Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2022] Để tiến hành chiến dịch “Xóa sổ” đối với các học viên Pháp Luân Công, thành viên Ủy ban khu dân cư, cảnh sát địa phương, và nhân viên từ các cấp khác nhau của Phòng 610 trên khắp Huyện Lâm Lễ, thành phố Trường Đức, tỉnh Hồ Nam, đã tích cực sách nhiễu và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công từ tháng 9 năm 2021.

Chiến dịch là một nỗ lực phối hợp toàn quốc nhằm buộc các học viên trong danh sách của chính phủ từ bỏ đức tin của mình. Tại Huyện Lâm Lễ, hầu hết các học viên bị nhắm tới đã dùng thiện tâm và chính niệm để đối đãi với các nhân viên tham gia trong chiến dịch. Kết quả là nhiều người đã thay đổi thái độ của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Từ chối từ bỏ Pháp Luân Công

Ông Phó Kiến Bình, 59 tuổi, đã hai lần bị kết án tù lần lượt vào năm 2005 và 2013, tổng cộng 11 năm tù vì đức tin của ông đối với Pháp Luân Công. Ngày 1 tháng 10 năm 2021, ông đã đệ đơn đề nghị xem xét lại hai án tù trước đây. Trưởng Ủy ban khu dân cư đã nhận được một bản kiến nghị của ông vài ngày sau đó và đã gọi cho ông để thông báo rằng một nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của quận sẽ tới gặp ông. Ông Phó từ chối việc nhân viên này tới nhà ông và nói rằng thay vào đó ông sẽ tới Ủy ban khu dân cư.

Ngày 25 tháng 10, ông Phó tới Ủy ban dân cư. Vạn Đông Minh, Trưởng Phòng 610 của quận, cũng là Phó Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, đang ở đó. Vạn nói với ông Phó rằng các quan chức của tỉnh sẽ xuống chính quyền quận vào ngày hôm sau và yêu cầu ông chấp nhận từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Phó trở nên xúc động và nói: “Là một người đàn ông, làm sao tôi có thể nói dối? Tôi tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không thể nói dối để lừa bất kỳ ai.”

Thấy thái độ cương quyết của ông, Vạn đã chịu thua.

Một người 73 tuổi đã bị sách nhiễu ba lần

Bà Tưởng Tôn Điện, 73 tuổi, đã ba lần bị sách nhiễu lần lượt và tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2021. Hơn mười người đã tham gia, bao gồm các nhân viên từ Hội đồng dân cư Tứ Quý Hồng, các quan chức chính quyền thị trấn và Ủy ban Chính trị và Pháp luật, và cảnh sát ở nhiều cấp khác nhau. Bà Tưởng đã không nhượng bộ trước sự hăm dọa của họ và kể cho họ nghe bà đã hưởng lợi như thế nào từ khi tu luyện Pháp Luân Công.

Những người này đe dọa bà rằng nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công, một trong những cháu trai của bà tốt nghiệp đại học sẽ không được tham gia kỳ thi công chức và người cháu trai khác của bà tốt nghiệp trung học không thể thi vào đại học.

Bà Tưởng nhẹ nhàng bảo họ: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm, và tôi vô bệnh. Tôi đã trở thành một người tốt bằng việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không vi phạm bất kỳ luật pháp nào. Tại sao tôi lại ảnh hưởng tới tương lai của cháu trai mình chứ?”

“Chị dâu tôi bị ép từ bỏ Pháp Luân Công vài năm trước để cháu trai của chị có được lý lịch chính trị “sạch” trong kỳ thi tuyển quân. Tuy nhiên, không những cháu trai của chị ấy bị trượt vòng thẩm tra lý lịch chính trị, mà vợ chồng chị ấy (anh trai tôi) cũng bị bệnh nặng phải nhập viện hằng năm. Anh trai tôi đã bị liệt sau một cơn đột quỵ và đã qua đời năm ngoái. Chị dâu tôi năm nay cũng bị liệt phải nhập viện. Bây giờ chị ấy đã bất tỉnh. Đây là hậu quả của việc từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công! Con cháu tôi có số phận của chúng, và việc tôi tu luyện Pháp Luân Công sẽ chỉ mang lại phúc lành cho chúng thôi. Nếu cháu trai lớn của tôi không thể đậu công chức, cháu vẫn có thể làm việc nơi khác. Chỉ cần cháu đi theo con đường chân chính và là một người tốt, thì bất cứ công việc nào cũng được.”

Bà Tưởng vẫn kiên quyết và các quan chức cuối cùng dừng quấy nhiễu bà.

Tiếp đón những người tham gia bức hại bằng thiện tâm

Vào một ngày giữa tháng 11 năm 2021, hai nhân viên từ Hội đồng dân cư Tứ Quý Hồng đã tới nhà bà Hồ Nguyệt Anh. Họ nói với bà rằng một số quan chức chính quyền quận sẽ tới nhà bà vào buổi chiều và yêu cầu bà không được ra ngoài.

Không lâu sau khi họ ra về, một quan chức từ văn phòng thị trấn đã tới. Sau đó là hơn chục người xuất hiện. Một số bước vào phòng khách và một số đứng ngoài sân. Một nữ nhân viên khoảng 40 tuổi của chính quyền thành phố ngồi xuống và hỏi bà Hồ lý do tại sao bà vẫn tu luyện Pháp Luân Công. Bà Hồ bình tĩnh cười đáp lại “Tôi đã từng mắc đủ thứ bệnh, vào nhiều bệnh viện cũng như uống thuốc trong nhiều năm nhưng vô ích. Dì tôi đưa tôi tới một số thầy phù thủy và đến chùa. Tôi cũng đã thử những loại khí công khác nhưng vẫn không có cách chữa. Tôi cao 1m60 nhưng nặng chưa tới 40 kg. Đôi khi tôi không thể làm bất kỳ việc nhà nào. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, tôi đã khỏi mọi bệnh sau một tháng. Ai mà không muốn có một cơ thể khỏe mạnh chứ? Tu luyện Pháp Luân Công đã khiến tôi đối tốt với mọi người xung quanh, và tôi rất vui vì vô bệnh và vô lo.”

Nữ nhân viên hỏi: “Bà có liên lạc với ai trong khu phố của bà không?”

Bà Hồ cười đáp: ”Tôi là một người bình thường. Tôi sẽ thật ngốc nếu tôi dừng liên lạc với mọi người sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công.”

Nữ nhân viên lại nói: “Bà đang tham gia làm chính trị.”

Bà Hồ cười: “Chúng tôi tu luyện trong xã hội, cũng giống như những người tu luyện trong chùa. Chúng tôi không tranh giành quyền lực hay tham gia chính trị.”

Lúc đó, một thanh niên bắt đầu chụp ảnh bà Hồ bằng điện thoại di động của cậu ấy. Bà Hồ mỉm cười nói với cậu ấy: “Tốt hơn hết là cậu không nên chụp ảnh. Nó không tốt cho cậu!” Sau đó cậu ta đã hạ điện thoại xuống.

Bà Hồ chỉ vào mẹ chồng và nói: “Nhìn xem, mẹ chồng tôi đã 92 tuổi, và bà đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công cùng tôi mỗi sáng. Bà có sức khỏe tốt và vẫn có thể làm việc nhà.” Nhiều người thực sự kinh ngạc về điều đó. Không ai yêu cầu bà Hồ từ bỏ Pháp Luân Công sau khi nghe bà nói chuyện.

Khi bà Hồ tiễn họ ra về, bà hỏi một người đàn ông rằng ông ấy đến từ bộ phận nào. Ông ấy nói rằng ông đến từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật của quận và ông ấy sẽ quay lại trong vài ngày tới. Tuy nhiên, không ai trở lại nhà bà kể từ hôm đó.

Bị bắt và được thả trong cùng một ngày

Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 9 tháng 12 năm 2021, năm sỹ quan từ Đồn cảnh sát thị trấn An Phúc, dẫn đầu bởi Bùi Ba, Trưởng Ủy ban dân cư Tứ Quý Hồng, đã đột nhập vào nhà bà Cam Đức Huy. Lúc đó bà Cam đang luyện tĩnh công thiền định của Pháp Luân Công và để cửa mở. Khi họ vào, họ đã lấy đi bức hình của nhà sáng lập Pháp Luân Công ở trên bàn, một cái đài bà thường bật nhạc để luyện công, và một cái đài đang sạc pin. Họ ép bà Cam lên xe ô tô và đưa bà tới đồn cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, một cảnh sát yêu cầu bà ngồi trên ghế sắt được dùng để thẩm vấn. Bà Cam, 78 tuổi, đã nói với họ: “Tôi là một người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không ngồi trên chiếc ghế này.” Sau đó họ yêu cầu bà ngồi trên ghế sofa.

Một sỹ quan khác hỏi bà lý do bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà đáp: “Tôi bị ung thư cổ tử cung, viêm thanh quản và nhiều vấn đề nghiêm trọng về dạ dày. Tôi đã chết nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã cứu sống tôi và đó là một môn tu luyện chân chính. Các anh đang vi phạm pháp luật khi bắt người tốt. Với dịch bệnh và thảm họa liên miên, các anh cũng nên nghĩ đến an toàn cho mình, cũng như những người thân của các anh.”

Một sỹ quan khác hỏi bà: “Ai đã đưa cho bà thẻ nhớ có nhạc luyện công Pháp Luân Công và đài Minh Huệ?”

Bà trả lời: “Chúng là của riêng tôi.”

Một số cảnh sát sau đó đã đẩy bà lên xe, đưa bà tới sở cảnh sát, và ép bà để lấy dấu vân tay, dấu chân và chụp ảnh bà.

Họ lái xe đưa bà về nhà khoảng lúc 6 giờ chiều. Bà đề nghị họ trả lại bức ảnh và đài đã bị tịch thu, nhưng chỉ nhận lại được hai chiếc đài không có thẻ nhớ.

Cảnh sát rời đi với bùa hộ mệnh Pháp Luân Công

Ông Hoàng Ngọc Phảng-Trưởng Hội đồng dân cư An Phú và năm cảnh sát từ Đồn cảnh sát An Phú đã tới nhà bà Dương Minh Phượng vào sáng ngày 9 tháng 12 năm 2021. Họ hỏi bà Dương liệu bà còn tu luyện Pháp Luân Công không. Bà cười đáp: “Sao tôi có thể dừng việc tập luyện tốt như vậy chứ? Tôi đã gần 80 tuổi, và tôi vẫn khỏe mạnh như vậy là nhờ Pháp Luân Công.”

Một người trong số họ hỏi bà liệu bà có ảnh của Sư phụ của Pháp Luân Công hay các sách Pháp Luân Công không. Bà trả lời không có.

Họ đi thẳng lên tầng hai và yêu cầu bà mở các ngăn kéo có khóa. Họ tìm thấy và lấy đi bốn tấm bùa với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Khi họ đang rời đi, bà Dương cười và nói: “Ngày hôm nay các cậu đã có được bùa hộ mệnh. Tôi hy vọng các cậu đều luôn an toàn.” Tất cả họ đều cười và đồng ý.

Vài ngày sau, ông Hoàng đã hai lần thông báo bà Dương tới đồn cảnh sát thị trấn, nhưng bà đều từ chối.

Thiện tâm hóa giải sách nhiễu

Bà Kim Tân Xuân, 67 tuổi, là một nhân viên đã nghỉ hưu của Đài phát thanh và truyền hình quận Lâm Lễ. Phó Giám đốc Đài phát thanh trung tâm truyền thông Quận Lâm Lễ là Trầm Triệu Qũy và phát thanh viên Khuông Lâm Lâm, đã tới nhà bà Kim lúc 3 giờ chiều ngày 22 tháng 12 năm 2021. Bà Kim nhớ rằng họ đã tới sách nhiễu bà trước ngày Quốc khánh Trung Quốc mồng 1 tháng 10 và nói: “Sắp tới ngày lễ nào vậy? Hai vị tới đây để sách nhiễu tôi nữa à?”

Họ đáp rằng cảnh sát yêu cầu bà tới đồn cảnh sát. Bà lập tức từ chối: “Tôi không phạm pháp. Tôi sẽ không đi.”

Trầm nói: “Nếu bà không đi, họ sẽ tới.”

Bà Kim nghiêm túc đáp: “Đừng để họ tới. Con trai tôi sẽ rất lo lắng.”

Sau đó Trầm ra ngoài gọi điện thoại.

Không lâu sau, phó ban an ninh nội địa, Xiong (không rõ họ) và phó Phòng 610-Nghiêm Huy, đã tới nhà bà Kim. Bà mời họ vào phòng khách và chờ họ ngồi xuống.

Bà nói: “Tôi đã bị bức hại trong hơn 10 năm và gia đình tôi tan nát khi cả chồng và con trai lớn của tôi đều qua đời khi tôi đang bị giam cầm. Bây giờ đại dịch ngày càng nghiêm trọng hơn, nhắm tới những người xấu. Các cậu vẫn đang phạm tội chống lại Pháp Luân Công. Tôi thực sự lo lắng cho tương lai của các cậu.”

Xiong nói: “Chính ủy của Sở cảnh sát đã nhận được một số tài liệu Pháp Luân Công được gửi đến từ Quận Shimen. Chúng tôi đã kiểm tra video giám sát và thấy bà đã gửi nó qua bưu điện.”

Bà Kim đáp: “Tôi không tới Shimen, và các cậu không phải lừa tôi. Tuy nhiên tôi đã gửi thư kháng cáo tới Trưởng phòng Dương Cương và các cậu.”

Xiong nói rằng anh ta không nhận được nó và yêu cầu bà không gửi bất cứ tài liệu nào không liên quan tới trường hợp của bà hay ra ngoài phân phát chúng. Anh ta nhắc lại rằng anh ta đã gặp bà Kim khi bà bị giam giữ vào năm ngoái vì phát tài liệu Pháp Luân Công cho mọi người.

Bà Kim nói với anh ta: “Các anh đã tịch thu tài liệu của chúng tôi vào năm ngoái, đó là một tội. Các anh nên bảo vệ người tốt. Hãy nhớ “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt” và “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” để được ban cho một tương lai tốt đẹp. Các anh cũng là nạn nhận của cuộc bức hại này, và các anh nên học cách bảo vệ bản thân.”

Tiễn họ ra về, bà Kim nói với Nghiêm Huy, người cũng trạc tuổi con trai lớn đã qua đời của bà: “Cháu khiến tôi nhớ đến con trai lớn của tôi mỗi lần tôi gặp cháu. Cháu trông giống nó, và cả hai đứa đều có một khuôn mặt hiền hòa. Người tử tế không nên bắt người tốt.”

Nghiêm đáp: “Chúng cháu không bắt người tốt.”

Bà Kim chúc cậu ta hạnh phúc và bình an. Nghiêm chúc lại với một nụ cười.

Người phụ nữ 73 tuổi được thả sau một giờ bị bắt

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 29 tháng 12 năm 2021, một xe cảnh sát đỗ xịch trước cửa nhà bà Trâu Quế Anh khi người phụ nữ 73 tuổi này đang quét sân trước. Bốn cảnh sát bước ra khỏi xe và tiến về phía bà. Một người hỏi bà: “Bà đã gửi những lá thư này phải không?” Bà Trâu nói không. Anh ta tiếp tục: “Bà đã tới Quận Shimen để gửi những bức thư này. Camera an ninh đã chụp được hình bà.” Họ không cho bà có thời gian để giải thích và buộc bà vào xe cảnh sát.

Họ đưa bà Trâu tới Đồn cảnh sát Huyện An Phúc và tiếp tục tra hỏi bà. Một cảnh sát lấy ra một xấp phong bì và hỏi: “Bà lấy những lá thư này ở đâu? Ai đã đưa chúng cho bà?”

Bà Trâu đáp: “Những lá thư này mang theo chân tướng có thể cứu các anh.”

Một cảnh sát trẻ nói: “Chúng tôi có Đảng Cộng sản bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi không cần bà!”

Khi đó bà hỏi: “Anh có ngạc nhiên khi một đại dịch lớn như thế này đang xảy ra bây giờ không? Sau hơn 20 năm bức hại Pháp Luân Công, anh vẫn chưa hiểu được chân tướng ư? Pháp Luân Công là Phật Pháp, và đang ở đây để cứu người.”

Một cảnh sát khác nói: “Pháp Luân Công chống Đảng Cộng sản.”

Bà nói với họ: “Tất cả súng đạn đều trong tay cảnh sát và quân đội, và chúng tôi không có vũ khí. Chính là Giang Trạch Dân (cựu Bí thư Đảng cộng sản) và bè lũ của ông ta đã chống lại Chân-Thiện-Nhẫn, đưa tới một thảm họa lớn như vậy.”

Bà tiếp tục nói về những câu chuyện nhân quả của các quan chức đi theo Đảng Cộng sản trong lịch sử và những người tích cực bức hại Pháp Luân Công.

“Bây giờ nhiều nhân viên tư pháp và luật sư đang lên tiếng bênh vực Pháp Luân Công và bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Những người trẻ các cậu biết rằng có chính sách từ cấp trên và những biện pháp đối phó của cấp dưới, do vậy đừng theo Giang Trạch Dân mà không để lại đường lui cho mình. Các cậu có thể nâng súng cao hơn một cm để các cậu sẽ không làm tổn thương bất kỳ người tốt nào và cũng để bảo vệ chính các cậu! Thần Phật sẽ bảo vệ các cậu trong thảm họa!”

Hơn chục cảnh sát đã yên lặng lắng nghe bà nói. Nhiều cảnh sát hung hăng lúc ban đầu đã không còn nói gì nữa. Cuối cùng, một cảnh sát nói: “Chúng tôi biết bà sẽ không phản bội Sư phụ hay các đồng tu của bà, nhưng hãy hoàn thành thủ tục-chụp ảnh và lấy dấu vân tay của bà.”

Bà không hợp tác và cảnh sát đã không lấy được dấu vân tay của bà. Hơn một tiếng sau, họ lái xe đưa bà về nhà.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Mọi nội dung đăng tải trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Minh Huệ sẽ biên tập lại các nội dung trực tuyến theo định kỳ và những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/5/436444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/2/198823.html

Đăng ngày 17-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share