Bài viết của một đệ tử Đại Pháp phương Tây đến từ Đức

[MINH HUỆ 06-05-2022] Khi còn nhỏ tôi thường ngồi thiền một mình vào buổi tối. Lúc đó thiên mục của tôi đã khai mở, đối với tôi mà nói việc này rất bình thường. Vào khoảng năm 1970, tôi khoảng 5 tuổi, ngay trước khi chuẩn bị biết đọc, buổi tối tôi thường có một giấc mơ giống nhau, vô cùng rõ ràng và chân thực. Trong thời gian vài tháng, giấc mơ ấy lặp đi lặp lại nhiều lần:

“Tôi sống tại một thị trấn nhỏ ở Hochsauerlandkreis. Tôi đi bộ đến ngọn núi phía sau làng. Trên cánh đồng cỏ rộng lớn ở ngay phía trước một đỉnh núi phủ đầy cây cối, tôi ngẩng đầu nhìn lên trời xanh.

Cảnh vật xung quanh tôi dần biến mất. Tôi bắt đầu bay lên không trung, ngày càng bay cao hơn. Những đám mây dạt sang một bên tạo thành một vòng tròn, sau đó bầu trời mở ra một không gian siêu nhiên.

Sau đó tôi thấy mình đang ở một không gian khác, thật bất ngờ, có thêm nhiều không gian khác mở ra. Tôi bay lơ lửng lên cao hơn và cao hơn nữa, thân thể không có trọng lượng.

Tôi nghe thấy những giọng nói và những màu sắc tinh tế xung quanh tôi như thể mọi thứ đều sống động và có linh hồn. Không từ ngữ nào có thể mô tả được vẻ đẹp của cảnh tượng đó.

Có một thứ gì đó vô cùng trang nghiêm và thần thánh từ một tầng cao vô tỷ trôi xuống. Xung quanh tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc, tôi giơ cả hai tay lên đầu và đắm mình trong khung cảnh thiêng liêng lạ thường này.

Một cuốn sách có bìa màu xanh lam hạ xuống bàn tay tôi. Cuốn sách phát ra nhiều màu sắc khác nhau và được bao phủ bởi các ký tự màu vàng chói. Thật khó để miêu tả vẻ đẹp của cuốn sách.

Khi đó tôi không biết trong cuốn sách viết những chữ gì, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống như vậy. Mỗi lần cuốn sách rơi vào trong tay tôi, tôi lại thức dậy khỏi giấc mơ.”

Tôi gọi nó là: “Cuốn sách bìa xanh thần kỳ đến từ Thiên thượng.”

Tôi đã hỏi bố mẹ nhiều lần rằng liệu họ có thể mua cho tôi “cuốn sách bìa xanh thần kỳ đến từ Thiên thượng” không? Tuy nhiên, dường như không ai hiểu tôi. Rắc rối hơn nữa, tại một nơi mà Thiên Chúa giáo thịnh hành như Hochsauerlandkreis, mọi người coi tôi là người dị thường. Vị mục sư ở địa phương đã tiến hành nghi lễ dọn dẹp mọi căn phòng trong nhà của chúng tôi. Tôi bị cấm thiền định. Tuy nhiên, có lẽ cũng bởi vậy mà sự việc này đã khắc sâu trong ký ức của tôi.

Dần dần, những giấc mơ không còn nữa, để lại trong lòng tôi một linh cảm rằng một ngày nào đó, tôi sẽ học được một điều rất quan trọng từ cuốn sách bìa màu xanh…

Nhận ra giấc mơ từ thưở thơ ấu

Cảnh tượng tôi nhìn thấy từ thời thơ ấu đã trở thành hiện thực.

Vào năm 2005, các học viên trong khu vực của tôi đã tổ chức hoạt động giới thiệu về Pháp Luân Công tại Nhà thờ Cologne. Tại đó tôi đã có được cuốn Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tuy nhiên, thời điểm đó, tôi bị ràng buộc bởi những thứ biến dị trong xã hội con người.

Sư phụ, với sự từ bi vô biên đã giúp đỡ tôi. Trải qua một quá trình gian khổ, lâu dài, tôi đã tiêu được một lượng lớn nghiệp lực. Cuối cùng, vào năm 2017 tôi đã thực sự nhận thức được Pháp của Sư phụ. Sau đó, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nhận ra những ký tự vàng mà tôi thấy trong ước mơ từ thời thơ ấu của mình.

Sau nhiều thập kỷ tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng đã tìm được con đường định mệnh của mình. Đối với mọi khó khăn tôi đã trải qua hay hết thảy những gì tôi đã chứng kiến trong cuộc sống, hiện tại tôi đều tìm thấy được ý nghĩa của chúng trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Nhờ có Pháp của Sư phụ tôi có thể liễu giải mọi thứ.

Tôi tin rằng tôi đến thế giới này để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chứng thực Pháp và mọi thứ đều do Sư phụ an bài.

Cuốn Chuyển Pháp Luân chính là cuốn sách bìa xanh thần kỳ đến từ Thiên thượng. 28 năm sau những giấc mơ thời thơ ấu của tôi, cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên ở Đức vào năm 1998.

Tôi cảm thấy rất biết ơn vì cuối cùng mình đã tìm thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân và cảm nhận được lòng từ bi vô hạn của Sư phụ Lý.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/2/441989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/6/200201.html

Đăng ngày 18-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share