Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 24-08-2011] Hội trại chia sẻ kinh nghiệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi lần thứ 16 đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 8 năm 2011. Hơn 140 học viên từ các trường học trên cả nước đã học Pháp cùng nhau, tập công, và chia sẻ những kinh nghiệm của họ về môn tập trong ba ngày liên tiếp.

2011-8-23-minghui-taiwan-young-practitioners-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tại trường đại học Tunghai

2011-8-23-minghui-taiwan-young-practitioners-02--ss.jpg
Tập công vào sáng sớm ở đại lộ Wenli

Zeng, hiện đang là học sinh trung học, đã nói sau khi chia sẻ kinh nghiệm: “Tôi đã quả quyết hơn rằng tôi sẽ  tập luyện kiên định.”

Chen nói rằng khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu đã lôi kéo cậu tập luyện. Giờ cậu hy vọng có thể tinh tấn hơn.

Wan thường sợ những người khác phê bình những điểm yếu của mình và không muốn chia sẻ với họ. Sau khi ở hội trại, cậu nhận ra rằng không quá khó để đối mặt với sự sợ hãi của mình.

Vào ngày thứ ba, bảy học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trên sân khấu. Ning, một sinh viên đại học, đã chia sẻ cách anh quảng bá Thần Vận khi còn học trung học. “Tôi đã phân phát các tờ quảng cáo Thần Vận cho các bạn cùng lớp trước khi giáo viên đến lớp học. Trước khi nói với họ, hình ảnh Thần Vận biểu diễn đã hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi đã nhận ra rằng Sư Phụ muốn tôi hãy nhanh lên và nói với lớp học về nó. Tôi mô tả theo những hình ảnh trong đầu mình. Tôi đã nói về việc chiếu phông nền, múa Trung Quốc, thiết kế trang phục, âm nhạc nguyên bản do một dàn nhạc chơi, những người tổ chức, và cách mà các nghệ sỹ dường như bay vào trong và ra ngoài phông nền nhờ những hiệu quả sân khấu đặc biệt. Cuối cùng, tôi đã nói về ý nghĩa sâu sắc của văn hóa Trung Quốc và mục đích thành lập của Thần Vận. Ngay khi tôi nói xong, tôi nhận ra giáo viên của tôi đã đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi nghĩ cô sẽ bắt đầu bài giảng nhưng cô đã nói: ‘Tất cả các bạn sẽ mua vé và đi xem biểu diễn cùng tôi chứ? Hôm nay chúng ta được nghỉ vì thế chúng ta có thể nói nhiều hơn về buổi biểu diễn’. Mọi người đã đồng ý. Cuối cùng, giáo viên lấy những tờ rơi của tôi và đưa cho các giáo viên khác. Sau khi tôi vào đại học, khi Thần Vận lại đến, các bạn cùng lớp của tôi đã giúp tôi quảng bá cho buổi biểu diễn. Họ đã xin tôi các tờ bướm để họ có thể giới thiệu buổi diễn cho các bạn học của họ. Miễn là chúng ta tin vào Sư Phụ và những lời giảng và không sợ hãi, chúng ta là người dẫn đường cho người thường.”

Li, năm này là sinh viên năm thứ nhất, đã chia sẻ cách anh tạo một bước đột phá trong việc học ở trường. Li đã giận giữ về việc cha mẹ đã bắt anh học ở một trường đại học không phải là lựa chọn của anh. “Bây giờ tôi tin rằng con đường Sư Phụ an bài là tốt nhất cho tôi. Sư Phụ đã nói trong ‘Giảng Pháp tại Pháp hội ở Houston: ‘Liên tục đề cao trong tu luyện là ưu tiên hàng đầu’. Trên bề mặt, tôi cảm thấy bất công vì tôi đã không được vào trường mà mình muốn. Nhưng trong thực tế, tâm tính tôi đã đề cao và đó là điều quan trọng nhất cho một học viên. Một học viên thực sự có thể đề cao tinh tấn bất cứ đâu và có thể chứng thực Pháp ở mọi nơi.”

Guo, người vừa tốt nghiệp đại học, đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tại một nơi danh lam thắng cảnh. Anh nói rằng một lần các học viên giảng chân tướng cho người phụ trách của một trạm xe buýt và ông đã cho phép các học viên dựng các áp phích ở một nơi mà du khách Trung Quốc dừng lại nghỉ ngơi. “Hôm đó chúng tôi treo rất nhiều áp phích trên tường. Ngày hôm sau, một học viên đã nói với chúng tôi rằng trong mơ anh đã nhìn thấy bức tường nơi chúng tôi dán các tài liệu đang tỏa ánh sáng rực rỡ, trong khi những bức tường khác vẫn tối tăm. Tôi nghĩ Sư Phụ đã nói với chúng tôi rằng mọi thứ chúng tôi làm có năng lượng lớn mạnh.

Wang đã nói về cách anh đã loại bỏ những chấp trước vào bản thân. “Tôi đã muốn trở nên khỏe mạnh thông qua tập luyện nhưng khi lời giảng yêu cầu tôi loại bỏ những chấp trước đã cắm rễ sâu trong tôi, tôi đã từ chối làm như vậy. Tôi cũng đã nhận ra tại sao tôi đã không làm tốt ba việc– tôi đã ích kỷ. Tôi chỉ chăm chăm làm những việc mà tôi nghĩ là có liên quan đến thế giới của tôi. Khi tôi còn là phụ trách của một dự án lớn trong giảng chân tướng, tôi đã nghĩ: ‘Dự án này sẽ có tác động rất nhiều. Cựu thế lực liệu có để mắt đến tôi không?’ Tôi chỉ muốn giảng chân tướng về cuộc bức hại khi tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi sẽ được an toàn. Tôi đã làm việc Đại Pháp có điều kiện, không giống như một học viên thực sự đang trợ Sư chính Pháp. Giây phút tôi nhận ra vấn đề của mình, tôi đã nói với bản thân: ‘Từ bây giờ, bất kể tôi làm gì, tôi không làm nó để cứu bản thân mà để đồng hóa với Pháp vì đây là những gì thiên giới của tôi cần.”

Chiu là một diễn viên của một trong những vở kịch của hội trại. Anh đã muốn diễn tốt nhưng cuối cùng, anh đã chấp trước vào việc muốn chứng thực bản thân. “Tôi đã bắt đầu rèn luyện bản thân giống như một người thường. Khi tôi cần phải khóc, tôi đã nghĩ về việc mọi người đã đối xử tệ với tôi và những thứ tiêu cực khác. Tôi đã sớm nhận ra điều này là sai. Phần biểu diễn của chúng ta phải là tích cực và từ bi để nó có thể làm xúc động tâm mọi người. Nếu tôi nghĩ đến những thứ tiêu cực, làm sao tôi có thể đem năng lượng tích cực đến trái tim của khán giả? Làm sao tôi có thể làm động tâm của khán giả nếu tôi không có chính niệm? Tôi không đến đây để chứng thực bản thân hay để chơi và vui vẻ. Tôi cần để khán giả của mình cảm nhận được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và khơi dậy thiện tính ở họ. Tôi đã mang những chính niệm này bên mình trong những buổi diễn tập và buổi diễn chính thức và kết quả thật tuyệt.”

Học sinh trung học Zeng đã chia sẻ cách cô đã loại trừ chấp trước tật đố trong khi là một nữ diễn viên trong một vở kịch. “Tôi đã phát chính niệm ở hậu trường khi chưa đến lượt tôi. Đột nhiên tất cả mọi thứ được theo thứ tự và mọi người đều biết những gì mình cần làm. Sau đó tâm tật đố của tôi đối với người A đã biến mất. Tôi đã giúp cô ấy lật trang của kịch bản và đổi giầy. Tôi đã có duy nhất một ý nghĩ: Tôi muốn chúng sinh biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Wang đã chia sẻ kinh nghiệm tám năm tổ chức hội trại chia sẻ kinh nghiệm của mình. “Chúng ta phải làm mọi việc dựa trên Pháp và không rơi vào những quan niệm của người thường. Sức mạnh của chúng ta đến từ Pháp, không phải từ chương trình ưa thích nào. Những hội trại của người thường có thể lớn và tuyệt vời với thiết bị đắt tiền và rất nhiều nhà tài trợ kinh doanh. Nhưng hội trại của chúng ta chắc chắn là tốt hơn. Tại sao? Bởi vì có sự hiện hữu của Pháp trong hội trại của chúng ta. Sức mạnh của Pháp và từ bi có thể lay động mọi người, phần sâu thẳm nhất trong trái tim họ, nguồn gốc sinh mệnh của họ, và làm thức tỉnh phần biết của họ. Tất cả điều này đến từ Pháp và sự giúp đỡ của Sư Phụ. Do đó, những gì chúng ta làm trong quá trình này không nên đi chệch khỏi Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/24/台湾青年学子分享修炼心得(图)-245824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/6/127883.html

Đăng ngày 10-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share