[MINH HUỆ 26-08-2011] Ngày 7 tháng 8, con số người dân Trung Quốc đã thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó đã đạt 100 triệu người. Các học viên Pháp Luân Công từ nhiều thành phố của Đức đã tổ chức các loại hoạt động, mời các nhà ủng hộ nhân quyền Trung Quốc và công chúng tham gia kỷ niệm phong trào thoái ĐCSTQ và lên án những tội ác xấu xa của nó chống lại người dân Trung Quốc.

2011-8-25-cmh-munich--01--ss.jpg

2011-8-25-cmh-munich--02--ss.jpg

2011-8-25-cmh-munich--03--ss.jpg
Hoạt động ở Munich

Ngày 20 tháng 8, các học viên từ Bavaria và Áo và các thành viên từ một hiệp hội nhân quyền quốc tế đã tổ chức một hoạt động ở Munich, chúc mừng những người đã thoái đảng. Nhiều du khách Trung Quốc đã bị thu hút tới hoạt động. Một sinh viên Trung Quốc đã dừng lại để nói chuyện với các học viên và đã quyết định tuyên bố thoái đảng ngay lập tức.

Một du khách Trung Quốc đã vui mừng khi nhìn thấy các biểu ngữ và bảng trưng bày. Ông đã chụp rất nhiều ảnh và nói: “Điều này thật tuyệt vời. Rất nhiều người đang ủng hộ việc này. Tôi sẽ cho gia đình và bạn bè tôi xem các bức ảnh. Tôi đã không nghĩ rằng được thấy điều này ở châu Âu. Các bạn đã làm một việc tuyệt vời. Xin hãy tiếp tục.”

Các học viên từ Berlin đã tổ chức một sự kiện tương tự vào ngày 13 tháng 8 tại Cổng Brandenburg, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhiều du khách đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ. Một số người nói rằng họ sẽ cho nhiều người hơn nữa biết về việc đó.

Một phụ nữ Nga đã nói với các học viên: “Chúng ta sẽ không có tự do nếu chúng ta không đấu tranh vì nó. Nếu mọi người đều cố gắng, khi đó chúng ta sẽ thành công. Một đảng chính trị không thể kiểm soát hàng triệu người dân mãi mãi.” Là một người đã từng sống dưới sự cai trị của cộng sản, cô khâm phục sự can đảm của những người Trung Quốc đã tuyên bố thoái đảng.

Cùng ngày hôm đó, các học viên từ Hannover đã tổ chức một sự kiện, thu thập chữ ký và phát tài liệu về thoái ĐCSTQ. Nhiều người dân đã nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã khuyến khích các học viên tiếp tục cuộc kháng nghị ôn hòa của mình.

Ngày 13 tháng 8 năm 2011, các học viên đã tổ chức một ngày thông tin trước Nhà thờ lớn Cologne ở Cologne, Đức. Trong sự kiện này, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại 12 năm đối với môn tập ở Trung Quốc. Trên quảng trường trước nhà thờ, các học viên dựng các biểu ngữ và bảng trưng bày minh họa cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại người dân Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền.  Tài liệu và đơn thỉnh nguyện của Pháp Luân Công đã được in sẵn cho du khách. Các biểu ngữ và các bức ảnh đã thu hút nhiều du khách Trung Quốc cũng như người phương Tây.

Một doanh nhân đã dừng lại tại gian hàng của các học viên và nói với họ rằng ông vừa trở về từ Trung Quốc, vì vậy ông biết một cái gì đó về đất nước này. Ông nói: “Mặc dù Thượng Hải nhìn đẹp trên bề mặt, nó không phải là Trung Quốc thực sự. Các bạn đã làm một công việc tốt là giúp nâng cao nhận thức. Tôi yêu văn hóa Trung Hoa đích thực, và tôi yêu người dân Trung Quốc.”

Một quan chức chính quyền địa phương đã từng giữ những quan niệm sai lầm về những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công để ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ. Khi đi đến sự kiện này, ông đã có một cuộc trò chuyện dài với các học viên, và ông đã biết được rất nhiều về cuộc bức hại. Ông đã bắt đầu thay đổi thái độ của mình và hứa sẽ đọc các tài liệu thông tin và xem xét lại vấn đề.

Ngày 13 tháng 8, các học viên từ các vùng ở Đức sau đây cũng đã tổ chức các hoạt động tương tự: Hamburg, Wuerzburg, Titise, Leipzig, và Heilbronn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/26/上亿人退出中共-德国多城市声援(图)-245901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/1/127793.html

Đăng ngày 5-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share