Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 22-02-2022] Ở khu vực tôi có một lão đồng tu hơn 70 tuổi, đã tu luyện rất nhiều năm. Vào một ngày của tháng 11 năm 2020, lão đồng tu đi đến chợ để giảng chân tướng cứu người, đã bị người không minh bạch chân tướng báo cáo. Cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương đã bắt cóc lão đồng tu đến đồn, hôm sau thì lão đồng tu về nhà.

Cho đến hiện nay, rất nhiều trong số những cảnh sát và nhân viên an ninh của tà đảng đã minh bạch chân tướng, vì vậy không có gì lạ khi đồng tu được thả về nhà sau một ngày giam giữ bất hợp pháp. Nên các đồng tu ở nhóm học Pháp cũng không hỏi kỹ lão đồng tu về tình hình chi tiết khi bị bắt cóc và giam giữ.

Tuy nhiên, không lâu sau khi bị bắt cóc, lão đồng tu vốn rất khỏe mạnh lại xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh. Từ nhẹ đến nặng, ngày hôm sau tệ hơn ngày hôm trước. Các đồng tu cùng bà ấy học Pháp, phát chính niệm, chia sẻ dựa trên Pháp lý, nhưng vẫn không mấy hiệu quả. Rốt cuộc là chuyện gì? Không thể giải thích được. Chưa đầy nửa năm thì lão đồng tu qua đời.

Sau khi lão đồng tu mất, chồng bà (cũng là đồng tu) mới nói ra sự tình: Một ngày trước khi lão đồng tu qua đời, bà ấy đột nhiên nói: “Liệu trạng thái này là do ký ‘tam thư’ mà ra không?”

Chồng bà ngạc nhiên: “Mình đã ký ‘tam thư’?!”

“Đúng rồi, cảnh sát đe dọa tôi: ‘Không ký sẽ bỏ tù!’ nên tôi đã ký.”

“Sao mình không nói sớm?”

“Nói ra sợ các đồng tu coi thường tôi.”

Bà nói rồi qua đời không lâu sau đó.

Không ký ‘tam thư’ thì sợ bị bắt giam phi pháp, ký rồi lại sợ nói ra bị coi thường, mang trong tâm áp lực tư tưởng mạnh mẽ, gánh nặng lớn như vậy trên lưng hỏi có thể không mắc bệnh chăng? Khi lão đồng tu trong quan nghiệp bệnh, các đồng tu luôn muốn giúp bà ấy tìm ra nguyên nhân căn bản xuất hiện nghiệp bệnh, để bà ấy có thể vượt qua quan này. Nhưng từ đầu tới cuối bà ấy không muốn nói ra sự thật. Sư phụ kéo dài sinh mệnh cho chúng ta là để tu luyện, đã ký ‘tam thư’ bất luyện, lại không công khai nhận lỗi với Sư phụ, cũng không chia sẻ với đồng tu để được giúp đỡ, vậy chẳng phải là người thường sao? Sinh lão bệnh tử là trạng thái của người thường, chuyện tu luyện có thể lừa dối cho qua chăng? Sao cựu thế lực lại không dùi vào sơ hở kia chứ?

Sư phụ giảng:

“Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi. Trừ phi chư vị bước sang tu luyện xuất thế gian pháp, thì không có khống chế ấy; lúc đó có một trạng thái khác.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù lão đồng tu đã qua đời hơn nửa năm, đến hôm qua mới nghe được tình huống chân thực của chuyện này, nhưng tôi vẫn rất chấn động và thương tâm.

Tôi cảm thấy hiện tượng này cũng có tính đại biểu, nên muốn viết ra để nhắc nhở các đồng tu, ghi nhớ bài học giáo huấn này: Bất kỳ một niệm sai nào đều có thể dẫn đến đại họa! Cho nên nhất định phải tu từng chút một từ căn bản, tu vững chắc đến nơi đến chốn, làm ba việc một cách đường đường chính chính. Chiểu theo những gì Sư phụ giảng mà làm, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà làm.

Sư phụ minh thị:

“có rất nhiều đệ tử Đại Pháp thực thi còn rất tốt, tuy nhiên nói ít nhiều đã từng vấp ngã ở mức độ nào đó. Không sao cả, Sư phụ nhìn thấy, có những nạn là con người không chịu nổi, đều là không tính, vấp ngã rồi dựng dậy bò lên mới là xuất sắc. Thực thi lại cho tốt! Chỉ cần chư vị có thể luôn thanh tỉnh vượt qua, vẫn luôn đang tu, vẫn luôn làm những gì đệ tử Đại Pháp nên làm, thì là xuất sắc, Sư phụ là thừa nhận chư vị!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Vì vậy, chúng ta ngã rồi thì mau chóng đứng dậy, tiến về phía trước, dĩ nhiên bước càng nhanh càng tốt, vì Sư phụ đã mở cho chúng ta một con đường lên trời rồi.

Trên đây là một chút nhận thức nông cạn, mong đồng tu chỉ chính.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/22/人心重酿成的悲剧-439265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/3/199776.html

Đăng ngày 09-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share