Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2022] Từ khi Kinh văn mới của Sư phụ “Hãy tỉnh” được công bố, sau khi đọc lần đầu tiên tôi vô cùng chấn động. Mỗi ngày đều đọc, chép, nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần, tôi cảm nhận sâu sắc sự từ bi hồng đại của Sư phụ đã dần dần quy chính tôi, nhắc nhở đệ tử không quên sứ mệnh. Cho dù đến giây phút cuối cùng, Sư phụ vẫn luôn cấp cho chúng ta cơ hội để làm tốt, để chúng ta không hối hận.

Tôi vừa đọc Pháp, đồng thời đối chiếu với bản thân. Liệu tôi có vấn đề bị “tình” can nhiễu? Liệu tôi có thời thời khắc khắc nghĩ đến việc làm tròn thệ ước cứu người của bản thân mình? Có vấn đề tín tâm bất ổn đối với Sư phụ, đối với Pháp không? Có từ bản chất cải biến tư duy người thường, thời thời khắc khắc đều coi bản thân như người tu luyện mà đối đãi? Có bị các loại hiện tượng ở xã hội người thường can nhiễu, quan tâm để ý đến chính trị người thường không?

Mặc dù ví dụ Sư phụ đưa ra dường như không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng khi tôi tĩnh tâm hướng nội tìm, đều có nhân tố mà chúng ta cần phải tu, bởi vì những gì Sư phụ đã giảng xuất lai, là tầng tầng pháp lý, là tiêu chuẩn và cảnh giới của tầng tầng vũ trụ.

Sư phụ giảng:

“Vũ trụ cũ kia thì để Nó ra đi thôi; [còn] cứu các sinh mệnh tới vũ trụ mới mới là trách nhiệm của chư vị.” (Hãy tỉnh)

Khi tôi đọc đến đoạn này thì tư tưởng của tôi dường như được thăng hoa.

Tôi là một đệ tử lâu năm, đã đi qua ngày 20 tháng 7 năm 1999, trải qua cuộc bức hại thời kỳ đầu, cũng tham dự kiến lập điểm tài liệu duy nhất ở địa phương, rồi về sau bị phá hoại, bị bắt giữ và kết tội phi pháp. Trong phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân tôi cũng không thoái thác, lấy tên thật kiện Giang.

Như tất các các đệ tử, cùng nhau đi tới, có những va chạm trên đường, khắp nơi hiểm ác.

Rất nhiều lần, tôi đã trải qua những lúc giải đãi, cũng có mê mang, có lúc không vượt được quan. Quay đầu nhìn lại, sự tu luyện của chúng ta đã hoà cùng với việc cứu người, chúng ta đã trải qua hết thảy, ở trong các hạng mục mà thuần tịnh bản thân, không ngừng thăng hoa. Có những lúc, chúng ta vừa tu luyện, vừa làm việc cứu người, ba việc không rời. Tuy nhiên, quan niệm người thường, lý của con người, suy nghĩ duy hộ tự ngã ẩn tàng rất sâu bên trong. Có thể cởi bỏ lớp vỏ con người, chính là sự phân biệt giữa người và thần. Cho nên khi đến thời khắc quan trọng, khi khảo nghiệm đến, chúng ta có thể dùng mặt thần để đối đãi với vấn đề, rất nhiều người vẫn không qua được, chưa đạt được tiêu chuẩn.

Chúng ta không phải là anh hùng trong người thường, chúng ta là người tu luyện, chúng ta là những đệ tử Đại Pháp đang bước từ người thường đi hướng về Thần. Vô luận chúng ta làm bao nhiêu việc, về tín niệm kiên định đối với Sư phụ và Đại Pháp nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Dùng tâm con người thì không thể cứu được người, chỉ khi chúng ta tu được càng thuần tịnh, thì lực lượng cứu người mới càng lớn bởi vì có nhân tố của Thần tại đó.

Nếu chúng ta đều có thể đều nhận thức tới điểm này, thì mới có thêm càng nhiều chúng sinh được cứu bởi chính niệm cường đại của chúng ta. Chúng ta là một chỉnh thể, mỗi cá nhân đều vì chỉnh thể mà tăng thêm chính niệm thuần tịnh. Với ai chưa làm được tốt, cần nhanh chóng đuổi theo, tu bỏ các nhân tâm, nhanh chóng quy chính! Chỉ cần có thể cứu người, cứu thêm nhiều sinh mệnh, chúng ta đều cùng nhau phối hợp, đồng tâm hiệp lực, tại đoạn thời gian quý báu tối hậu quá độ từ chính Pháp sang Pháp Chính Nhân Gian, trân quý từng giây từng phút, cùng nhau tinh tấn, cứu nhiều người hơn nữa, hoàn thành thệ ước!

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”].

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/14/434730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/23/197118.html

Đăng ngày 08-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share