Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 22-02-2022] Gần đây, trong khu vực tôi có một đệ tử Đại Pháp vì giảng chân tướng cứu người mà bị kẻ ác báo cáo, và bị bức hại. Tôi rất đau lòng, và muốn viết ra một chút suy nghĩ của bản thân để các đồng tu tham khảo. Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp ngoài việc tu luyện bản thân ra, thì trách nhiệm lớn nhất của chư vị chính là cần phải cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [2006], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Làm tốt ba việc là trách nhiệm của mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta, cứu độ chúng sinh là sứ mệnh thần thánh mà Đại Pháp đã giao phó cho chúng ta. Đệ tử Đại Pháp chân tu đều đang nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, mang theo bất kỳ tâm thái nào mà thực hiện đã trở thành một vấn đề then chốt.

Vì không cho tà ác dùi vào sơ hở, trước khi tôi giảng chân tướng, việc đầu tiên là chính lại bản thân, xem bản thân liệu có tâm gì hay không, sau đó phát chính niệm, quy chính bản thân. Có lần, tôi giảng chân tướng cho một người thường, anh ấy nói: Anh mà tiếp tục giảng, một chút sẽ bắt anh đó.

Tôi bình tĩnh nói: Sẽ không bắt tôi.

Đối phương hỏi: Vì sao?

Tôi nói: Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, tôi đang cứu người, việc đang làm là thiện nhất, đang tích đức hành thiện.

Anh ấy nói: Hóa ra có ý nghĩa đó.

Anh ấy đã đồng ý với tôi, và không nói gì nữa.

Một lần khác, vào năm 2020, khi dịch bệnh giảm bớt, phong tỏa ở tiểu khu cũng nới lỏng hơn chút, tôi đi đến một tiểu khu để phát tờ rơi tránh dịch (bảo bình an). Có người thi công trong sân. Tôi nghĩ, đã đến rồi thì phát vậy. Tôi phát từng khu, từng khu, khi đến tầng ba của khu thứ tư, tôi nghe bên dưới có tiếng bước chân, tôi đứng lại. Người đàn ông lên tới, chỉ vào tờ rơi trên cửa và hỏi tôi: Anh phát cái này?

Tôi nói: Đúng rồi.

Anh ấy nói: Hôm nay anh không ra được khỏi đây đâu, chúng tôi là người ở văn phòng tiểu khu.

Anh ấy nói xong thì lấy điện thoại ra.

Tôi nói: Anh xem nội dung tôi phát là gì? Bây giờ dịch bệnh dữ dội như vậy, trên tờ rơi chỉ nói cho mọi người cách tránh dịch bệnh.

Anh ấy nói: Chúng tôi không quản dịch bệnh, hôm nay anh chạy không thoát đâu, ở dưới còn có người chặn đấy.

Tôi nói: Tôi không chạy. Vì tôi đang làm việc đại thiện, tôi đang cứu người. Đang tích đức hành thiện, nếu không thì tôi ở đây làm gì? Trời nắng nóng như vậy, phải chạy lên chạy xuống.

Khi đó trong tâm tôi không sợ hãi. Có lẽ lời nói của tôi đã chạm vào thiện tâm của anh ấy, sự kiêu căng hung hãn của anh không còn nữa, anh ấy dừng tay lại và thì thầm: Vậy mình cũng làm chút việc thiện. Tiếp theo, anh ấy nói với tôi: Anh đi đi.

Tôi nói: Cảm ơn anh, anh đã làm một việc tốt to lớn, lần sau nếu nhìn thấy người phát tờ rơi, anh nhất định đừng quản nhé.

Chúng tôi vừa nói vừa xuống lầu. Người đứng đợi bên ngoài hỏi: Làm gì vậy?

Anh ấy nói: Không có gì, dán chút quảng cáo.

Vậy là tôi thuận lợi bước ra khỏi tiểu khu đó. Cảm tạ Sư phụ, chính Sư phụ đã hóa giải trường ma nạn này cho tôi.

Cứu độ chúng sinh, đây là việc chưa từng có trong lịch sử. Sư phụ đã giao một đại sự gian khó to lớn như vậy cho đệ tử, vì muốn rèn luyện đệ tử, thành tựu đệ tử. Vậy chúng ta nên tu xuất chính niệm từ trong Pháp, và hoàn thành sứ mệnh của bản thân.

Từ xưa đến nay, tà không thắng chính. Thể ngộ của tôi là, khi chúng ta cứu người gặp rắc rối, nhất định đừng kinh sợ, hãy kiên định tin tưởng rằng việc mình làm là chính nhất. Trường chính niệm của bản thân có thể áp chế tà ác, hóa giải bức hại.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/22/摆正基点-完成自己的使命-439262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/4/199789.html

Đăng ngày 15-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share