Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2011] Liên quan đến những tin đồn về cái chết của kẻ đầu sỏ tà ác, Giang Trạch Dân, ở Trung Quốc, các học viên có nhiều cách hiểu khác nhau về “Bất động tâm” và “không hành động”. “Các học viên hành động khác nhau dựa trên các trạng thái tu luyện và sự hiểu biết khác nhau. Tôi muốn nói rằng trạng thái tu luyện của một học viên là sự phản ánh và biểu hiện của những sinh mệnh cao tầng trong không gian thấp nhất này.

Tôi nhận thức sâu sắc hơn về những gì Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân,

“Biến hoá của thiên tượng mà ở [xã hội] bên dưới nếu không có người [hành] động [theo], thì cũng không thể đưa đến trạng thái như thế ở xã hội người thường, và cũng không gọi là biến hoá của thiên tượng được.” (Chuyển Pháp Luân)

Là đệ tử Đại Pháp, tất cả chúng ta đều biết rằng Sư phụ đang chính Pháp và các đệ tử đang hỗ trợ Sư phụ. Nó không liên quan gì tới việc Giang đã chết hay còn sống hoặc đang hấp hối. Những học viên chúng ta hiểu rõ tình hình thực sự nhất, và chúng ta biết số phận của ông ta là không thể tránh khỏi. Quan trọng hơn, tình hình hiện nay cho thấy rằng Chính Pháp của Sư phụ đã tiến triển hết sức nhanh chóng và cứu độ chúng sinh là vô cùng cấp bách. Đây là những gì những học viên có thể hiểu được và điều đó cũng là một sự thể hiện của những biến hoá thiên tượng triển hiện trong thế giới con người. Các nhân tố tà ác và cựu thế lực không còn có khả năng nâng đỡ cho bộ da người của kẻ đầu sỏ tà ác. Từ một góc độ khác, nó đã bị vắt kiệt cho tới những thứ cuối cùng rồi. Khi các học viên trở nên thành thục, thì tà ác trở nên yếu thế.

Qua nhiều năm tu luyện, các học viên đã trưởng thành và nhiều người đã đạt được tới trạng thái tâm thật sự bất động. Thay vì bị dao động bởi tin đồn, các học viên đang tận dụng cơ hội để khai mở tâm và tư tưởng của chúng sinh nhằm mục đích cứu họ. Các học viên không hề bị ảnh hưởng bởi những biểu hiện trên bề mặt và không còn vọng tưởng vào Trung Cộng. Chúng ta là những diễn viên chính trong vở kịch tráng lệ này, và chúng ta là hy vọng duy nhất cho chúng sinh được cứu độ. Tôi nghĩ rằng đây là ý nghĩa thực sự của “bất động tâm.” Tuy nhiên, khi cần quyết định làm gì, những học viên chúng ta cần phải minh bạch. Làm thế nào để chúng ta tu luyện bản thân? Trợ Sư chính Pháp là gì? Làm thế nào chúng ta có thể đồng hoá với những gì Sư phụ mong muốn? Chúng ta nên chú tâm làm tốt website Minh Huệ như Sư phụ đã giảng. Chúng ta cũng cần phải suy nghĩ về nó dựa trên Pháp. Không có điều gì là nhỏ nhặt trong sự tu luyện của chúng ta, và tình hình này chắc chắn không thể coi là không có liên quan đến sự tu luyện của chúng ta.

Những học viên sống ở Trung Quốc vẫn còn có một số quan niệm người thường bắt nguồn từ văn hóa Đảng mà cần phải được loại bỏ .Tuy nhiên, một số học viên có thể không nhận thức đầy đủ và một số có thể hiểu sai về những quan niệm người thường này. Một số học viên nói rằng tâm của họ bất động, nhưng, trên thực tế, họ đang che đậy rất nhiều chấp trước của con người và không làm bất cứ điều gì để giảng chân tướng cho mọi người về tình hình của Pháp Luân Công. Một số đánh giá độ tin cậy của những nguồn tin và nghĩ, “Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ đầu sỏ tà ác chưa thực sự chết và sẽ sống lại?” dẫn tới việc các học viên này không làm gì hoặc thụ động trong việc giảng chân tướng. Họ đã quên những gì Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân về vật chất và tinh thần là nhất tính. Đôi khi họ thậm chí còn từ chối truyền bá thông điệp: “Mua và bắn pháo hoa.” Họ đã không nhận ra rằng mục đích của việc truyền rộng thông điệp này là để phá vỡ cái vỏ mà đang cản trở người thường biết rõ sự thật, và làm điều này là cấp cho người thường một cơ hội khác để được cứu trước khi Pháp chính nhân gian.

Tuy nhiên từ một khía cạnh khác, chúng ta thực sự cũng không cần nghe các phương tiện truyền thông bị ĐCSTQ kiểm soát phát đi những tin tức như vậy để biết đó là sự thực. Có khi nào phương tiện truyền thông bị kiểm soát bởi ĐCSTQ lại nói sự thật? Dường như là khuynh hướng tâm lý của học viên đối với phương tiện truyền thông của ĐCSTQ là sự phản ánh tình trạng tu luyện của chúng ta. Khi một học viên suy nghĩ theo cách này, và người thứ hai nghĩ theo cách này, và sau đó, một lượng lớn các học viên cũng suy nghĩ theo cách đó, nó sẽ trở thành một trở ngại cho tiến trình Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Sư phụ giảng,
“Trước đây tôi từng giảng, tôi nói rằng không ai bức hại nổi Pháp này; chỉ có đệ tử Đại Pháp thực thi không tốt thì mới khởi tác dụng bất hảo.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009”)

Chúng ta phải nói rõ ràng rằng một sự việc có ảnh hưởng xấu trong những năm qua đáng nhẽ không nên xảy ra là do những sơ hở trong sự tu luyện của chúng ta bị lợi dụng bởi đám hắc thủ và lạn quỷ. Chúng ta không được để cho chấp trước của chúng ta trở thành một cái cớ để trở nên thụ động và lãnh đạm như hiện nay. Nếu chúng ta để lại một chút xíu khoảng trống trong tâm trí của chúng ta cho tà ác tồn tại, kẻ đầu xỏ tà ác sẽ sống dai dẳng mà không chết. Phải chăng nó vẫn tồn tại là vì những sơ hở của chúng ta?

Tôi cũng thấy rằng một số học viên nghĩ rằng thông điệp, “mua và bắn pháo hoa” chỉ dành cho những người thường và không liên quan với các học viên. Những người khác không thể quảng bá nó một cách công khai bởi vì họ chấp trước vào sợ hãi. Tuy nhiên, một số học viên đã công khai mua pháo hoa, trên đường từ cửa hàng về nhà, đã sử dụng chúng như một cơ hội để trả lời các câu hỏi của người thường mà không có bất kỳ vấn đề gì. Bằng cách giải thích tại sao họ lại mua pháo hoa, các học viên có thể cứu độ những người hỏi về chúng. Nhiều người trong số những người mà chúng ta nói chuyện đã nói, “Đó là một điều tốt. Tôi cũng sẽ đốt pháo hoa.” Trên thực tế đây chính là phổ rộng trường chân chính và làm giảm các nhân tố tà ác trong các không gian khác, qua đó giúp những biến hoá của thiên tượng xảy ra trong thế giới con người. Khi một người như vậy đốt pháo hoa vì điều này, chẳng phải là người đó được cứu?

Do đó, sự trưởng thành của một người tu luyện sẽ dẫn tới trạng thái “bất động tâm”, một khái niệm hoàn toàn khác với “không hành động”  gây ra do sự thụ động, uể oải, thờ ơ, và quan niệm người thường của một người. Để loại bỏ những chướng ngại trong tu luyện, một người nên nhìn vào trong, xem xét tâm tính của mình, điều chỉnh lại những thiếu sót, và đạt tới tầng thứ cao nhất ban đầu của một người.

Bài chia sẻ ở trên là dựa trên tầng thứ tu luyện còn hạn chế của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không đúng hoặc chưa phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/26/交流–浅悟“心不动”与“不动”-244413.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/20/127579.html
Đăng ngày: 31-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share