Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2022] Trong khi đang thụ án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị sốc điện bằng dùi cui vào hậu môn, đánh vào chân, lưng, và hông bằng thước thép và sau đó còn bị lính canh xát muối vào những vết thương trên khắp cơ thể.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vu Xuân Ba bị bắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 và kết án 3,5 năm tù trong Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào khoảng tháng 12 năm 2021. Vợ ông, bà Lý Phượng Hà (không tu luyện Pháp Luân Công), cũng bị bức hại với án tù 15 tháng.

Gần đây, một người bên trong tiết lộ cho gia đình ông Vu về sự tra tấn kinh hoàng ở trong tù mà ông Vu phải chịu đựng vì kiên định đức tin vào Luân Công.

Người này cho hay, các lính canh Thẩm Húc Đông và Triệu Húc, cùng các tù nhân Mã Đào và Lý Kiện đã tát vào mặt ông Vu khoảng 90 lần vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Họ dùng dùi cui sốc điện vào hậu môn và đánh vào đùi, bắp chân, lưng và mông ông bằng những chiếc thước thép. Sau đó, họ xát muối vào các vết thương của ông, rồi lại tiếp tục đánh, rồi lại xát muối. Cuộc tra tấn kéo dài 2 tiếng đồng hồ.

Họ đưa ông Vu trở lại văn phòng của lính canh vào ngày thứ hai và thứ ba. Họ dùng thước thép cạo bong vảy của vết thương, rồi lặp đi lặp lại việc đánh đập, xát muối và sốc điện ông. Trong hai ngày ấy, mỗi ngày ông bị tra tấn 2 tiếng đồng hồ.

Vào ngày thứ năm, lính canh lại tra tấn ông Vu. Sau khi ông lên cơn đau tim trong lúc sốc điện, lính canh đã cho ông uống một số loại thuốc tim khẩn cấp mà họ đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó, ông Vu bị bắt đứng ít nhất 15 giờ mỗi ngày và được cung cấp rất ít thức ăn cho mỗi bứa ăn. Ông bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và bị thủng dạ dày. Sau đó ông phải nằm viện 27 ngày.

Ngày 18 tháng 4 năm 2022, ông Vu bị đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện địa phương. Chi tiết về vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Hiện ông Vu đang bị giam trong khu 2 và bị tẩy não hàng ngày bởi Lưu Đạt Bằng, một cựu học viên từng bị kết án 3 năm nhưng đã bị chuyển hóa và quay sang tiếp tay cho chính quyền bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Trước bản án lần này, ông Vu đã bị bắt vào năm 2000 và bị kết án 2 năm lao động ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu.

Trong khi ông bị cầm tù, em trai ông là ông Vu Xuân Hải cũng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công và cũng bị giam giữ trong trại lao động nói trên. Việc tra tấn và lao động cưỡng bức cường độ cao đã tàn phá nghiêm trọng sức khỏe của người em trai. Sau khi được trả tự do, ông đã phải vật lộn với trình trạng sức khỏe kiệt quệ trong ba năm và sau đó đã qua đời vào ngày 21 tháng 1 năm 2007, ở tuổi 32.

Bài liên quan:

Người đàn ông Cát Lâm nhập viện trong khi đang thụ án tù, gia đình không được thăm nom

Tỉnh Cát Lâm: Hai vợ chồng bị kết án vì đức tin của người chồng vào Pháp Luân Công

Người đàn ông Cát Lâm đang đợi phán quyết vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Thẩm phán vội vã xét xử ba vụ án Pháp Luân Công, mỗi phiên xét xử diễn ra chưa đầy năm phút

Từng mất một người con trai vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, người cha già kêu gọi trả tự do cho một người con trai khác

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/16/447736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/22/202902.html

Đăng ngày 01-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share