Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ, Thải Cúc

[MINH HUỆ 28 – 08 – 2011] Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2011, vài trăm học viên Pháp Luân Công từ khắp thế giới tổ chức một nhóm tập công tại công viên Central Park ở New York. Đó là một sự kiện rất an hòa. Những người tham gia có từ trẻ em đến những người lớn tuổi. Đại diện của nhiều dân tộc đã tham gia.

2011-8-28-minghui-newyork-grouppractice-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một nhóm tập công lớn ở công viên Central Park

2011-8-28-minghui-newyork-grouppractice-02--ss.jpg

2011-8-28-minghui-newyork-grouppractice-03--ss.jpg

2011-8-28-minghui-newyork-grouppractice-04--ss.jpg

2011-8-28-minghui-newyork-grouppractice-05--ss.jpg

2011-8-28-minghui-newyork-grouppractice-06--ss.jpg

2011-8-28-minghui-newyork-grouppractice-07--ss.jpg

2011-8-28-minghui-newyork-grouppractice-08--ss.jpg

2011-8-28-minghui-newyork-grouppractice-09--ss.jpg

2011-8-28-minghui-newyork-grouppractice-10--ss.jpg

2011-8-28-minghui-newyork-grouppractice-11--ss.jpg

2011-8-28-minghui-newyork-grouppractice-12--ss.jpg

Có một vài biểu ngữ lớn với các thông điệp: Pháp Luân Đại Pháp Là Tốt”, “Chân-Thiện-Nhẫn là Tốt”,“Chấm Dứt Cuộc Đàn Áp Pháp Luân Công”.

Sự thanh bình của sự kiện này đã gây ấn tượng với người qua đường. Nhiều người dừng lại xem và chụp ảnh. Một phụ nữ đến từ Manhattan nói, “Họ có thể ở đây mà không hề bị ảnh hưởng bởi trận bão. Thật tuyệt vời”. Bà dường như ngưỡng mộ một cách rất chân thành.

Môn tập luyện hòa bình này bị đàn áp tàn bạo bởi đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hơn 12 năm qua. Bất chấp cuộc đàn áp, các học viên tiếp tục tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Công, và vạch trần những gì ĐCSTQ đang làm. Họ muốn nhiều người hơn nữa biết chân tướng và giúp chấm dứt cuộc đàn áp.

Một vài học viên kể về những gì họ phải chịu đựng dưới bàn tay của ĐCSTQ và bày tỏ hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ quan tâm đến cuộc đàn áp tàn bạo này.

Cô Li, hiện sống ở Nhật Bản, là người gốc Trung Quốc. Gia đình cô và nhiều người họ hàng đều tập Pháp Luân Công. Sau khi ĐCSTQ khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, nhiều người trong số họ bị đàn áp ở Trung Quốc. Cô nói, “Ba người trong gia đình của người họ hàng của tôi bị giam giữ và tra tấn. Vì bị tra tấn trong thời gian dài, một người họ hàng của tôi đã bị ảnh hưởng đến tinh thần. Tôi hy vọng Ủy ban Nhân quyền của LHP và Chính phủ Hoa Kỳ sẽ quan tâm hơn đến việc thiếu nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”.

Bà Yu đến từ Ấn Độ đã bị giam ở các trại  giam và  trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc bảy lần. Một lần bà bị giam hẳn một năm và bị buộc phải lao động nặng nhọc. Các cai tù đã gây áp lực để các học viên phải tuyên bố từ bỏ niềm tin của họ. Bà Yu nói, “Họ tước đi của chúng tôi quyền được ngủ và không cho chúng tôi đi vệ sinh. Để ép chúng tôi từ bỏ tập Pháp Luân Công, họ cũng sử dụng ống nhựa cứng để đánh vào mặt chúng tôi và bất kỳ chỗ nào cho đến khi chúng tôi bị bầm dập và sưng phồng lên”. Bà mong rằng nhiều người hơn nữa chú ý đến hoàn cảnh của các học viên ở Trung Quốc và giúp chấm dứt cuộc đàn áp phi nhân đạo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/28/纽约中央公园大炼功-美好祥和(图)-246010.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/29/127740.html
Đăng ngày: 1 – 9 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share