Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2022] Tôi đã trải qua vô số khoảnh khắc đầy cảm hứng và xúc động trong hàng chục năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình. Tôi trải nghiệm được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, uy lực của Pháp Luân Đại Pháp và sự thù thắng của tu luyện.

Tôi muốn chia sẻ về hai lần vượt quan thần kỳ của mình.

Mẹ tôi bị bắt cóc khỏi nhà trong khi đang chăm sóc cho hai đứa con của tôi, bà bị giam giữ trong Đội An ninh Nội địa của thành phố. Ba trong số sáu thành viên gia đình chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm mẹ tôi, một chị gái và tôi. Ba thành viên không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cha tôi và hai chị gái khác, đã đổ lỗi cho tôi về việc mẹ tôi bị bắt giữ.

Tôi vừa sinh cháu thứ hai được một tháng thì chuyện xảy ra. Chồng tôi có công việc toàn thời gian ở một công ty, và tôi đã ở nhà để chăm sóc hai con. Tôi cũng cần thời gian để học Pháp, viết thư giảng chân tướng, gửi bài viết về những gì đã xảy ra cho trang web Minh Huệ, và liên hệ với các luật sư để bào chữa cho mẹ tôi. Bản thân tôi đã được “bảo lãnh tại ngoại” khi đến Đội An ninh Nội địa để giải quyết vấn đề của mẹ.

Các đồng tu đã xuống đường để thu thập chữ ký kêu gọi trả tự do cho mẹ tôi. Hai học viên đã bị bắt giữ và xe của họ bị các nhân viên An ninh Nội địa thu giữ. Ngoài giải cứu mẹ tôi, tôi cũng phải tổ chức một nỗ lực giải cứu cho hai học viên này.

Cảnh sát cũng đã thẩm vấn học viên là chị gái tôi, và lời của chị có vẻ như muốn đổ lỗi cho tôi. Tất cả áp lực đột ngột – từ gia đình, cảnh sát và đồng tu – đều đổ lên tôi. Tôi cũng oán giận người chị gái-học viên của mình, vì vậy tôi cảm thấy mờ mịt không biết phải làm sao.

Tuy nhiên, tôi biết mình phải tiến về phía trước bất kể tình huống khó khăn như thế nào.

Một học viên khác đã chuyển kinh văn gần nhất của Sư phụ cho tôi. Sư phụ giảng:

“Chư vị càng coi cái khó đó là lớn, thì việc càng khó làm, ‘tướng do tâm sinh’, vậy thì việc đó càng phiền phức hơn. ‘Tướng do tâm sinh’ còn có tầng ý nghĩa này, là vì chư vị đặt nó lên cao, đã coi tự mình thành nhỏ. Hãy coi việc kia không ghê gớm gì, việc cứu người là việc lớn như vậy, hãy làm những gì chư vị cần làm, trong tâm vững vàng tự tin hơn, gặp gì nghe gì không thuận tâm lắm, không như ý lắm thì cũng đừng chú tâm vào đó; hãy đường đường chính chính làm những gì mình cần làm. Đừng bị tà can nhiễu, đừng bị chúng lay động, vậy thì những nhân tố bất hảo sẽ không từ chính mình sinh ra, tà ác sẽ thành nhỏ bé, bản thân chư vị sẽ cao lớn, chính niệm sẽ đầy đủ. Thật sự đều là như thế.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009], Giảng Pháp tại các nơi X)

Lời giảng này đã cho tôi sức mạnh và dẫn đường chỉ lối cho tôi. Tôi hiểu rằng mình muốn trở thành một người vô tư vô ngã. Tôi buông bỏ mọi thứ, và nghĩ: “Cứ như vậy đi. Hãy để mình gánh mọi trách nhiệm.”

Với suy nghĩ đó, tôi đột nhiên cảm thấy chấn động ầm ầm! Lực lượng từ bi và bao dung xuyên thấu từ tầng vi quan nhất đến bề mặt thân thể. Tôi đã ngộ ra nhiều Pháp lý sâu sắc trong khoảnh khắc đó. Cảm giác đó vô cùng thần kỳ khiến tôi không cầm được nước mắt. Trải nghiệm này đã cho tôi thêm sức mạnh để đối diện với những khó khăn trong tương lai.

Một lần khác, thân thể tôi xuất hiện nghiệp bệnh. Các nốt ban xuất hiện trên tay và chân của tôi và có mủ vàng chảy ra từ đó. Tôi đã phát chính niệm trong thời gian dài, loại bỏ dục vọng và các nhân tố phía sau, đồng thời phủ định bức hại này. Các đồng tu cũng đã giúp tôi bằng cách phát chính niệm.

Trong khi học Pháp ngày hôm đó, tôi đã đọc những gì Sư phụ giảng:

“…còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000], Đạo Hàng)

“Sự việc người bức hại Thần [tới] độ nhân là sẽ không có lại nữa, sự việc như Jesus bị đóng đinh lên thập tự giá là tuyệt đối không xuất hiện lại nữa. Như vậy chúng ta ở xã hội người thường nơi này bước đi cho tốt con đường tu luyện là cực kỳ quan trọng.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Những bài giảng lại xuất hiện trong tâm trí tôi khi tôi phát chính niệm cùng các học viên khác vào ngày hôm sau. Tôi hiểu rằng học viên chúng ta là những vị thần duy hộ Pháp. Tôi nghĩ: “Mình không thừa nhận an bài của cựu thế lực, cho dù đó là tinh thần, thể chất hay kinh tế. Những việc như bức hại sẽ không bao giờ xảy ra với tôi, không phải vì bản thân tôi mà đó là trách nhiệm và ý nghĩa cuộc sống của tôi.”

Thân thể tôi đột nhiên chấn động, và tôi lập tức cảm thấy mình vô cùng cao lớn. Tôi nhìn thấy một tia sáng quét qua toàn bộ vũ trụ. Trong vài giây, tôi đã ngộ ra được các Pháp lý ở tầng thứ cao hơn. Uy lực thần kỳ của Pháp đã khiến tôi rơi lệ. Tôi không thể cầm được nước mắt, và bắt đầu khóc.

Vẻ đẹp và sự thù thắng của việc đồng hóa với Đại Pháp chỉ có thể được trải nghiệm khi chúng ta thực tu bản thân.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/26/439408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/9/199847.html

Đăng ngày 19-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share