Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 04-08-2011] Đầu năm 2011, hai học viên ở thành phố của tôi đã bị bắt giữ trái phép trong lúc họ đang phân phát các đĩa DVD Thần Vận. Họ bị nhiều công an ở địa phương đưa đi, và sau đó bị giam ở một trại giam. Khi nghe được tin này, ngay lập tức chúng tôi đã thông báo cho các học viên trong toàn thành phố để tăng cường phát chính niệm nhằm giải thể các nhân tố tà ác đằng sau cuộc bức hại. Với sự phối hợp như một chỉnh thể, sức mạnh của Đại Pháp đã được triển hiện.

1. Đăng tải thông tin chi tiết của những viên công an tham gia vào cuộc bức hại

Một số học viên đã thu thập dữ liệu cá nhân của những công an đã tham gia vào các vụ bắt giữ, bao gồm tên, chức vụ và số điện thoại liên lạc của tất cả những người liên quan. Họ cũng đã thu thập được những bức hình của trưởng đồn công an, phó trưởng đồn, và những người quản giáo. Họ đã đăng tải những thông tin này lên website Minh Huệ. Những báo cáo đều bao gồm các số điện thoại liên lạc và địa chỉ của đồn công an thành phố, Phòng 610 và các trại giam.

2. Sử dụng các cách khác nhau để giảng chân tướng

Website Minh Huệ đã đăng tải các báo cáo một cách nhanh chóng. Dựa trên thực tế của sự bức hại mà hai học viên đang phải chịu đựng, chúng tôi đã biên tập và thực hiện một bản tin giảng chân tướng địa phương. Các học viên tại những khu vực khác đã phối hợp bằng cách gửi tin nhắn để truyền đi tin tức. Các học viên địa phương đã phân phát bản tin giảng chân tướng, những bức thư khuyến khích những người tham gia bức hại hối cải, và các tài liệu khác. Họ cũng treo các biểu ngữ và gia tăng cường độ và thời gian phát chính niệm. Trong bản tin địa phương, chúng tôi đã công bố bức ảnh của trưởng đồn công an, người chỉ huy các vụ bắt giữ. Chúng tôi đã phân phát các bản tin ở khu vực xung quanh đồn cảnh sát và treo các tấm áp phích. Điều này đã khiến các nhà chức trách sửng sốt. Người nhà của các nạn nhân cũng đã phối hợp và đến đồn công an để yêu cầu thả các học viên. Các học viên ở nước ngoài và các học viên tại Trung Quốc đại lục cũng đã nỗ lực hết mình để hỗ trợ. Giọng điệu của những người tham gia vào cuộc bức hại này đã bắt đầu dịu đi. Cuối cùng họ đã bắt đầu tránh chúng tôi và cố gắng đùn đẩy trách nhiệm về những hành động của mình cho những người khác.

3. Để nhiều người hơn nữa hiểu được chân tướng từ sự kiện này

Sau một thời gian, hai học viên này vẫn chưa được thả, nhưng chúng tôi bất động tâm. Mong muốn duy nhất của chúng tôi là giúp cứu độ chúng sinh. Mục đích quan trọng hơn là qua cơ hội lần này để cho nhiều người hơn nữa hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công. Khi mọi người thấy được bản chất thực sự của ĐCSTQ tà ác, họ sẽ được cứu độ. Khi ở trong trại giam, hai học viên này đã không hợp tác với tà ác. Họ vẫn tiếp tục tập các bài công pháp. Tất cả các công an trong trại giam đều đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Công.

Một vài ngày sau đó, một trong các học viên đã được thả. Người học viên kia vẫn còn bị giam giữ. Với lý do là ông ấy đã không từ bỏ niềm tin của mình, những kẻ hành ác đã ban hành một lệnh bắt giữ và âm mưu để giam ông ấy vào tù. Nhưng người học viên này đã có chính niệm mạnh mẽ. Khi bị đưa vào trại giam, ông đã xuất hiện các triệu chứng của bệnh tật.

Trong thời gian này, có hai học viên lớn tuổi nữa đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị giam bởi một đồn công an khác. Ngay lập tức chúng tôi đã đi đến thị trấn để thu thập những thông tin cá nhân của trưởng đồn, phó đồn và các viên quản giáo. Trên đường đi, chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân của người chịu trách nhiệm chính và của hầu hết các nhân viên trong thị trấn nơi diễn ra các vụ bắt giữ. Tình hình của những học viên mà đang bị giam giữ cũng đã được thu thập một cách rất nhanh chóng.

Chúng tôi phân loại thông tin trong một đêm và báo cáo đã được đăng trên Minh Huệ Net một cách kịp thời. Báo cáo đã phơi bày tội ác của những người tham gia bức hại. Trong một vài ngày, một học viên lớn tuổi đã được thả.

4. Báo cáo cập nhật thường xuyên về vụ việc

Chúng tôi liên tục làm và phát đi các bản tin địa phương để cung cấp những thông tin mới nhất của cuộc bức hại. Các học viên ở nước ngoài cũng giúp đỡ bằng cách thực hiện những cuộc gọi thường xuyên, gửi tin nhắn và thư điện tử để khuyến khích những người tham gia vào cuộc bức hại hãy hối cải.

Sức khỏe của người học viên ở trong trại giam mà công an đã ban hành lệnh bắt giữ đã trở nên xấu hơn. Cuối cùng, họ đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thả người học viên này. Cùng ngày, người học viên cao tuổi còn lại cũng được thả.

5. Sức mạnh của phối hợp chỉnh thể

Nhóm địa phương chúng tôi đã thành công trong việc giải cứu bốn học viên bị giam giữ. Chúng ta có thể thấy được sức mạnh cự đại của sự phối hợp chỉnh thể.

Mỗi khi có điều gì đó không hay xảy ra, nó chính là hiển lộ ra những sơ hở mà chúng ta đã mắc phải trong tu luyện. Nhưng nó cũng là cơ hội để chỉnh thể chúng ta phối hợp và đề cao.

Chúng ta phải có niệm đầu này: “Chúng ta là những đệ tử của Sư Phụ Lý. Chúng ta không thừa nhận bất cứ sự bức hại nào, vì thế chúng ta sẽ để mọi người biết được sự thật và vạch trần tội ác của chính quyền tà ác. Theo cách này chúng ta có thể giúp cứu độ chúng sinh và các viên chức chính phủ trong khu vực của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng những phương thức khác nhau để giúp những người khác biết được chân tướng về Pháp Luân Công. Nếu những học viên đang bị giam giữ không được thả, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để vạch trần tội ác của những kẻ bức hại và để cho nhiều người hơn nữa biết được chân tướng. Nếu chúng ta có thể xử lý các vấn đề trong tương lai theo cách này, thì cuộc bức hại sẽ không thể tiếp tục được nữa.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/4/整体配合营救同修-244904.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/20/127581.html
Đăng ngày 8-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share