Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-5-2011] Vào tháng 10 năm 2009, tôi bắt đầu học Pháp toàn diện hơn. Phương pháp của tôi rất đơn giản: Tôi nghe các bài giảng của Sư Phụ ở Đại Liên, Quảng Châu và Tế Nam. Cùng với một nhóm học viên trẻ, tôi cũng đọc các quyển sách của Sư Phụ bao gồm Chuyển Pháp Luân, Tinh Tấn Yếu Chỉ và Hồng Ngâm, và tôi tự mình học các bài giảng mới. Tôi đã học sáu đến bảy tiếng mỗi ngày. Sau khoảng tám tháng, tôi đã cảm nhận được lòng khoan dung vô hạn của Sư Phụ, sức mạnh vô biên của Đại Pháp và tầm quan trọng của việc tu luyện. Trong những năm qua, Sư Phụ đã nói nhiều lần rằng tu luyện là tùy vào bản thân chúng ta. Sự hiểu biết của tôi là tất cả các nguyên lý mà chúng ta cần để tu luyện tốt đều nằm trong Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ cần chúng ta học các nguyên lý đó thì không có hoạn nạn, can nhiễu hay những vấn đề khác nào có thể ngăn chúng ta tiến bộ. Tất nhiên, việc học các nguyên lý của Đại Pháp không chỉ là hình thức. Người ta phải sống theo những nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày.

Sau một thời gian, tôi đã có thể ngồi thế kiết già trong hơn một giờ thay vì nửa tiếng, và tâm tính của tôi đã đề cao rất nhiều. Ví dụ, tôi khoan dung hơn với người khác và tôi không cố gắng thay đổi người khác như trước. Khi một vấn đề xảy ra, tôi tự nhìn vào bên trong. Tôi ít tranh đấu hơn, ít muốn thể hiện, hiển thị ít hơn và ít chấp trước vào thời gian hơn, sự an nhàn, tự ngã và nhưng quan niệm con người khác. Thân thể vật chất của tôi trông trẻ trung hơn và hồi xuân. Khi phát chính niệm, khuôn mặt của tôi thường trông rất ngờ nghệch, và bây giờ thì nó thật phúc hậu và bình thản.

Thông qua việc học Pháp, tâm tính của người ta cải biến rất nhanh. Tôi đã có một nhận thức mới về “Tâm tính cao đến đâu, công cao đến đó” (Chuyển Pháp Luân) và “đề cao toàn bộ, thăng hoa toàn bộ” (Chuyển Pháp Luân). Khi tâm tính của một người đề cao lên thì tất cả những thứ khác cũng được đề cải biến theo, bao gồm khả năng hiểu Pháp, sự khoan dung và nhẫn nại hơn, và có chính niệm mạnh mẽ. Tôi tin rằng chính niệm xuất ra từ việc học những nguyên lý của Đại Pháp. Thông qua học Pháp, tôi có được một niềm tin mạnh mẽ vào Sư Phụ và Pháp. Tôi cũng biết rằng tất cả những nguyên lý đó có thể cứu độ tất cả chúng sinh vì sức mạnh của chúng là vô hạn. Càng học các nguyên lý Đại Pháp, tôi càng muốn học chúng hơn. Một người tu luyện có thể được hưởng những lợi ích tuyệt vời, và tôi cảm thấy được tâm đại từ bi và lòng khoan dung vô hạn của Sư Phụ.

Những thay đổi mà tôi đã trải nghiệm là kết quả của sự tận tâm, tập trung, nhiều giờ học Pháp. Nếu không, sự cải biến tâm tính của tôi sẽ không hề dễ dàng gì. Ví dụ, mãi cho đến đầu năm nay, chấp trước của tôi về sắc dục mới được hoàn toàn loại bỏ. Phải mất hơn một năm cho việc học căng thẳng. Trong suốt quá trình, rất nhiều tư tưởng dơ bẩn nổi lên trong tâm trí của tôi, nhưng dần dần, ảnh hưởng của những suy nghĩ đó giảm bớt đi, và bây giờ thì chấp trước đó đã bị loại bỏ. Một ví dụ khác là khi tôi chấp trước vào làm việc, đủ loại khó khăn đã xảy ra. Sư Phụ đã cho tôi nhiều điểm hóa, nhưng chừng nào tôi còn chấp trước thì tôi không thể hoàn thành công việc.

Áp lực ngày càng tăng thêm. Tôi mất hơn một năm để tống khứ tâm chấp trước này của mình. Tôi nghĩ rằng các quan niệm con người và những ý nghĩ xấu xa (an bài của cựu thế lực) bị tiêu hủy đã tạo nên cảm giác áp lực này. Nó thực sự là thể hiện sự áp lực của cựu thế lực, chứ không phải của tôi. Nếu tôi không tập trung vào việc học Pháp, tôi sẽ không thể biết được chuyện gì đang xảy ra và không thể diệt trừ những an bài này.

Chính Pháp đang trong giai đoạn cuối cùng. Các đệ tử Đại Pháp đang trở nên lý trí và thành thục hơn, nhưng các yêu cầu trong tu luyện cũng trở nên nghiêm ngặt hơn. Chúng ta có nhiều chúng sinh phải cứu độ. Tại thời điểm này, học Pháp nhiều hơn và trau dồi tâm tính của chúng ta là quan trọng hơn hết. Đây là cách duy nhất để làm tốt và hoàn thành những gì Sư Phụ mong đợi vào chúng ta.

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu”, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Sư Phụ đã cho chúng ta tất cả những thứ mà chúng ta cần để đề cao tâm tính của chúng ta, vượt qua khổ nạn, diệt trừ tà ác, và cứu độ chúng sinh, nhưng chúng ta chỉ có thể đạt được những điều này thông qua học Pháp. Giống như một câu thành ngữ Trung Quốc “Ma đao bất ngộ khảm sài công” (Mài rìu không làm chậm việc đốn củi.)

Trên đây là nhận thức của tôi về việc học Pháp. Xin chỉ ra những điều không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/12/多学法、学好法的一点体悟-240628.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/25/125525.html
Đăng ngày 12-6-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share