Bài viết của Liên Diệp Bích

[MINH HUỆ 16-08-2011] Tôi đã đọc kinh văn mới của Sư phụ “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” hơn chục lần. Tôi thật sự cảm thấy rằng Sư phụ đã thúc đẩy sự tu luyện của tôi tiến một bước dài. Tôi đang tu luyện trong trạng thái bán khai ngộ. Giờ tôi đã nhận thức được nhiều hơn. Sư phụ cũng giảng cho chúng ta một số Pháp lý liên quan đến Thần Vận trong kinh văn này. Giờ tôi có nhận thức mới về Thần Vận. Vì thế sau khi đọc bài giảng, tôi đã xem đĩa DVD Thần Vận hai lần. Tôi đã khóc trong khi xem. Nội hàm của Pháp của Sư phụ và sức mạnh to lớn có sẵn trong những bài hát và vũ điệu của Thần Vận một lần nữa đã chạm đến tâm tôi.

Lần đầu tiên tôi xem vũ điệu Mông Cổ, nhìn thấy những vũ công tuyệt đẹp trên sân khấu và thảo nguyên bạt ngàn trên phông nền, tôi đột nhiên hiểu ra nguồn gốc của người Mông Cổ. Một bức tranh sống động xuyên thời gian và không gian hiện lên: Người Mông Cổ là một dân tộc cổ xưa; họ là đại biểu cho một hệ thống đại khung xa và cổ xưa. Họ đã trải qua nhiều khó khăn và xuyên qua nhiều tầng thời không trong vũ trụ để cuối cùng xuống thế gian. Trong thế gian họ chịu đựng vô kể thống khổ và tạo nên một văn hóa Mông Cổ…Họ nói với tôi các đặc tính của hệ thống sinh mệnh của họ, những cay đắng và hy vọng của họ…Vào thời điểm đó, tôi không thể cầm được nước mắt. Quả là một dân tộc đáng quý! Quả là những sinh mệnh đáng quý! Quả là một hành trình khó khăn! Thời khắc đó tôi nhận ra ý nghĩa khi Sư phụ giảng về “sinh mệnh nguyên thủy.” Hãy nhìn xung quanh: gần như tất cả mọi thứ đều là những sinh mệnh cổ xưa. Cỏ, cây cối, một hòn đá, ngay cả một hạt bụi cũng đáng trân quý.
Tôi cũng đã nhìn thấy rằng đệ tử Đại Pháp cũng là đại biểu cho những sinh mệnh của những thiên thể to lớn và cổ xưa. Không may là, một vài học viên không chuyên tâm tu luyện vì không xóa bỏ được nhiều chấp trước. Kết quả là, những hệ thống họ đại biểu cho sẽ bị giải thể, một vài trường hợp thậm chí đã bị giải thể rồi. Rất đáng buồn và đau khổ. Nhưng không có cách nào khác, vì tiến trình Chính Pháp không thể chờ đợi. Đã đến thời điểm “Thành hay bại đều tại một kiếp này” (“Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp’?”)

Lần thứ hai xem lại biểu diễn Thần Vận, tôi lại bị sốc. Khi tôi nhìn thấy vũ điệu Mông Cổ, cảnh tượng hiện ra: những sinh mệnh trong hệ thống mà họ đại biểu cho đã được cứu. Họ rất phấn chấn và múa hát để biểu lộ sự vui mừng và lòng biết ơn sau khi sinh mệnh của họ đã được cứu. Với những sinh mệnh và linh hồn của họ, họ nói với tất cả chúng sinh trong vũ trụ về hồng ân hạo đãng của Đại Pháp và sự mỹ diệu phi thường không sánh nổi của vũ trụ mới…Trong khi tỏ lòng tôn kính Đại Pháp họ chạy đến tương lai của vũ trụ mới thuộc về họ. Một sinh mệnh được cứu thật may mắn! Thật tuyệt vời và hạnh phúc! Nước mắt chảy trên má tôi. Ai có thể kìm nén được sự dâng trào tự đáy lòng này? Sự việc và cảnh tượng đó không phải là điều có thể thấy ở bất kỳ thứ gì do người thường tạo dựng.

Khi tiếp tục xem, tôi nhìn thấy các Thần và chúng sinh từ thiên thể vũ trụ mà tôi đại biểu. Họ vô cùng tuyệt vời và đẹp đẽ, và họ vẫy tay về phía tôi trong khi họ múa hát, hy vọng tôi sẽ quay trở về. Trong khi tôi ngắm nhìn họ, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình biến mất, và lúc đó, trong vũ trụ to lớn không gì sánh được, chỉ có những sinh mệnh tuyệt vời đó triển hiện niềm vui và ca tụng uy đức vô biên của Đại Pháp. Vào thời điểm đó, những câu hỏi đã ẩn giấu lâu trong tâm của tôi – tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Tôi có thể đạt đến tầng cao nào? Tôi sẽ là gì trong tương lai? – đều biến mất. Nhìn thấy nhiều sinh mệnh đẹp đẽ và chói lọi, tôi trở nên vị tha. Một câu nói hiện lên trong tâm trí tôi: “Sinh mệnh là trân quý nhất!” Đây hẳn là những chân ngôn mà Sư phụ nói với tâm thuần tịnh của tôi.

Tôi đột nhiên minh bạch ra nhiều điều và cảm thấy bản thân kiền tịnh và tâm tính của tôi thăng hoa. Tôi đã hiểu tại sao cựu thế lực thật hung bạo và tà ác, và tại sao Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác và những kẻ côn đồ dưới sự điều khiển của chúng thật nhẫn tâm. Trong vũ trụ cũ, tất cả đều duy hộ quy luật thành-trụ-hoại-diệt, và không ai thật sự quý trọng sinh mệnh. Đặc biệt là cựu thế lực, bám chặt lấy những quy luật cũ (cựu lý) và sự tồn tại cũ (cựu hữu), xem những sinh mệnh thấp tầng như cỏ rác để tùy ý hủy diệt. Việc này hoàn toàn đã thể hiện ra trong cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp của ĐCSTQ và sự giả dối của thế nhân, mà hoàn toàn bỏ qua sự an nguy của chúng sinh và vũ trụ. Chỉ có Sư phụ của chúng ta trân quý các sinh mệnh nhất. Sư phụ đã vượt qua nhiều khó nhọc và giải quyết vô kể khó khăn để cứu độ chúng sinh và giảng Pháp trân quý và cốt yếu nhất của vũ trụ đến tất cả, để họ có thể đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Sư phụ, do đó, đã đặt các sinh mệnh vào vị trí cao nhất. Không có cách nào hay ngôn từ nào có thể thể hiện sự vĩ đại của Sư phụ hay sự biết ơn của chúng ta.

Tôi tiếp tục xem màn trình diễn. Những sinh mệnh đã được cứu đang sử dụng tất cả những gì có thể để chứng thực Đại Pháp. Dần dần họ quên đi bản thân và đạt tới cảnh giới vô ngã. Khi tôi tiếp tục xem, tôi khám phá ra rằng từng tế bào trong cơ thể tôi đều được kích hoạt, phát ra những ánh quang rực rỡ như tấm phông nền tuyệt đẹp trong màn biểu diễn. Mỗi tế bào đều diễn Thần Vận, với đầy sức sống và không còn yếu kém nữa.

Niệm cuối cùng về phân biệt sinh mệnh là tốt hay xấu, và chút ít phàn nàn cuối cùng về những người thường mà từ chối hồi đáp một cách tích cực đối với việc giảng chân tướng và về các học viên tu luyện không tinh tấn, đã biến mất. Tôi biết rằng sự tu luyện của mình đã bước sang một giai đoạn mới, trong đó tôi sẽ dốc tất cả những gì mình có cho ba việc và toàn lực cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã giảng, “sinh mệnh chính là tài phú” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”); không nghi ngờ gì nữa tất cả những gì tôi nhìn thấy bây giờ nói với tôi rằng vở kịch vĩ đại kéo dài năm nghìn năm sắp đến hồi kết thúc, nên chúng ta phải chớp lấy mọi cơ hội để cứu độ chúng sinh. Tôi biết ơn sự điểm hóa của Sư phụ và sự nỗ lực của những nghệ sĩ Thần Vận; giờ tôi hiểu rằng sinh mệnh là trân quý nhất.

Con xin được chắp tay hợp thập hướng về Sư phụ từ bi vĩ đại và tôn kính! Xin gửi lời chào tới các nghệ sĩ Thần Vận!

Trên đây là nhận thức và những hiểu biết hiện tại của tôi. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra những gì không thích hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/16/生命最可贵-245416.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/29/127743.html
Đăng ngày 11-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share