Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2021] Ông Vu Xuân Ba, một cư dân thành phố Ngọc Thụ, tỉnh Cát Lâm đang đợi phán quyết sau hai phiên xét xử vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Vợ của ông Vu cũng là một học viên và hiện đang bị giam giữ vì kiên định đức tin, và người con gái tuổi niên thiếu của họ phải chật vật để tự lo liệu cho bản thân. Trước đó, sức khỏe của mẹ ông Vu đã ngày càng suy giảm khi em trai của ông qua đời trong cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 2007, và bà cụ càng yếu hơn sau khi ông bị bắt giữ vào năm ngoái và hiện bà đã không còn chút sức lực.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vu và vợ là bà Lý Phượng Hà (không tu luyện Pháp Luân Công) mở một quầy bán đồ ăn sáng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm để chu chấp cho cô con gái của họ ăn học. Hiện cô bé đang học trung học phổ thông.

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, cặp vợ chồng này đã bị bắt giữ chỉ vì ông Vu tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ đó ông đã bị giam giữ trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố Trường Xuân và vợ ông bị giam trong trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân.

Tòa án Quận Triều Dương đã hai lần xét xử vợ chồng ông Vu, lần đầu vào ngày 24 tháng 5 và lần sau vào hoảng ngày 12 tháng 9 năm 2021. Thẩm phán chủ tọa Vương Á Nam đã không thông báo cho gia đình và luật sư của ba học viên về phiên tòa đầu tiên (xét xử qua video). Bà ta đã cấm các học viên biện hộ cho bản thân và nhanh chóng kết thúc phiên xét xử sau chưa đầy năm phút.

Mặc dù trong phiên xét xử thứ hai, thẩm phán Vương chỉ ra rằng không có đủ bằng chứng để kết án cặp vợ chồng này, nhưng bà ta vẫn từ chối tuyên trắng án cho họ và gia hạn thời gian cho cảnh sát tiếp tục thu thập thêm bằng chứng chống lại họ.

Người cha 70 tuổi của ông Vu thường xuyên lui tới các cơ quan chính quyền khác nhau, bao gồm cả đồn công an và viện kiểm sát, để tìm kiếm sự tự do cho con trai và con dâu, nhưng vô ích. Đồng thời, mẹ ông Vu còn trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Bà không còn sức lực và mất kiểm soát việc đại tiểu tiện.

Bản thân ông Vu cũng gặp vấn đề về sức khỏe và phải nhập viện hai lần. Ông gặp khó khăn với việc ăn uống và cân nặng nhanh chóng sụt giảm nghiêm trọng.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Vu bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Trước đó ông từng bị bắt vào năm 2000 và bị kết án hai năm lao động trong Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu.

Trong khi ông bị cầm tù, em trai ông là ông Vu Xuân Hải cũng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công và cũng bị giam giữ trong trại lao động nói trên. Việc tra tấn và lao động cưỡng độ cao đã tàn phá nghiêm trọng sức khỏe của người em trai. Sau khi được trả tự do, ông đã phải vật lộn với trình trạng sức khỏe kiệt quệ trong ba năm và sau đó đã qua đời vào ngày 21 tháng 1 năm 2007 ở tuổi 32.

Bài liên quan:

Thẩm phán vội vã xét xử ba vụ án Pháp Luân Công, mỗi phiên xét xử diễn ra chưa đầy năm phút

Từng mất một người con trai vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, người cha già kêu gọi trả tự do cho một người con trai khác

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/3/433189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/23/196698.html

Đăng ngày 02-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share