan và thận. Khi thấy vợ mình khỏi nhiều loại bệnh và tâm tính tốt lên sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã quyết định bước vào tu luyện từ tháng 4 năm 1999. Trong vòng nửa năm, mọi bệnh tật của ông đều khỏi.

Ba tháng sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một cán bộ có tiếng và đáng kính như ông đã trở thành đối tượng đả kích của chế độ chỉ sau một đêm.

Tháng 1 năm 2001, cảnh sát bắt ông La vào trung tâm tẩy não một tháng. Một ngày sau khi được thả, cảnh sát lại bắt ông đến Trại tạm giam Cổ Lận thêm hai tháng rưỡi. Vợ ông bị bắt vào ngày 19 tháng 1 và lãnh án bốn năm tù.

Năm 2002, cảnh sát bắt và giam ông La 108 ngày trong lần diễn ra đại hội đảng. Năm 2004, ông lại bị bắt và bị kết án ba năm rưỡi tù giam.

Sau khi vợ chồng ông được thả, chính quyền liên tục theo dõi và sách nhiễu. Họ không thể có một cuộc sống bình thường. Tài chính của gia đình bắt đầu suy kiệt. Tệ hơn nữa, chính quyền còn cắt lương hưu hàng năm của ông. Cháu trai của ông mất vài ngày sau khi sinh bởi vì gia đình không có khả năng chi trả viện phí bệnh viện.

Tháng 4 năm 2009, hàng chục cảnh sát và cán bộ xã Thạch Bảo bao vây nhà ông La vì họ nghi ngờ ông tổ chức tụ tập những học viên Pháp Luân Công địa phương. Ông, vợ và con trai họ buộc phải trốn chạy và ẩn náu vì sợ bị bức hại. Chính quyền tự ý chiếm dụng nhà và đình chỉ lương hưu của ông.

Theo tin nội bộ, các cán bộ địa phương đã chỉ trích vợ chồng ông La trong nhiều cuộc họp khi họ không có mặt và nói rằng: “Hãy xem họ sẽ sống như thế nào khi bị tịch thu nhà cửa, không có chỗ ở và không có thu nhập”.

Người con trai lớn phải lang thang cùng vợ chồng ông. Anh lâm bệnh do áp lực về tinh thần và tài chính. Do sức khỏe sa sút nhưng không có tiền đi khám bệnh, anh đã qua đời.

Ngày 11 tháng 11 năm 2011, cảnh sát mặc thường phục bắt vợ chồng ông La tại nơi thuê trọ. Cả hai bị kết án bốn năm tù. Ngày 12 tháng 9 năm 2013, ông La bị đưa vào Nhà tù Ngũ Mã Bình, lúc này ông đã 80 tuổi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/13/433573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/4/196858.html

Đăng ngày 25-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share