Bài viết của Tuệ Linh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2022] Tôi năm nay 70 tuổi và chỉ mới học đến lớp 4. Các đồng tu đã chia sẻ nhận thức của họ rằng việc chép Pháp và các bài giảng Pháp giúp họ học Pháp được thâm sâu hơn.

Tôi đã hạ quyết tâm sẽ làm thử. Tay tôi bắt đầu run ngay sau khi bắt đầu. Tôi liên tục viết không chính xác các chữ và đôi khi tôi đặt các chữ sai dòng. Chữ tôi viết không được ngay ngắn, các ký tự không xếp theo hàng ngang hay hàng dọc, và chúng trông không đẹp. Tôi nghĩ rằng việc tôi chép Pháp lộn xộn là không tôn kính Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“…cuốn sách này nhìn là thấy ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh vàng kim, mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân của tôi.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết mình phải có thái độ đoan chính và bình tâm khi chép Pháp, rằng tôi phải thực hiện việc đó một cách nghiêm túc. Học Pháp và tu luyện là việc nghiêm túc.

Tôi bắt đầu ngồi thẳng lưng và song bàn trong khi chép Pháp. Tôi thực hiện việc này từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 buổi sáng, và từ 1 giờ đến 5 giờ 30 chiều. Tôi cảm thấy thực sự tuyệt vời. Đôi khi tôi cảm thấy như thể đôi chân của mình biến mất. Lúc đầu, rất nhiều vọng niệm chạy loạn trong đầu tôi cùng những can nhiễu từ bên ngoài. Tôi đã cố gắng loại bỏ chúng trong khi chép Pháp, nhưng rất khó khăn vì tâm tôi không đủ thanh tịnh do có rất nhiều chấp trước của con người.

Làm sao tôi có thể chép Pháp tốt với tâm như vậy?

Tôi đã học thuộc Pháp trong tâm trong khi chép, nhưng vọng niệm và nghiệp tư tưởng vẫn còn can nhiễu tôi. Đôi khi can nhiễu rất dữ dội. Lúc tôi loại bỏ được một niệm can nhiễu, một niệm can nhiễu khác lại xuất hiện. Tâm trí tôi không thể bình tĩnh lại.

Sau đó, tôi bắt đầu đọc to trong khi chép Pháp. Đại Pháp ngay lập tức triển hiện uy lực cho tôi, và những chấp trước con người cùng những tư tưởng xấu gây can nhiễu tôi đều tan biến. Những vật chất gây can nhiễu đó không thể xâm nhập vào đại não của tôi nữa. Tôi có thể chép Pháp với tâm bình ổn.

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Quá trình chép Pháp cũng là quá trình tu tâm của một người. Nếu thiếu kiên nhẫn, người đó sẽ không thể chép Pháp tốt. Mỗi chữ và mỗi câu đều phải được chép một cách kiên nhẫn, và mọi dấu chấm câu cũng phải được chép cẩn thận.

Một ngày nọ khi tôi chuẩn bị chép xong một bài giảng, tôi phát hiện mình đã bỏ sót một dòng. Tôi tự hỏi mình nên làm gì. Tôi không muốn chép toàn bộ bài giảng và muốn đi lối tắt.

Tôi chợt nhớ đến Phật Milarepa, sư phụ của ông yêu cầu ông xây một ngôi nhà trên núi. Milarepa phải khiêng đá và gỗ từ dưới chân núi lên. Sau khi ngôi nhà được xây dựng, sư phụ của Milarepa yêu cầu ông phải phá bỏ nó và xây lại. Sau khi nó được xây lại, sư phụ ông lại yêu cầu ông phá nó và xây lại một lần nữa. Vì vậy, ông cứ xây, phá, rồi lại xây hết lần này đến lần khác. Ông đã phải chịu khổ liên tục và tâm được ma luyện. Milarepa không phàn nàn hay cảm thấy hối hận. Ông chỉ đơn giản là chiểu theo yêu cầu của sư phụ.

Nghĩ đến đây, tôi không còn do dự nữa và quyết định chép lại bài giảng từ đầu. Kể từ thời điểm đó, tôi sẽ chép lại bài giảng ngay cả khi vì những lỗi nhỏ như không viết rõ dấu phẩy hay dấu chấm.

Sư phụ đã thấy cái tâm muốn chép Pháp tốt của tôi. Ngài đã khích lệ và gia trì chính niệm cho tôi. Tôi chưa bao giờ đeo kính. Đôi khi tôi tiếp tục chép Pháp khi mặt trời lặn và trời tối, nhưng mắt tôi không bị mờ hay mỏi. Cánh tay tôi không bị đau mặc dù tôi chép Pháp mỗi ngày. Bàn tay mà tôi dùng để chép Pháp thậm chí còn trông trong suốt. Đôi khi các mép sổ tôi đang viết đổi màu, chuyển từ trắng sang đỏ, rồi chuyển sang vàng, xanh và tím; đôi khi các cạnh trông có màu trắng bạc và trong suốt. Đường kẻ trên sổ phóng to một lúc, sau đó thu nhỏ lại.

Đôi khi tôi cảm thấy Sư phụ đang ở bên cạnh mình và xem tôi chép Pháp. Ngài sẽ ngay lập tức chỉ cho tôi nếu tôi viết sai chữ hoặc bỏ sót một dòng. Tôi đã kiểm tra lại và thấy rằng tôi thực sự đã mắc lỗi. Đôi khi tôi nhìn thấy một ngôi sao nhỏ bằng vàng hoặc bạc ở một đường kẻ hoặc một điểm nào đó; khi kiểm tra, nó hóa ra là một lỗi đánh máy hoặc các ký tự được đặt sai dòng. Sư phụ từ bi và đã an bài có trật tự cho mọi đệ tử và dành những điều tốt nhất cho đệ tử của Ngài. Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi vô lượng của Ngài!

Những chữ mà tôi viết với nỗ lực lớn nhất vẫn không đáp ứng được yêu cầu của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để viết chúng thật tốt. Tôi học thuộc Pháp trong khi chép. Tôi thấy rất nhiều chấp trước, quan niệm, những chấp trước vào danh-lợi-tình trong suốt quá trình này. Tôi ngay lập tức loại bỏ khi phát hiện ra chúng!

Sư phụ đã nhìn thấy cái tâm tu luyện của tôi và giúp tôi loại bỏ rất nhiều thứ xấu. Thân thể và tâm trí tôi đã thay đổi nhiều trong toàn bộ quá trình chép Pháp. Trước đây, đôi khi thân thể tôi thể hiện ra các trạng thái bất chính, giờ đã hoàn toàn biến mất. Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ chúng tận gốc. Bây giờ tôi đi bộ nhẹ nhàng và không cảm thấy mệt mỏi dù có làm việc nhiều bao nhiêu đi chăng nữa.

Trên đây là chút kinh nghiệm về chép Pháp và tu tâm của tôi. Xin vui lòng giúp tôi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.

Hợp thập!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/4/436571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/15/199534.html

Đăng ngày 06-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share