Bài viết của một học viên người Nga

[MINH HUỆ 05-08-2011] Xin chào các bạn. Chúng tôi đã thật may mắn khi được chia sẻ kinh nghiệm với một học viên đến từ Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng những điều bà ấy chia sẻ sẽ giúp ích cho các học viên khác. Ví dụ, nhiều người trong nhóm của chúng tôi đã thể hiện ra những trạng thái tu luyện của bản thân họ và cách họ có thể đề cao nhờ sự chia sẻ của bà ấy.

Học viên này ở trong một nhóm gồm mười học viên, tất cả họ đều đã nghỉ hưu. Đây được xem là một nhóm học Pháp lớn ở Trung Quốc; các học viên ở đó thường tập hợp lại thành các nhóm nhỏ hơn, nhằm tránh sự chú ý từ chính quyền.

Các học viên trong nhóm này tuân theo một thời khóa biểu rất nghiêm ngặt hàng ngày, để đảm bảo rằng việc làm tốt ba việc là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống thường ngày của họ. Họ dậy lúc 3 giờ 40 phút sáng để tập tất cả các bài công pháp. Các học viên lâu năm tập bài số năm (ngồi thiền) trong một giờ đồng hồ và sớm có kế hoạch để tăng thời gian lên 70 phút, và bây giờ cũng đã có nhạc tập cho thời lượng này. Một số người mới bắt đầu thì ngồi khoảng 45 phút. Tất cả các học viên đều ngồi thế kiết già.

Vào lúc 6 giờ 10 phút sáng, sau thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu, họ dành thời gian ăn sáng, dọn dẹp và làm các công việc cá nhân khác. Sau đó họ ra khỏi nhà để phát chính niệm gần các nhà tù và trại lao động nơi các đồng tu bị giam giữ, hay phát các tờ rơi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Điều phối viên của họ sẽ nói với họ về những hoạt động cần thiết mỗi ngày.

Trong những năm trước đôi khi có một vài học viên không đồng ý với những việc mà các điều phối viên bảo họ làm hay không sẵn sàng làm nhiệm vụ mà họ được giao, nhưng bây giờ tất cả các học viên trong nhóm này đã học được cách hướng nội và tập trung vào sự đề cao trong tu luyện bản thân, vì thế đã có rất ít mâu thuẫn. Nếu có sự bất đồng ý kiến, các học viên sẽ ngồi lại cùng nhau và chia sẻ những quan điểm của mình, để quyết định xem theo cách nào sẽ đạt được kết quả tốt nhất, và sau đó thực hiện nó.

Những học viên này chỉ dành rất ít thời gian cho bữa trưa, họ thường ăn những thứ rất đơn giản như mỳ gói hay bánh bao.

Khi trở về nhà, bắt đầu từ 6 giờ 10 phút mỗi buổi tối, họ tự học Pháp. Mỗi ngày họ đọc hai hay ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và cũng cố gắng đọc các kinh văn khác của Sư Phụ. Họ học Pháp nhóm cùng nhau hai lần trong một tuần.

Vào cuối tuần, họ cũng gặp nhau và học Chuyển Pháp Luân từ 8 giờ sáng cho đến tận 6 giờ tối.Trong khi đọc các học viên đều ngồi trong thế kiết già hoặc bán kiết già. Một số học viên còn ngồi bất động trong thế kiết già trong suốt nhiều giờ học Pháp. Họ chỉ nghỉ ăn trưa trong mười phút, và để tránh không làm phiền người khác trong quá trình học Pháp do phải đi vệ sinh, nên họ đã cố gắng uống ít nước vào buổi sáng.

Các học viên chỉ đi ngủ vào lúc 12 giờ 10 phút đêm sau khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm.

Theo những gì mà người học viên này chia sẻ với chúng tôi, việc lệch khỏi thời gian biểu này do những công việc trong gia đình hay những nhân tố khác thường không xảy ra. Tất cả các học viên mà cá nhân bà ấy biết đều tuân theo thời gian biểu này mỗi ngày.

Mặc dù tà ác vẫn hung hăng ở Trung Quốc, dù không nhiều như vài năm trước đây, nó cũng không thể can nhiễu đến các học viên có chính niệm mạnh mẽ. Học viên này đã chia sẻ rằng một nhóm gồm 20 học viên gần đây đã đi đến những nơi khác nhau bằng tàu vào ban ngày trong hai tuần, để công khai giảng rõ chân tướng cho mọi người và để phát tờ rơi.

Bà ấy cũng chia sẻ rằng những phép lạ triển hiện trong số những học viên ở Trung Quốc là rất phổ biến. Dưới đây là hai ví dụ liên quan đến bà ấy.

Do sự bức hại, bà đã buộc phải rời khỏi nhà. Tuy nhiên, bà đã hiểu ra rằng tình trạng vô gia cư của một học viên là không đúng và điều đó nghĩa là đã có những thiếu sót trong sự tu luyện của học viên đó. Vì thế, bà đã hướng nội để tìm ra sự thiếu sót của mình. Khi bà ấy phát hiện ra và loại bỏ đi vấn đề của mình, bà đã mơ trong ba đêm liền rằng nhà của bà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bà nhận ra rằng đó là một điểm hóa là đã đến lúc để bà trở về nhà. Khi trở về nhà, bà ấy đã nghĩ đến việc ĐCSTQ thường cài các thiết bị giám sát nhỏ để nghe trộm các học viên. Bà không chắc phải tìm chúng như thế nào, vì vậy bà đã xin Sư Phụ trợ giúp để loại bỏ chúng. Đột nhiên trong phòng có một tiếng nổ, những tia lửa tóe lên – một thiết bị nghe trộm đã bị phát nổ.

Trong một lần khác, khi bà bị thẩm vấn và bắt giữ bất hợp pháp, hai công an đã đe dọa rằng họ và các mật vụ Trung cộng có thể gây rắc rối cho con gái và cháu gái của bà. Bà đã nghiêm khắc nói với những sĩ quan này rằng họ không nên làm những điều xấu, và bảo họ hãy đứng yên ngay tại chỗ. Họ đã thực sự bị đông cứng lại. Sau khi thoát ra ngoài, khi đi ngang qua cửa sổ, bà vẫn thấy họ vẫn đang đứng bất động.

Sau hai ngày chia sẻ với học viên người Trung Quốc, những học viên Nga chúng tôi cảm thấy cần phải có nhiều buổi chia sẻ như thế này một cách thường xuyên hơn. Những học viên ở Trung Quốc sống trong điều kiện khốc liệt như vậy, nhưng họ vẫn tập luyện rất tinh tấn.

Tôi đã nhận ra rằng khi tôi cùng học Pháp trực tuyến với các học viên khác, tôi luôn không có một tâm thái tốt. Trong khu vực của chúng tôi, chúng tôi cố gắng học thành các nhóm nhỏ, ở nhà của những học viên sống gần đó. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, ví dụ như khi một trong số chúng tôi buồn ngủ hoặc không tập trung. Chủ nhật tuần trước chúng tôi đã cùng nhau học năm bài giảng. Thực hiện được việc đó bây giờ không phải là dễ, nhưng tôi nghĩ rốt cuộc đó sẽ là sự cải biến rất quan trọng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/5/127229.html
Đăng ngày 10-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share