Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2022]

Tên: Văn Khải Huệ (文启惠)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 73
Thành phố: Không rõ
Tỉnh: Trùng Khánh
Nghề nghiệp: Không
Ngày mất: 17 tháng 7 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 11 tháng 9 năm 2014
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Nữ thành phố Trùng Khánh

Sau khi trải qua hai án lao động cưỡng bức và một án tù cùng vô số lần bị sách nhiễu chỉ vì kiên định đức tin của vào Pháp Luân Công, một người phụ nữ ở Trùng Khánh đã qua đời vào ngày 17 tháng 7 năm 2022, ở tuổi 73.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chồng của bà Văn Khải Huệ đã qua đời cách đây vài thập kỷ. Cuộc sống khó khăn đã tàn phá sức khỏe của bà và bà phải vật lộn với nhiều căn bệnh. Tại thời điểm bà đang mất hết hy vọng vào tương lai, có người đã giới thiệu Pháp Luân Công với bà. Bà bắt đầu tu luyện và bước sang một chương mới của cuộc đời.

Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại pháp môn này vào tháng 7 năm 1999, bà Văn đã liên tục bị sách nhiễu, bắt bớ và giam cầm.

Năm 2001, bà bị bắt và bị giam tại một trung tâm tẩy não. Tại đây bà bị người của Phòng 610 đánh đập tàn bạo.

Bà Văn lại bị bắt một lần nữa vào năm 2004. Ban đầu bà bị giam trong Trại tạm giam Chu Gia Bá và sau đó bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Mao Gia Sơn để thụ án 1 năm.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà xảy ra vào ngày 13 tháng 8 năm 2009. Hơn mười cảnh sát đã đột nhập vào nhà và lấy đi nhiều tài liệu Pháp Luân Công của bà. Bà lại bị lĩnh án 1,5 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Trùng Khánh.

Ngày 25 tháng 7 năm 2011, chỉ vài tháng sau khi được trả tự do, bà lại bị bắt và bị giam trong Trung tâm tẩy não quận Vạn Châu nằm trên tầng 6 của một khách sạn.

Ngày 17 tháng 11 năm 2012, trong lúc đang mua sắm tại một cửa hàng của hệ thống Walmart, bà Văn nhìn thấy vài cảnh sát đang đẩy một phụ nữ lớn tuổi ngã lăn ra đất. Họ lục soát túi của bà cụ và ra lệnh cho bà cụ ký tên vào giấy tờ gì đó. Bà Văn đi tới và yêu cầu cảnh sát dừng lại. Sau đó, cảnh sát đã bỏ qua cụ bà đang nằm trên mặt đất đó, và thay vào đó họ bắt giữ bà Văn. Cảnh sát đưa bà đến Đồn Công an Vọng Giang và giữ bà ở đó cho đến 10 giờ tối.

Lần bắt giữ cuối cùng của bà Văn xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2014. Ban đầu bà bị giam tại một trung tâm tẩy não và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Chu Gia Bá. Gần một năm sau Tòa án quận Vạn Châu đã kết án bà 3 năm tù vào tháng 6 năm 2015. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Trùng Khánh, tuy nhiên tòa án này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào tháng 8 năm 2015.

Bà Văn liên tục bị ngược đãi trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ Trùng Khánh. Bởi chính quyền vẫn tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà được thả vào năm 2017, sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi và bà bị liệt một bên cơ thể.

Tháng vào tháng 9 năm 2020, bà lại bị giáng thêm một đòn nặng nề khi Cục Bảo hiểm Xã hội quận Vạn Châu giảm lương hưu của bà từ vài nghìn nhân dân tệ xuống 500 nhân dân tệ mỗi tháng. Cơ quan này tuyên bố lẽ ra bà không được nhận bất kỳ khoản trợ cấp hưu trí nào trong thời gian ngồi tù, do đó, họ đã giảm lương hưu của bà để thu hồi lại khoản tiền lương hưu đã phát cho bà. Bà Văn lập luận rằng Luật Lao động Trung Quốc không có quy định nào như vậy, nhưng vô ích. Sự đau khổ về tinh thần càng khiến tình trạng của bà thêm trầm trọng, và bà đã qua đời vào ngày 17 tháng 7 năm 2022.

Bài liên quan:

Quan toà vẫn giữ nguyên bản án của ba nữ học viên

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/24/448041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/25/202958.html

Đăng ngày 08-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share