Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc

[MINH HUỆ 07-05-2022] Tôi sinh năm 2000 và may mắn đắc Pháp tu luyện vào cuối năm 2018. Trước đó, vì bị tẩy não nặng nề bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên tôi có những suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp. Tuy nhiên, thật may mắn khi cuối cùng tôi đã biết được chân tướng về Đại Pháp và bước vào tu luyện.

Qua bài viết này tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các học viên trẻ. Có những lúc chúng ta cho rằng bản thân mình đang rất lý tính, cho rằng những gì chúng ta nhìn thấy là những suy nghĩ đúng đắn, nhưng điều này không nhất định là đúng.

Trước khi tu luyện

Nhiều người thần tượng tự do cá nhân, ham thích cái đẹp cái lạ, truy cầu hưởng lạc mà không giữ gìn nền tảng đạo đức căn bản. Họ coi những giá trị truyền thống là điều cổ hủ và lỗi thời. Những giá trị đạo đức suy đồi và biến dị này chính là điều cản trở chúng ta thực sự phân biệt được đâu là thật sự tốt và xấu. Ví dụ như việc tôi thay bạn trai thường xuyên mà chẳng mảy may nghĩ đến việc nó ảnh hưởng đến sức khỏe và đạo đức. Mặc dù ban đầu tôi còn khá e dè với những quan niệm hiện đại nhưng thời gian trôi qua, tôi dần quen với nó mà không còn ước thúc bản thân theo những giá trị truyền thống. Trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội hiện đại và những quan niệm méo mó của nó, cả thân và tâm của tôi đã không còn khỏe mạnh nữa. Vậy mà tôi vẫn tự lừa dối bản thân rằng mọi thứ vẫn “bình thường.”

Tôi thường bị nôn mửa và đau bụng kinh dữ dội. Tôi cũng hay lo lắng và bị trầm cảm. Cứ mỗi khi chuẩn bị đi ngủ nhịp tim lại tăng lên bất thường và có cảm giác như có những con ong bay vo ve đập trong lồng ngực mình. Hậu quả là tôi bị chứng mất ngủ, điểm số cũng bị ảnh hưởng. Tôi đã đến bệnh viện để khám nhưng bác sỹ không thể kết luận đó là bệnh gì. Người nhà bắt đầu nghi ngờ về sức khỏe của tôi và cho rằng tôi nói dối vì bệnh viện không thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Tôi cảm thấy thật đau khổ vì không ai còn tin tưởng mình.

Chờ đợi cơ duyên

Khi tôi 6 tuổi, mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên trong nhà chúng tôi có kinh sách Đại Pháp. Vì bị người nhà ngăn cản nên mẹ đã không thể cho tôi đọc sách. Hồi học trung học, tôi rất thích ở cùng bà ngoại vì ở nhà bà tôi cảm thấy rất tường hòa và yên bình. Sau đó tôi biết rằng bà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà ngoại không biết chữ nên thường nhờ tôi đọc vài trang trong sách cho bà nghe. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa có thời gian đọc xong một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân nên không thực sự hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì.

Hồi đó vào mỗi buổi chiều tôi rất thích xem một chương trình truyền hình. Chương trình đó nói về những điều siêu thường mà khoa học hiện đại chưa thể giải thích. Một lần, chương trình đó đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã bị đầu độc bởi những những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến từ đó trở đi tôi bị ác cảm với những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Đó cũng là những năm tháng đen tối nhất cuộc đời tôi với đầy những biến cố trắc trở. Mặc dù sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi nhưng tôi luôn cảm thấy mình được bao quanh bởi một trường năng lượng ấm áp khích lệ tôi bước tiếp. Sâu thẳm trong tâm tôi luôn cảm thấy mình đang chờ đợi điều gì đó.

Bước vào tu luyện

Năm 2017 đã xảy ra một bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi. Tôi gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang đả tọa ở Box Hill, ngoại ô thành phố Melbourne nước Úc. Đối diện với cô ấy là một nhóm người đang hò hét và biểu diễn nhảy đường phố. Tôi ngưỡng mộ cô ấy vì sự tập trung cao độ và cảnh giới tĩnh lặng bình hòa giữa sự ồn ào náo nhiệt xung quanh. Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu hiếu kỳ về Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2018, trong một dịp trở về Trung Quốc, tôi bắt đầu đọc những cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường tự hỏi: “Liệu môn tu luyện này có dành cho mình không?” Trong vòng hai ngày tôi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân và tôi có cảm giác như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Cuốn Chuyển Pháp Luân đã chỉ rõ và giải đáp cho tôi rất nhiều câu hỏi. Sau khi đọc xong một lượt, tôi đã trịnh trọng cúi đầu ba lần trước cuốn sách.

Tôi biết ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp vì đã không từ bỏ tôi, Ngài đã cứu độ tôi vào thời khắc phi thường này. Tôi biết ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã nhẫn chịu đủ loại áp lực kiên trì giảng chân tướng cho người dân.

Thông qua học Pháp luyện công, tâm trí tôi đã trở nên thuần tịnh hơn. Tôi không còn ham muốn những thú vui người thường và từ bỏ trò chơi điện tử. Tôi không còn cảm thấy cô đơn hay vướng vào những mối quan hệ vô trách nhiệm với những người đàn ông như trước kia. Tôi hiểu được tầm quan trọng trong việc giữ khoảng cách giữa nam và nữ và hôn nhân là điều thiêng liêng. Tôi đã minh bạch được những đạo lý làm người, minh bạch rằng cần trân trọng sinh mệnh, đối xử từ bi hòa ái với mọi người, khi làm những điều không tốt đều chính là hại bản thân mình. Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được rất nhiều đạo lý trong cuộc sống.

Tôi thấy mình như một đứa trẻ mới bắt đầu học cách làm một người đường đường chính chính. Cuộc đời tôi như được tái sinh và tôi đã trở thành một học viên Đại Pháp chân tu. Chứng mất ngủ và các bệnh tật khác đã biến mất một cách thần kỳ. Tôi bắt đầu lan tỏa vẻ đẹp và điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp tới bạn bè và gia đình ở Trung Quốc. Tôi đã nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc vu khống với những lời bịa đặt. Chứng kiến sự thay đổi tích cực của tôi, bạn bè tôi đều tin tưởng lời tôi nói. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới và chỉ cho tôi biết mục đích và ý nghĩa đích thực của nhân sinh.

Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Sư phụ, tôi ngộ rằng của cải nơi thế gian khi chết chẳng thể mang theo được, điều may mắn nhất của sinh mệnh là đắc được Đại Pháp.

Tôi thường nghĩ: Giá như tôi không tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì có lẽ tôi đã biết ước thúc bản thân theo những giá trị đạo đức chân chính và có thể hiểu được mục đích nhân sinh sớm hơn. Có lẽ tôi sẽ không làm ra những hành vi bại hoại. Bản chất của ĐCSTQ sẽ không bao giờ thay đổi. Nó luôn tuyên truyền những lời dối trá đánh lừa người ta rằng họ đang sống trong một “thời kỳ hoàng kim.” Ở Trung Quốc Đại Lục, không ai có thể nói lên sự thật vì nó ảnh hưởng tới danh tiếng và tiền tài của họ. Vô số người dân vô tội đã bị bức hại và giết chết qua những cuộc vận động của ĐCSTQ như Cách mạng Văn hóa và Thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Vụ “Tự thiêu Thiên An Môn” đã được ĐCSTQ dàn dựng với mục đích vu khống. Chế độ này chuyên khủng bố những người dân Trung Quốc vô tội và thiện lương.

Pháp Luân Đại Pháp có thể thay đổi cuộc đời bạn

ĐCSTQ sẽ ra sao nếu nó tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp một cách tàn bạo? Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Vào thời Trung Quốc cổ đại, những người phạm tội có thể phải chịu chu di cửu tộc, không chỉ mỗi người phạm tội mà cả gia đình họ cũng bị liên lụy. Việc thoái đảng rất quan trọng vì chúng ta cần tránh xa những việc làm tà ác để có được một tương lai tươi sáng.

Vũ trụ vô biên vô tế mà hiểu biết của chúng ta rất hữu hạn. Trên thế giới những thứ vô hình như Wifi, Bluetooth và các thiết bị vô tuyến vẫn luôn tồn tại quanh ta. Chúng ta có thể không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Chúng ta cần tôn kính vạn vật trên thế gian, dùng thiện niệm lý tính để lý giải thế giới này. Tu luyện chính là cách tốt nhất để liễu giải chân lý của vũ trụ và những điều liên quan.

Bản thân tôi có rất nhiều những trải nghiệm chân thực và sống động. Con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Sư phụ! Tôi cũng hy vọng rằng các học viên trẻ vẫn còn chút nghi tâm về Đại Pháp có thể hiểu được chân tướng. Đây là điều sẽ có thể thay đổi cuộc đời bạn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/18/440350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/6/201709.html

Đăng ngày 29-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share