Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ Vương Anh

[MINH HUỆ] Ngày 21 tháng 8 năm 2011, Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ Bắc California đã tổ chức một sự kiện với quy mô lớn tại San Francisco để kỷ niệm việc 100 triệu người Trung Quốc thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

2011-8-26-minghui-tuidang-sf-01--ss.jpg

Diễu hành tại San Francisco kỷ niệm việc 100 triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

2011-8-26-minghui-tuidang-sf-02--ss.jpg

Màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

2011-8-26-minghui-tuidang-sf-03--ss.jpg

Khán giả tìm hiểu chân tướng

2011-8-26-minghui-tuidang-sf-05--ss.jpg

Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn

Đoàn diễu hành đi qua trung tâm thành phố

2011-8-26-minghui-tuidang-sf-07--ss.jpg
Đội trống lưng

2011-8-26-minghui-tuidang-sf-08--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo ở Khu phố Tàu

2011-8-26-minghui-tuidang-sf-09--ss.jpg

Tái dựng các hình thức tra tấn của ĐCSTQ

2011-8-26-minghui-tuidang-sf-12--ss.jpg

Trưa ngày 21 tháng 8, đoàn diễu hành bắt đầu từ phố Powell ở trung tâm thành phố San Francisco, và đến quảng trường Portsmouth ở Khu phố Tàu. Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn và dẫn đầu đoàn diễu hành, theo sau là một thuyền phao tái dựng sự tra tấn của ĐCSTQ. Đoàn diễu hành cuối cùng là đội trống lưng đến từ nam California. Nhiều khán giả đã xem đoàn diễu hành và hỏi thêm thông tin.

Từ 12 giờ 30 phút đến 3 giờ chiều, một cuộc mít tinh được tổ chức trên quảng trường Portsmouth. Một số khách mời đã kể về những trải nghiệm cá nhân của họ về việc ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc và đàn áp người dân Trung Quốc như thế nào.

Ông Youzhi Ma đến từ Trung tâm phục vụ Thoái ĐCSTQ Bắc California nói rằng, ngày 7 tháng 8 năm 2011, 100 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đó là một cột mốc quan trọng.

Ông chỉ ra, “Trung Quốc có một lịch sử 5000 năm. ĐCSTQ không thể đại diện cho Trung Quốc. Như đã được nói trong Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản, ĐCSTQ đã phạm nhiều tội đối với người dân Trung Quốc. Nhiều người biết ĐCSTQ thực sự là gì và đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tôi kêu gọi nhiều người hơn nữa hãy tìm hiểu chân tướng và thoái ĐCSTQ”.

Ông Yupeng Wang của Đảng Dân Chủ Trung Quốc chi nhánh San Francisco phát biểu, “ĐCSTQ đàn áp một cách hệ thống hàng chục nghìn người ở Trung Quốc vì tín ngưỡng của họ. Đó là một điều đau khổ. Là một người Trung Quốc, điều đó khiến tôi rất đau lòng”.

Nhưng hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc, vì tôi thấy rất nhiều người Trung Quốc xuống đường, phản đối sự kiểm soát độc tài và các tội ác của ĐCSTQ. Tôi tự hào về nhóm người này. Tôi tự hào rằng 100 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”.

Nhà bình luận Fan Wu phát biểu, “ĐCSTQ đã làm nhiều điều xấu và phạm nhiều tội ác. Nó là một con quỷ. Chúng tôi không có tiền hay vũ khí, nhưng chúng tôi có nhân dân. Một cách hòa bình và lý trí, chúng tôi khuyến khích mọi người thoái ĐCSTQ để cứu Trung Quốc. Khi mọi người thoái ĐCSTQ, nó sẽ trở thành một cái vỏ trống rỗng và sụp đổ”.

Ông Zheng Fang, vốn bị xe tăng của ĐCSTQ nghiến vào chân khi ông là một sinh viên biểu tình ở Bắc Kinh ngày 4 tháng 6 năm 1989, nói: “Tôi đã thoái ĐCSTQ. Tôi biết ĐCSTQ thực sự là gì sau vụ việc ngày 4 tháng 6. Các học viên Pháp Luân Công thật vĩ đại. Tôi hy vọng mọi người hãy đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản. Ở Trung Quốc, người ta tin vào sự dối trá của ĐCSTQ và không biết nhiều chân tướng. ĐCSTQ tiếp tục che đậy và bóp méo sự thật. Chỉ khi ĐCSTQ giải thể Trung Quốc mới có thể có một tương lai tươi sáng”.

Ông Ian Fletch, một nhà kinh tế học nổi tiếng, nói rằng ĐCSTQ thường khoe khoang về tổng sản phẩm quốc dân của mình để biện minh cho quyền lực của nó, và nhiều người bị lẫn lộn bởi những triển vọng kinh tế giả của Trung Quốc. Ông dẫn một ví dụ về Nhật Bản, quốc gia mà đã trải nghiệm một phép mầu nhiệm về kinh tế trong những năm 1950 và 1960 dưới một hệ thống dân chủ. Phát triển kinh tế, ông Fletch nói, không có liên hệ gì đến chế độ độc tài.

Nhà ủng hộ dân chủ Yongming Chen nói về trải nghiệm cá nhân của ông trong 12 năm rưỡi là một người dân ở Trung Quốc. Khi ông bị ép làm việc trong một nhà máy của nhà tù số 4 ở tỉnh Giang Tây, thép nóng chảy nóng vài ngàn độ C. Ông chứng kiến những cai tù đẩy một vài tù nhân vào lò thép nóng chảy. Ông nói, “Khi tôi bị giam giữ, tôi gặp nhiều bác sĩ, với sự giúp đỡ của các cai tù, lấy những nội tạng sống của các tù nhân mà vẫn chưa hề chết. ĐCSTQ ác hơn cả Hitler”.

Sau khi  được thả, ông đã bay tới Nhật Bản. Sau vụ thảm sát ngày 4 tháng 6, ông tham gia vào một tổ chức dân chủ. Ông biết rằng gần đây Trung Quốc trải qua nhiều thay đổi lớn. Ông nói ĐCSTQ không thay đổi. Kể từ lúc nó nắm quyền lực vào năm 1949, ĐCSTQ tiếp tục bắt bớ và giết người. “Chúng tôi biết rằng ĐCSTQ đã giết vài nghìn học viên Pháp Luân Công, mặc dù hiện nay khó mà biết được số lượng thực sự”. Ông nói Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho mọi người.

Ông Chen nói, “Người Trung Quốc đã thức tỉnh. Tôi tin rằng tôi sẽ chứng kiến ngày mà ĐCSTQ sụp đổ”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/27/旧金山游行集会庆祝一亿中国人三退(图)-245966.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/28/127729.html
Đăng ngày: 3– 9– 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share