Thể ngộ của tôi sau khi đọc kinh văn mới của Sư Phụ “Thế nào là trợ Sư chính Pháp?”

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2011] Sau khi đọc kinh văn mới của Sư Phụ với tiêu đề “Thế nào là trợ Sư chính Pháp?”, tôi cảm thấy Sư Phụ viết bài này là bởi vì trong chúng ta đang tồn tại những vấn đề hết sức to lớn trong việc tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ nhận thức của mình sau khi đọc kinh văn này.

Chúng ta cần phải tuyệt đối tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp

Tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp có nghĩa là chúng ta phải xác định Sư Phụ của Đại Pháp chính là Sư Phụ của chúng ta và tin rằng Đại Pháp là Pháp có thể cứu độ chúng sinh. Có nghĩa là chúng ta nhất định theo Sư Phụ trở về nhà, trở về thế giới an lạc, ở những không gian vũ trụ cao tầng. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nói về sự tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp.

Chúng ta tu luyện sau khi hạ từng tầng từng tầng xuống thế giới này, trải qua những cuộc đời luân hồi khác nhau, để tiếp tục những mối quan hệ tiền duyên thiêng liêng và để có thể trở về nhà. Trong lịch sử, đã có rất nhiều các vị thần hạ xuống Trái Đất để cứu chúng sinh nhưng không ai có thể ban cho con người sự cứu độ – vượt ra khỏi Tam Giới. Thật khó cho một người với nghiệp lực to lớn có thể cải biến vận mệnh của mình để trở thành một vị thần!

Để cứu giúp vũ trụ, Sư Phụ đã tạo ra Tam Giới và an bài những thứ này cho chúng ta, những người đã cam kết sẽ trợ giúp Sư Phụ trong việc cứu độ chúng sinh đang chờ đợi trên Trái Đất. Trong suốt quá trình Sư Phụ chính Pháp, chúng ta nên theo Sư Phụ để giải cứu chúng sinh và hoàn thành thệ ước tiền sử vĩ đại. Sư Phụ truyền Pháp là để cứu chúng ta, những sinh mệnh trong thế giới của chúng ta, và tất cả những sinh mệnh trong thế giới trong đại khung to lớn. Sự từ bi vô lượng của Sư Phụ và những gì mà Sư Phụ phải gánh chịu là để cứu độ chúng ta. Như tôi nhìn thấy, Sư Phụ đã đến từ ngoài đại khung vũ trụ để cứu chúng ta, bởi vì chúng ta không có khả năng thoát khỏi sự đào thải của cựu vũ trụ và không thể tránh khỏi ngày tàn của thế giới.

Sư Phụ đã cứu vớt chúng ta khỏi địa ngục và tịnh hóa cho chúng ta. Những điều mà Sư Phụ ban cho chúng ta chỉ có các vị thần mới có thể thực hiện được. Các Pháp thân của Sư Phụ bảo vệ chúng ta và hóa giải phần lớn nghiệp lực của chúng ta. Sư Phụ đã dạy những Pháp lý để chúng ta biết cách để được cứu độ. Chúng ta đã không trân quý những gì mà Sư Phụ đã tạo dựng trong khi Ngài đã phải gánh chịu rất nhiều cho tất cả chúng sinh. Thay vào đó, chúng ta cố gắng tìm lỗi ở Sư Phụ và nghĩ rằng chúng ta thông minh và khăng khăng với những quan niệm của mình. Thật đáng buồn thay!

Theo Sư Phụ, có một số cựu thế lực trong vũ trụ đến từ những tầng cực kỳ cao. Họ không phải là người tu luyện, vì vậy trí huệ của họ không bị hạn chế. Tuy nhiên, họ không thể nhìn thấu được là Sư Phụ đến từ đâu và không biết được những an bài tỉ mỉ của Sư Phụ. Họ cố gắng giúp Sư Phụ để an bài Chính Pháp bằng cách sử dụng trí huệ cao nhất mà họ tự nhận thức được để rồi nhận ra rằng trí huệ của họ chỉ là sự thông minh vị kỷ. Không những họ không thể làm được gì để thay đổi vận mệnh của cựu vũ trụ mà hành động của họ còn tạo ra những khó khăn khổng lồ cho Chính Pháp của Sư Phụ, người mà chân chính cứu vãn đại khung vũ trụ này. Họ thực tế đã trở thành ma can nhiễu đến Chính Pháp. Sư Phụ rất công bằng với tất cả các chúng sinh. Sư Phụ giảng Pháp và để cho họ nghe Pháp. Họ được phép lựa chọn nhưng họ lại từ chối không tin vào Sư Phụ và Pháp, chính điều đó dẫn đến họ bị đào thải. Khi mà cuối cùng họ minh bạch những điều Sư Phụ giảng là chân chính thì họ đã phạm những tội lỗi to lớn và không thể nào thoát khỏi sự đào thải.

Hỡi các bạn đồng tu, nếu ai trong số chúng ta còn hoài nghi về tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp, thì thực sự người đó không còn xem xét sinh mệnh của mình một cách đúng đắn nữa. Có bao nhiêu học viên mới và lâu năm đã gặp những tình huống cực kỳ nguy hiểm trong cuộc sống? Nếu không có sự bảo hộ của Sư Phụ thì ai có thể sống sót nhiều lần đến như vậy? Một số học viên (trong đó có cả tôi) không thể cầm được nước mắt khi nhắc tới Sư Phụ. Đó là sự cảm kích chân chính nguyên từ sinh mệnh vi quan của một người vì phần kia của chúng ta minh bạch được sự gian khổ của việc chờ đợi hàng ức vạn năm đằng đẵng. Khi một người đang trầm luân trong tội lỗi cuối cùng được đắc cứu và được đặt vào trong bàn tay cứu độ vĩ đại, làm sao anh ta có thể vẫn có những tư tưởng về chứng thực bản thân?

Những nguyên nhân tạo thành sự không tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp

Tôi nghĩ lý do mà chúng ta không làm tốt theo như yêu cầu của Sư Phụ mà thay vào đó vẫn cứ cố chấp với những quan niệm người thường là bởi vì chúng ta chưa thực sự học Pháp tốt. Chúng ta đã không hiểu Pháp một cách thấu đáo hoặc chúng ta không tinh tấn đủ. Những chấp trước mạnh mẽ có thể dẫn tới sự chứng thực bản thân, nghĩ rằng mình thậm chí còn thông minh hơn Sư Phụ, tự tách rời, thậm chí sau đó bị các yếu tố bên ngoài lợi dụng can nhiễu.

Chỉ khi học Pháp tốt chúng ta mới nhận ra rằng con người hay những sinh mệnh khác không thể được biết trước thông qua những an bài của các vị thần. Giống như con đường tu luyện mà Sư Phụ đã an bài cho mỗi học viên: không một ai, kể cả bản thân học viên đó, hay những học viên khác, hay những Thần Phật khác có thể nhìn thấy. Không ai trong chúng sinh có thể nhìn thấy những an bài của Chính Pháp vũ trụ.

Đại Pháp có thể giải mã cho bất kỳ điều gì. Chỉ khi học Pháp nhiều hơn, chúng ta mới cảm nhận được uy lực siêu thường của Đại Pháp mà sự thông thái của nhân loại không bao giờ có thể phù hợp. Chính Pháp của vũ trụ to lớn đến thế, sự an bài hàng ức vạn năm – làm sao sự thông thái của nhân loại có thể thay đổi được? Ai có thể dù là mơ ước chạm được đến công trình vũ trụ to lớn nhường ấy?

Sư Phụ từ bi, Đại Pháp uy nghiêm, và các học viên chúng ta phải đặt mình vào mối quan hệ chân chính với Đại Pháp. Đại Pháp là vô hạn và cũng có những nguyên lý riêng. Bất kỳ ai dù chỉ có một suy nghĩ thay đổi sự an bài của Pháp đều là phạm tội chứ chưa nói đến việc thực hiện ý tưởng đó, và sẽ dẫn đến tự hủy diệt. Và còn hơn cả tội lỗi nếu một ai đó do chấp trước dẫn dắt mà gây can nhiễu cho những học viên khác. Trân quý Đại Pháp là trân quý chính sinh mệnh bản thân và trân quý vô lượng chúng sinh trong thế giới của chúng ta. Hãy lý trí! Hãy học Pháp nhiều hơn nữa! Hiểu Pháp tốt, từ bỏ những quan niệm cố hữu và phủ nhận những can nhiễu bên ngoài. Hãy đắc Pháp cho chính chúng ta, vững bước tu luyện và theo Sư Phụ hoàn thành thệ nguyện tiền sử của chúng ta.

Xin hãy chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/23/交流–信师信法是生命的保障-242892.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/2/126401.html
Đăng ngày 3-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share