Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2021] Sự ra đi đột ngột của cha tôi sau vụ tai nạn giao thông đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến tâm lý tôi. Tôi chìm đắm trong nỗi buồn và không cách nào thoát khỏi nó. Khi đó tôi nghĩ: Con người sẽ đi đâu sau khi chết? Chúng ta thực sự có linh hồn không? Tôi thực rất muốn tìm thấy lời giải cho những câu hỏi này.

Thời điểm đó, mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được nhiều năm. Bà muốn tôi nghiêm túc đọc sách Chuyển Pháp Luân. Bà nói cuốn sách sẽ trả lời tất cả câu hỏi của tôi. Tôi từng đọc một ít sách Chuyển Pháp Luân khi học phổ thông. Lần này, tôi không chỉ chăm chỉ đọc từng câu trong cuốn sách mà còn suy ngẫm về những gì mình đang đọc. Mặc dù, không hiểu tường tận mọi thứ được giảng trong sách, nhưng tôi hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh con người, đó là phản bổn quy chân, quay trở về bản tính nguyên thủy. Từ lúc đó, tôi ngộ ra mục đích của bản thân đến thế gian này là để kết nối với Đại Pháp.

Sư phụ an bài điểm số kỳ thi tốt nghiệp

Vì không ngừng nghĩ đến cái chết của cha, nên tôi đã trễ nải trong học tập và không chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp. Nhất là phần thi tiếng Hán cổ, nó làm tôi lo lắng vô cùng. Phần thi này khó nhất và dễ trượt nhất. Khi tôi chia sẻ nỗi lo với mẹ, bà khuyên tôi nên thỉnh cầu Sư phụ Lý giúp. Tôi đã làm theo lời khuyên của bà.

Vào buổi sáng hôm thi, tôi đặt hai tay trước ngực trong tư thế hợp thập và thầm cầu Sư phụ: “Sư phụ, xin Ngài giúp con vượt qua kỳ thi này”. Làm xong bài, tôi ngồi tính lại xem mình có thể đạt được bao nhiêu điểm, trong đó gồm cả những câu mà tôi làm chắc chắn, nhưng nó vẫn không đạt nổi 60 điểm, số điểm tối thiểu để qua bài. Tuy nhiên, khi kết quả được công bố, điểm bài làm của tôi còn cao hơn điểm tối thiểu để tốt nghiệp là 10 điểm. Tôi ngạc nhiên về những gì mình thấy.

Tôi hiểu Sư phụ đang giúp mình. Vì Ngài thấy tôi là sinh mệnh ở tầng thứ thấp nên không muốn để tôi chìm xuống một lần nữa, mà cho tôi chút hy vọng để hồi tâm chuyển ý. Tôi khóc vì cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ đã dày công an bài sự việc này. Con xin cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn!

Trải nghiệm những thay đổi tích cực

Do một trận sốt lúc nhỏ nên tôi bị mắc chứng thiếu máu cơ tim. Hậu quả là thường bị hụt hơi nếu tôi gắng sức và phải nhập viện để thở oxy. Chứng say tàu xe của tôi cũng rất nghiêm trọng. Tôi thường xuyên đi bộ thay vì đi bằng phương tiện công cộng trong thành phố. Nếu quãng đường xa mà buộc phải đi xe buýt, tôi luôn phải mang theo vài chiếc túi nôn dự phòng.

Sau khi lên xe độ nửa tiếng là tôi bắt đầu nôn liên tục cho đến tận khi xuống xe. Mồm miệng tôi đắng ngắt và mặt mũi tái nhợt. Tôi thường mất đến vài ngày để hồi phục lại trạng thái bình thường.

Sau khi bước vào tu luyện, tất cả những vấn đề về sức khỏe của tôi đều biến mất mà tôi không hay nhận ra. Trước đây, khi di chuyển bằng đường hàng không là tim tôi lại đập nhanh sau mỗi lần máy bay cất cánh. Tôi bị căng thẳng và cảm giác khó thở. Giờ đây, tôi có thể ngồi trên những chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng, không những triệu chứng say tàu xe khỏi hẳn mà tôi còn có thể ngủ khi máy bay đang bay.

Tôi gặp lại một người bạn từ thời còn học phổ thông khi cậu ấy có chuyến công tác tại thành phố. Khi gặp tôi, cậu ấy nói ngoại hình của tôi thay đổi khác xưa rất nhiều. Lúc trước da dẻ tôi xanh xao vàng vọt, đôi môi tím tái thì giờ trông da và môi tôi rất hồng hào khỏe mạnh. Tôi nói với cậu ấy đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng giảng chân tướng cho cậu ấy. Trước khi chia tay, cậu ấy đã đồng ý thoái đảng, đoàn, đội mà không chút do dự.

Kiên định tu luyện Đại Pháp khi chịu khổ nạn

Năm 2016, tôi xin nghỉ phép và ở lại quê nhà, Một hôm, tôi định đi siêu thị để mua trứng. Trước khi rời nhà, mẹ dặn tôi về nhà trước 6 giờ chiều để phát chính niệm. Sau khi lấy trứng và rời siêu thị, tôi thấy chiếc xe buýt đang tới nên chạy vội đến trạm dừng. Không may là mặt đường không được bằng phẳng, tôi đã vấp phải một viên gạch lồi lên và ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, tôi đứng lên thì thấy phần quai hàm của mình chảy máu. Đầu gối và cánh tay cũng chảy nhiều máu. Niệm đầu mà tôi nghĩ đến lúc đó là mình sẽ ổn thôi vì đã có Sư phụ bảo hộ. Sau đó, tôi bắt taxi về nhà. Khi về đến nơi, tôi liền ngồi phát chính niệm trong tư thế song bàn đả tọa.

Ngày hôm sau, đầu gối phải của tôi không thể co duỗi được khiến việc đi lại gặp khó khăn. Muốn di chuyển, tôi chỉ có cách kéo lê chân đau về phía trước. Mẹ tôi khuyên tôi nên ngồi đả tọa. Vì vậy, hàng ngày tôi vẫn duy trì luyện đả tọa trong khi cố chịu đau. Khi ngồi ở tư thế song bàn, tôi đau đớn đến mức phát khóc.

Sau một tuần, mọi thứ vẫn không khá hơn chút nào. Tôi bắt đầu lo lắng không biết liệu mình có ổn hơn không và xương cốt có bị gãy không. Khi nghe tôi giãi bày lo lắng, mẹ động viên tôi nên đặt niềm tin vào Sư phụ. Tôi cũng hướng nội và tự hỏi tại sao mình lại phải chịu đau để ngồi thiền. Liệu làm thế có khiến tình trạng của tôi tốt hơn không, nó trái ngược với suy nghĩ rằng tôi nên luyện các bài công pháp với tư cách là một học viên. Sau đó, tôi nhận ra mình có chấp trước vào tâm truy cầu kết quả.

Sư phụ giảng:

“…không hướng nội mà tu, không tu tâm tính [thì] chẳng thể tăng công.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sau một tuần, tôi vẫn tập tễnh khi đi lại, nhưng đã buông bỏ chấp trước này. Tôi cảm thấy yên tâm và tin là chân mình sẽ ổn.

Tôi trở lại thành phố làm việc. Khi người quản lý đến đón tôi tại sân bay, anh ấy nhìn thấy chân tôi nên nói: “Chắc có lẽ mất vài năm, chân em mới khỏi hoàn toàn”. Tôi không để tâm đến lời anh ấy nói. Tôi nghĩ: “Chỉ những gì Sư phụ nói mới tính”. Một tuần sau, chân phải tôi đã co duỗi lại được. Sau đó không lâu, tôi có thể đi lại bình thường. Tôi hiểu Sư phụ đã giúp mình gỡ bỏ khối nghiệp lực lớn trên thân. Con thực sự cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn.

Cứu chúng sinh thông qua các cuộc điện thoại giảng chân tướng

Trong thời gian nghỉ ở quê nhà, tôi dùng một, hai chiến điện thoại di động để giảng chân tướng. Sau mỗi cuộc gọi, tôi sẽ ghi lại số điện thoại của những người đã nghe băng ghi âm trong hơn 30 giây. Sau đó gọi điện trực tiếp để giúp họ thoái đảng. Vì họ đã lắng nghe một lúc nên cũng hiểu phần nào về việc thoái đảng. Vì vậy khi tôi gọi điện, họ sẽ dễ dàng đồng ý thoái xuất hơn.

Khi tôi chỉ sử dụng một chiếc điện thoại để phát đoạn băng ghi âm sẵn, tôi cắm tai nghe vào điện thoại này để nghe phản hồi của người mà tôi gọi. Việc này đã phơi bày những chấp trước của tôi. Khi nghe thấy người bên kia nói những lời chửi rủa tục tĩu, tôi đã rất khó chịu. Tôi cảm thấy mình đang cứu họ, tại sao họ lại cư xử tồi tệ như vậy. Sau khi trở về nhà, tôi phàn nàn điều này với mẹ. Bà nói những con người này là đáng thương nhất, họ đều bị ĐCSTQ tẩy não và có thể bỏ lỡ cơ hội biết chân tướng. Bà cũng khuyên tôi không nên bực tức mà hãy từ bi và thông cảm với họ. Dần dần tôi đã trở nên điềm đạm hơn.

Với những người đồng ý thoái đảng sau khi tiếp nhận chân tướng, tôi thấy mừng cho họ. Với những người còn chưa thoái đảng, tôi hy vọng họ vẫn có cơ hội tiếp nhận chân tướng và quyết định làm điều đúng đắn. Đến giờ, mỗi ngày tôi đã có thể giúp ba đến bốn người thoái đảng. Đôi khi, có ba người nghe băng ghi âm cùng lúc và tôi có thể giúp tất cả họ thoái ĐCSTQ.

Vì lý do an nình, tôi luôn ở bên ngoài trong lúc thực hiện các cuộc gọi. Thậm chí ngay cả khi tiết trời mùa đông gió thổi mạnh hoặc vào ngày có tuyết rơi, tôi vẫn ra ngoài cứu người. Tôi càng đi nhanh thì thân thể càng nhẹ nhàng và cảm thấy tràn đầy sức lực. Tôi hiểu Sư phụ từ bi đang khích lệ tôi.

Tôi đã tu luyện Đại Pháp được 12 năm. Qua ngần ấy năm, tôi có rất nhiều trải nghiệm. Đại Pháp đã trừ dứt hoàn toàn sự bi quan của tôi, những thứ do hậu thiên dưỡng thành. Tôi cũng đã học được cách hướng nội trong hết thảy mọi việc mình làm, nó ngược lại với việc hướng ngoại cầu. Dù việc tu luyện vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa đáp ứng yêu cầu của Sư phụ, nhưng tôi sẽ nỗ lực bắt kịp tiến trình Chính Pháp và thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của một học viên.

Do nhận thức còn giới hạn, xin vui lòng chỉ ra điều gì chưa phù hợp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/11/433444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/11/198077.html

Đăng ngày 16-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share