Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2021] Mất người con trai 32 tuổi vào năm 2007, một người cha già ở thành phố Ngọc Thụ, tỉnh Cát Lâm đang rất đau khổ khi người con trai lớn của ông lại bị bắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2020, vì có cùng đức tin với ông vào Pháp Luân Công. Ông Vu Xuân Ba, 48 tuổi hiện đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng trong khi bị giam giữ. Cha của ông đang kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông.

Vào tháng 7 năm 1999, khổ nạn của gia đình họ Vu bắt đầu khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tâm cả thân lẫn tâm, bởi sự phổ biến rộng rãi của pháp môn tu luyện này.

Vào cuối năm 2000, ông Vu Xuân Ba bị bắt vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông bị giam hai năm tại Trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu. Các lính canh đã dùng gậy điện sốc điện, đánh, đá vào chân ông, cấm ngủ và bắt ông lao động nặng. Tay ông bị đầy ghẻ lở vậy mà lính canh vẫn bắt ông làm việc trong nhà máy gạch hoặc đào đất.

Trong khi ông Vu đang thụ án, em trai ông là ông Vu Xuân Hải, cũng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công và giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu. Việc tra tấn và lao động nặng nhọc đã hủy hoại sức khỏe của ông Vu Xuân Hải. Sau khi được trả tự do, ông Vu Xuân Hải phải vật lộn với sức khỏe yếu trong ba năm và qua đời vào ngày 21 tháng 1 năm 2007 ở tuổi 32, để lại vợ và hai con nhỏ (2 và 8 tuổi).

Ông Vu lại bị bắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Vợ ông, bà Lý Phượng Hà, người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt. Vụ bắt giữ cặp vợ chồng khiến con gái của họ, một học sinh trung học, rơi vào tình trạng vô cùng đau khổ về tinh thần và tài chính.

Vào ngày 13 tháng 1 năm 2021 một lính canh từ trại tạm giam số 2 thành phố Trường Xuân đã gọi điện cho gia đình ông Vu và nói rằng ông Vu đã phải nhập viện do tình trạng sức khỏe mà không cung cấp thêm thông tin.

Các nhà chức trách ban đầu đồng ý cho phép luật sư của ông Vu đến thăm ông vào ngày 1 tháng 2, nhưng sau đó đã rút lại quyết định của họ. Với các yêu cầu lặp đi lặp lại của luật sư, ông đã được phép đến thăm ông Vu trong bệnh viện vào ngày 2 tháng 2. Ông Vu nói với luật sư rằng ông nhập viện vào ngày 13 tháng 12. Ông không thể ăn được và cân nặng của ông đã giảm nhanh chóng. Với chiều cao gần 1 mét 67, giờ ông chỉ nặng 40 cân.

Do tình trạng sức khỏe của ông, Tòa án quận Triều Dương đã hủy phiên tòa dự kiến ​​vào đầu tháng Hai.

Trong vài tuần qua, người cha 70 tuổi của ông Vu thường xuyên lui tới các cơ quan chính quyền khác nhau, bao gồm cả đồn công an và viện kiểm sát, để tìm kiếm sự tự do cho ông, nhưng vô ích.

Gần đây, ông đã viết một bức thư ngỏ, kêu gọi nhà chức trách trả tự do cho ông Vu. Dưới đây là bức thư của ông.

Kính thưa các vị lãnh đạo !

Tôi là cha của Vu Xuân Ba, hiện đang sinh sống tại thị trấn Trường Đức, Ngọc Thụ. Tôi cả đời là một nông dân. Gần đây, con trai lớn của tôi bị vu khống và bị bắt. Để tìm kiếm công lý và bảo vệ con trai tôi, tôi viết thư để thông báo cho ông bà về cuộc bức hại đối với con trai tôi và tôi hy vọng ông bà có thể giúp ngăn chặn thảm kịch xảy ra một lần nữa.

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, hai con trai của tôi, Vu Xuân Ba và Vu Xuân Hải, đã bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, nhờ tu luyện mà họ đã trở thành những người tốt nhờ tuân theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Nhà cửa của họ bị lục soát và họ bị kết án tù hoặc đưa đến các trại cải tạo lao động.

Trong trại tạm giam, họ bị đánh đập dã man trong thời gian dài, bị chửi mắng, bị sốc điện, bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ mà không được cử động, bị cấm ngủ, bị dội nước lạnh, bị đá bằng giày da và buộc phải lao động nặng nhọc. Cơ thể của họ đầy thương tích và họ đang ở bên bờ vực của cái chết. Do bị hành hạ, đứa con trai nhỏ của tôi đã qua đời năm 2007, để lại hai đứa cháu mới 2 và 8 tuổi.

Con trai tôi mới 32 tuổi khi mất. Trên đời không có gì đau đớn hơn việc cha mẹ già mất con.

Bây giờ cuộc bức hại tương tự lại xảy ra. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2020, con trai lớn của tôi, đứa con duy nhất có thể chăm sóc tôi và hỗ trợ gia đình đã bị bắt cùng với con dâu của tôi, Lý Phượng Hà. Nhà của họ đã bị lục soát. Cháu gái của tôi, mới bắt đầu học cấp 3, thường xuyên khóc lóc ở nhà. Nó đã làm tan nát trái tim tôi, một người đàn ông lớn tuổi, khi phải đối mặt với tan vỡ gia đình và đứa cháu gái tội nghiệp của mình.

Con trai tôi là một người thực sự tốt. Nó tốt bụng và sống chân thành. Nó có một trái tim rộng lượng và không bao giờ có bất kỳ xung đột với mọi người. Nhiều người dân trong làng tôi đều đánh giá cao về nó. Tôi chỉ không hiểu, tại sao nó lại bị bắt – nó không làm bất cứ điều gì sai trái hay vi phạm bất kỳ điều luật nào. Từ khi nào mà tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” lại trở thành một tội? Có còn công lý nào không?

Đối với những người không rõ bối cảnh, không có luật nào kết tội Pháp Luân Công hoặc chỉ định Pháp Luân Công là một tà giáo. Tôi đã tra cứu nhiều tài liệu, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại. Tôi cũng biết rằng Cục xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2011. Vì vậy, không ai nên bị truy tố vì có sách Pháp Luân Công, cho dù họ có bao nhiêu sách.

Trên thực tế, nhiều luật sư Trung Quốc đang lên án cuộc bức hại và hàng trăm người trong số họ đã đại diện cho các học viên Pháp Luân Công trước tòa và biện hộ vô tội cho họ.

Là cơ quan thực thi pháp luật hoặc thẩm phán, ưu tiên hàng đầu của ông bà là tuân theo pháp luật và duy trì công lý. Bây giờ con trai tôi đã bị giam vài tháng và nó đang bị bệnh hiểm nghèo, nhưng bệnh viện không cho phép chúng tôi đến thăm nó. Điều này chỉ đơn giản là không thể chấp nhận được! Chúng tôi thực sự lo lắng cho nó. Điều này thật không công bằng cho con trai tôi.

Tôi tin rằng ông bà cũng có cha mẹ và con cái. Tôi hy vọng ông bà có thể hiểu được nỗi đau mà tôi đang gặp phải và sự thống khổ không thể tưởng tượng được về thể chất và tinh thần mà gia đình chúng tôi đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Tôi không muốn mất thêm một đứa con trai nữa. Ông Trời đang theo dõi mọi thứ chúng ta đang làm. Tôi biết con trai tôi vô tội, ông bà cũng biết.

Tôi chân thành hy vọng rằng ông bà sẽ đứng về phía công lý và lương tâm của mình. Hãy trả tự do cho con trai và con dâu tôi càng sớm càng tốt. Tôi sẽ biết ơn ông bà trong suốt phần đời còn lại của mình!

Bài liên quan

Người đàn ông ốm yếu nhập viện sau khi bị bắt, hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/10/420139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/24/191096.html

Đăng ngày 13-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share