Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2022]

Tên: Doãn Chí Ba (尹志波)
Giới tính: Nam
Tuổi: 44
Thành phố: Diên Cát
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Chủ sở hữu một công ty cho thuê máy móc nông nghiệp
Ngày mất: Ngày 16 tháng 3 năm 2021
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Không rõ
Nơi giam giữ cuối cùng: Không rõ

Gần đây, Minghui.org đã xác nhận được rằng ông Doãn Chí Ba (44 tuổi, trú tại thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm) đã tử vong sau khi bị hai cảnh sát đẩy ra khỏi cửa sổ trong lúc ông cố gắng ngăn cản họ lấy các sách Pháp Luân Công của mình. Ông mất đi để lại người vợ và cậu con trai còn đang ở tuổi niên thiếu.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

c860fa5c646c58eef751db615f38223d.jpg

Ông Doãn Chí Ba bên gia đình

Ông Doãn Chí Ba sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Sau này, ông đã mở một công ty cho thuê máy móc nông nghiệp vào năm 1996 và công việc kinh doanh rất phát đạt.

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, hai cảnh sát Phác Đông Kiệt và Tôn Hải Đào đã đột nhập vào nhà ông Doãn sau khi ai đó không minh bạch chân tướng đã báo ông với cảnh sát việc ông phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Trong lúc cố gắng ngăn cảnh sát lấy các sách Pháp Luân Công của mình, ông đã bị họ dồn đến sát cửa sổ và đẩy ngã nhào ra ngoài, rơi xuống đất và tử vong ngay lập tức.

Sau khi hay tin về cái chết đột ngột của chồng, vợ ông Doãn đã vô cùng đau lòng đến mức ngất xỉu vài lần. Cậu con trai nhỏ Doãn Đông Đông của họ vội vàng chạy xuống sân, áp sát vào người cha mình và cố gắng kêu ông tỉnh lại.

Bất chấp lời khai từ những người hàng xóm đã tận mắt chứng kiến vụ việc, Công an thành phố Diên Cát đã tuyên bố ông Doãn chết do ngã từ trên lầu xuống, chứ không hề truy cứu trách nhiệm của hai viên cảnh sát đã cố ý gây ra cái chết của ông Doãn.

Anh trai của ông, ông Doãn Chí Phong, đã đi tới chính quyền địa phương để kêu oan cho em trai, nhưng bị sách nhiễu và đe dọa tịch thu đất đai. Cháu trai của họ, anh Từ Tiểu Cương, cũng bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 và bị giam 15 ngày, chỉ vì cảnh sát nghi ngờ anh cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Ngoài cái chết của ông Doãn, một học viên khác ở thành phố Diên Cát là ông Phác Quang Quân đã mất tích kể từ cuối tháng 2 năm 2021. Vài tuần trước khi ông Phác bặt vô âm tín, vài cảnh sát đã đe dọa người đàn ông tàn tật (do bị bức hại) này không được đi ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/18/449727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/19/203937.html

Đăng ngày 18-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share