Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2022] Tôi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, ở tuổi 30. Môi trường tu luyện chính của tôi là ở nơi làm việc. Tôi đã làm việc chăm chỉ chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn.

Hành xử theo nguyên lý Chân

Khi công ty tôi đang làm cần bán một số hàng hóa, vật liệu đã qua sử dụng, tổng giám đốc yêu cầu tôi đăng quảng cáo trên WeChat. Tôi không sử dụng WeChat, vì tôi biết ứng dụng này chứa phần mềm gián điệp, vì vậy tôi đã hỏi giám đốc bộ phận xem anh ấy có thể giao nhiệm vụ này cho người khác được không. Vài ngày sau, giám đốc bộ phận nói rằng những người khác đã thử, nhưng không ai trong số họ có thể bán được bất cứ thứ gì. Vì vậy anh ấy vẫn muốn nhờ tôi đăng thông tin quảng cáo. Anh ấy cũng nói rằng: “Nếu anh không muốn làm việc này, anh có thể viết báo cáo nói rằng anh đã đăng quảng cáo nhưng không thấy ai phản hồi cả.” Tôi vẫn giữ im lặng sau khi nghe hết câu, tôi nghĩ rằng là một người tu luyện, tôi nên làm theo nguyên lý Chân của Đại Pháp và không nói dối. Tôi đã viết một mẩu quảng cáo và chạy nó trên mạng.

Không ngờ, mấy ngày sau tôi nhận được nhiều cuộc gọi và lời thăm hỏi của những người mua. Một số đưa ra giá mà họ sẵn sàng mua. Một người đã đưa mức giá rất cao cho một món đồ. Do có ý tốt nên tôi đã hỏi đi hỏi lại ấy vài lần: “Anh có chắc chắn về giá tiền mà anh đưa ra để mua món hàng này hay không?” Anh ấy luôn trả lời bằng giọng chắc nịch: “Vâng.” Cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành việc mua bán một cách suôn sẻ. Giá mà anh ta đưa ra cao gấp 5 lần giá mà người quản lý mong đợi nhận được cho món hàng đó.

Từ chối gian lận

Hầu hết nhân viên trong công ty chúng tôi đều phải tham gia khoá huấn luyện về an toàn sản xuất và lấy giấy chứng nhận. Những ai đã vượt qua kỳ thi đều phải lấy lại chứng nhận sau mỗi ba năm. Năm nay do tình hình dịch bệnh, nên khoá học an toàn sản xuất và thi chứng nhận được thực hiện online. Chúng tôi phải dùng máy tính có camera để người giám sát có thể theo dõi họ trong lúc làm bài kiểm tra, và tránh việc gian lận.

Tuy nhiên, phương cách này không tránh khỏi việc gian lận. Các đồng nghiệp của tôi đã kết nối máy tính của họ và trả tiền cho người thi hộ ngồi vào máy tính đã được kết nối. Một ngày kia, một đồng nghiệp của tôi (người này không cần phải tham gia khoá huấn luyện an toàn) đến văn phòng của chúng tôi trong khi chuyện này đang diễn ra. Nhìn thấy có nhiều người hơn bình thường, anh ấy đã hỏi tại sao họ lại ở đó. Ai đó trả lời: “Tất cả chúng tôi đều là những người thi hộ để làm bài kiểm tra cho người đã trả chúng tôi tiền.” Tôi để ý thấy người vừa nói có đeo một huy hiệu Đảng lớn trên ngực.

Tuy nhiên, tôi đã tự làm bài kiểm tra của mình và không gian lận như những người khác. Tôi đã vượt qua kỳ thi bằng nỗ lực và kiến thức của mình.

Thành công sau khi “nghĩ cho người khác trước”

Một năm nọ, khi ấy tôi cần phải hoàn thành kỳ thi công chức nâng cao. Trước khi làm bài kiểm tra tiếng Anh tôi cố gắng nhớ được càng nhiều từ mới càng tốt. Nhưng một ngày trước kỳ thi, một đồng nghiệp đã hỏi mượn tôi cuốn từ điển mà tôi đang dùng. Nghĩ rằng là một học viên, tôi nên nghĩ cho người khác trước, nên tôi đã cho cô ấy mượn cuốn từ điển của mình. Không có từ điển, nên tôi chỉ tập trung vào một cuốn sách tiếng Anh khác, vốn không thông dụng. Ngạc nhiên thay, một vài câu hỏi trong bài kiểm tra được lấy từ cuốn sách mà tôi đã đọc vài ngày trước. Tôi đã vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ, nhưng đồng nghiệp mượn sách của tôi thì không.

Tu luyện bản thân giữa những xung đột

Công ty của tôi đã thuê một số nhà thầu để bảo trì máy tính. Một máy chủ đột ngột tắt ngúm mà không có lý do, và vì máy tính này chứa nhiều dữ liệu tài chính quan trọng, quản lý của tôi đã đến và giận dữ mắng tôi mà không điều tra xem ai là người chịu trách nhiệm cho vấn đề. Mặc dù tôi không phải là người chịu trách nhiệm, nhưng tôi đã chịu đựng sự xúc phạm và làm việc với nhà thầu để xác định xem máy tính bị lỗi gì. Cuối cùng chúng tôi đã khiến nó hoạt động lại như bình thường. Tôi đã vượt qua được khảo nghiệm nhưng tôi vẫn có chút cảm giác khó chịu trong tâm vì bị đối xử bất công.

Tuy nhiên tôi đã có thể bình tâm khi nghĩ đến lời giảng của Sư phụ:

“Nhẫn ấy, nó là điều rất mạnh mẽ, là vượt khỏi Chân và Thiện.” (Chương III, Pháp Luân Công)

Khảo nghiệm này khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt được trạng thái vượt qua các khảo nghiệm mà vẫn giữ tâm bất động. Tôi nên tu luyện tinh tấn và cố gắng đạt được trạng thái bất động tâm khi đối mặt với nghịch cảnh càng sớm càng tốt.

Cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ con! Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Tôi hy vọng tất cả những người có duyên đều sẽ đắc Pháp và được thụ ích từ tu luyện.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/25/437197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/8/199449.html

Đăng ngày 06-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share