Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2022]

Tên: Trương Quang Thanh (张光清)
Giới tính: Nam
Tuổi: 62
Thành phố: Vạn Nguyên
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Nghỉ hưu
Ngày mất: 3 tháng 3 năm 2002
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Tháng 4 năm 2001
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại tạm giam Số 2 thành phố Vạn Nguyên

Ông Trương Quang Thanh ở thành phố Vạn Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt tại nhà vào cuối tháng 4 năm 2001, vì nói với người dân về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Sau đó, ông đã bị lãnh án 1 năm lao động cưỡng bức. Ông đã tử vong trong trại tạm giam Số 2 thành phố Vạn Nguyên vào ngày 3 tháng 3 năm 2002. Giám đốc trại lúc đó Tôn Thành Hoa và lính canh Vương Cường là hung thủ trực tiếp gây ra cái chết của ông Trương.

Thông tin mới

Trong trại tạm giam Số 2 thành phố Vạn Nguyên, tù nhân Vương (không rõ tên) đã nói với một học viên Pháp Luân Công khác vào ngày 12 tháng 8 năm 2002, rằng giám đốc trại giam Tôn Thành Hoa và lính canh Đặng Hữu Hòe đã nhiều lần đánh ông Trương vì ông từ chối từ bỏ đức tin. Ngày 3 tháng 3 năm 2002, người nấu ăn của trại khi đưa bữa tối cho ông Trương đã để ý thấy tình trạng của ông lúc đó khá ổn. Thế nhưng, sáng sớm hôm sau, Vương đã rất sốc khi biết ông Trương đã đột ngột qua đời vào đêm hôm trước.

Vương không thể tin nổi và liên tục lắc đầu nói: “Bởi tôi đang làm công việc nấu ăn nên phạm vi đi lại trong trại tương đối rộng, và có thể tiếp cận một số thông tin nhất định. Tuy nhiên, tốt hơn là tôi nên giữ mồm giữ miệng vì một tháng nữa là tôi sẽ mãn hạn. Nếu lính canh biết tôi nói ra sự thật đằng sau cái chết của Trương, họ sẽ đánh đập tôi tàn nhẫn và kéo dài thời hạn của tôi”.

Một số thông tin cơ bản

Tại thời điểm qua đời, ông Trương 62 tuổi, và là một nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Điện 513 thành phố Vạn Nguyên. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, thân thể ông đầy rẫy bệnh tật và trường kỳ tìm kiếm chữa trị y tế. Tháng 8 năm 1997, ông bắt đầu theo học Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, và ông vô cùng kinh ngạc khi thấy tất cả các bệnh tật của mình đều đã biến mất trong vòng chưa đầy 6 tháng học luyện. Ông khỏe mạnh, dồi dào sức lực, chăm chỉ làm việc và được đồng nghiệp khen ngợi.

Cuối tháng 4 năm 2001, đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Vạn Nguyên Âu Thành Lâm cùng giáo đạo viên Tôn Hồng Mai và các cảnh sát Vương Cường, Hoàng Trung, Khương Văn Húc đã phi pháp đột nhập vào nhà ông Trương. Họ lục soát nhà và bắt giữ ông. Đến tháng 5, ông bị đưa vào trại tạm giam Số 2 thành phố Vạn Nguyên để thụ án 1 năm lao động cưỡng, và cuối cùng, ông đã tử vong ở trong trại này vào đêm ngày 3 tháng 3 năm 2002.

Ba ngày sau cảnh sát đã thông báo với gia đình về cái chết của ông. Vợ ông đau lòng tột độ và yêu cầu công an phải điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của chồng bà. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối yêu cầu của bà và đe dọa bà.

Đồng thời, vì để che giấu chân tướng về cái chết của ông Trương, cảnh sát đã phong tỏa nghiêm ngặt tin tức, điều động một lượng lớn cảnh sát canh giữ thi thể của ông và không cho phép gia đình và bạn bè của ông tới xem thi thể.

Cảnh sát đã hỏa táng thi thể của ông Trương vào ngày 5 tháng 3 năm 2002 dù không có sự đồng ý của gia đình ông. Sau đó, công an tuyên bố nguyên nhân cái chết của ông Trương là do “đột ngột đổ bệnh”.

Đầu tháng 5 năm 2002, một học viên Pháp Luân Công đã đi tới Đội An ninh Nội địa để yêu cầu cảnh sát điều tra rõ nguyên chân tử vong của ông Trương. Âu tức giận và uy hiếp người học viên: “Anh muốn gì? Muốn có kết cục giống Trương Quang Thanh phải không?”

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Minh Hiển (刘明显), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Vạn Nguyên
Hoàng Trung Bình (黄中平), trưởng phòng của Phòng 610 thành phố Vạn Nguyên
Triệu Trình Hoa (赵呈华), trưởng phòng của Phòng 610 thành phố Vạn Nguyên
Hạ Phản Tu (贺反修), trưởng Công an thành phố Vạn Nguyên
Lưu Trung Triêu (刘忠朝), chính ủy của Công an thành phố Vạn Nguyên
Từ Tử Nghĩa (徐子义), phó trưởng Công an thành phố Vạn Nguyên
Bành Tiên Ánh (庞先映) phó trưởng Công an thành phố Vạn Nguyên
Lôi Hiểu Ba (雷晓波), phó trưởng Công an thành phố Vạn Nguyên
Triệu Ba (赵波), phó trưởng Công an thành phố Vạn Nguyên
Âu Thành Lâm (欧成林), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Vạn Nguyên
Vương Cường (王强), phó đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Vạn Nguyên
Tôn Hồng Mai (孙红梅), giáo đạo viên của Đội An ninh Nội địa thành phố Vạn Nguyên
Trần Đức (陈德), Hoàng Trung (黄忠), Nghê Hiểu Lộ (倪晓璐), Khương Văn Húc (姜文旭), Lưu Vạn Thanh (刘万青), các cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Vạn Nguyên
Tôn Thành Hoa (孙成华), giám đốc của trại tạm giam Số 2 thành phố Vạn Nguyên
Đặng Hữu Hòe (邓友槐), lính canh của trại tạm giam Số 2 thành phố Vạn Nguyên
Cẩu (苟), lính canh của trại tạm giam Số 2 thành phố Vạn Nguyên
Trần Duy Bình (陈维平), lính canh của trại tạm giam Số 2 thành phố Vạn Nguyên
Trâu Thanh Viễn (邹清远), trưởng Đồn Công an Thái Bình
Hoàng Trung (黄忠), phó trưởng Đồn Công an Thái Bình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/18/449727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/19/203937.html

Đăng ngày 18-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share