Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 22-09-2021] Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, cô Adeline Lum, một công dân Úc đến từ Malaysia gửi đến người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý, những lời chúc tốt đẹp nhất. Cô nói: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Ngài đã hai lần cứu mạng tôi và cho tôi điều tốt đẹp nhất trên đời là Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ ban cho tôi sức khỏe, khiến tôi trở thành người luôn biết nghĩ cho người khác. Cách duy nhất tôi có thể báo đáp ân huệ của Ngài là tu luyện thật tốt, nỗ lực giảng chân tướng và trợ Sư phụ cứu độ chúng sinh.

a08c86968a527a4855f7c3d1f8f9159e.jpg

Cô Adeline Lum kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ!

Bước vào tu luyện

Cô Lum, từng làm kiểm toán viên tại Malaysia, đã chuyển đến Úc cùng chồng sau khi kết hôn. Cô bị ung thư tuyến giáp và đã phải phẫu thuật cắt bỏ một nửa tuyến giáp. Kể từ đó, cô thường xuyên cảm thấy đau ốm, mệt mỏi. Đều đặn hàng tuần, chồng cô lại đưa cô đến khám các bác sỹ Trung y và Tây y.

Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 2004, sau khi người chị lớn của cô sống ở Malaysia giới thiệu. Adeline cho biết: “Tôi rất vui sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nói với chị gái là tôi muốn tu luyện. Chúng tôi tìm thấy một điểm luyện công tập thể tại một điểm du lịch nổi tiếng là Cảng Darling ở trung tâm Sydney. Ngay lần đầu tiên tập các bài công pháp, tôi đã cảm thấy dễ chịu tuyệt vời!”.

Cô nói tiếp: “Tôi có ba cô con gái. Lúc đó, các cháu lần lượt lên ba, bảy và mười ba tuổi, đã theo tôi luyện công sau khi chứng kiến sức khỏe của tôi hồi phục. Chúng tôi cùng đọc sách Chuyển Pháp Luân. Đến cuối tuần, tôi đưa các cháu tới trường Minh Huệ học các bài giảng Pháp và luyện công, khi thấy các cháu vô cùng háo hức được tu luyện như thế nào. Vào mỗi dịp ngày lễ của Mẹ và ngày sinh nhật của tôi, các con tặng tôi các tấm thiệp chúc mừng với nội dung: “Cảm ơn mẹ đã giúp chúng con được học Pháp Luân Đại Pháp! Tu luyện giúp chúng con trở nên tốt hơn. Đó là điều tuyệt vời nhất trên thế gian mẹ đã dành tặng chúng con”.

Cô Adeline cho biết: “Đại Pháp tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi đã buông bỏ tính nóng nảy của mình. Tâm tính và hoàn cảnh được cải biến nói lên một điều rằng Đại Pháp thật quá đỗi tuyệt vời. Mặc dù chồng tôi không tu luyện nhưng anh ấy rất ủng hộ tôi ra ngoài giảng chân tướng. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để về nhà nấu ăn và làm các việc. Tôi luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, vì vậy chồng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Anh ấy luôn tươi cười và không bao giờ phàn nàn khi tôi ra ngoài nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Đôi khi anh ấy còn lái xe đưa tôi đến điểm học Pháp và tham gia các hoạt động giảng chân tướng”.

Nỗ lực cứu chúng sinh

Sau ba tháng tu luyện, cô Adeline mới biết Đại Pháp đang bị đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc. Cô không ngần ngại ra ngoài và nói với mọi người về những hành động tàn ác đang diễn ra và thu thập chữ ký để ngăn chặn bức hại. Cô ấy ra ngoài năm ngày một tuần và thường giảng chân tướng cho người phương Tây.

Cô cho biết: “Tôi cố gắng hết sức để thức tỉnh lương tri và dấy động thiện niệm của mọi người. Tôi nói với với họ việc ĐCSTQ đã cưỡng bức thu hoạch tạng các học viên, nhằm nâng cao nhận thức của họ về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi cũng nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người thường cảm ơn tôi và bày tỏ sẽ cho bạn bè và người thân biết về cuộc bức hại này. Tôi thực sự cảm thấy vui mừng cho họ”.

Adeline không nói được tiếng Trung trôi chảy nhưng cô có một mong ước. Cô hy vọng được giảng chân tướng trực tiếp cho người dân Trung Quốc. Năm ngoái, cô không thể ra ngoài nói chuyện với mọi người vì thành phố Sydney bị phong tỏa vì dịch Covid-19. Cô được hướng dẫn cách giảng chân tướng cho người Trung Quốc bằng cách gọi điện thoại và mở băng ghi âm sẵn cho người nhấc máy nghe. Với hình thức này, cô không cần phải nói chuyện trực tiếp, cô cảm thấy cách làm này phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Trong lần đầu tiên gọi điện, sau khi người ở đầu dây bên kia nghe hết thông tin ghi âm sẵn, cô hỏi anh ấy: “Anh có muốn thoái Đảng không?”. Người đó trả lời: “Có”. Anh ấy nói mình là đảng viên ĐCSTQ và muốn từ bỏ tư cách là đảng viên này.

Adeline kể: “Cuộc điện thoại đầu tiên đó khích lệ tôi rất nhiều. Tôi có thể cảm nhận được Sư phụ giúp tôi giảng chân tướng trực tiếp cho người Trung Quốc. Từ đó trở đi, tôi thường xuyên gọi điện thoại giảng chân tướng mỗi ngày hai lần trong khoảng 5 giờ đồng hồ. Tôi chân thành muốn giúp người Trung Quốc biết chân tướng”.

Sự chân thành và lòng tốt của Adeline đã khiến nhiều người cảm động. Tháng trước, cô ấy đã giúp hơn 60 người thoái ĐCSTQ.

Cô nói: “Tôi không muốn bất kỳ ai bỏ lỡ cơ hội biết chân tướng sự thật. Tôi sẽ tiếp tục gọi điện dù trong một ngày chỉ có thể giúp được một người thoái. Tôi không cảm thấy chán nản khi cuộc gọi không thành công hoặc người nghe cúp máy. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp tục làm công việc này bằng chính niệm, tôi phải cứu họ. Tôi luôn tâm niệm một điều: ‘Tôi muốn kéo bạn lên và cứu bạn’. Khi tôi có suy nghĩ này, hầu hết mọi người đều nhấc máy và đồng ý thoái Đảng”.

Adeline cho biết thêm: “Bây giờ tôi có thể nói chuyện với người Trung Quốc và giảng chân tướng cặn kẽ cho họ giống như nói với người thân của mình vậy. Nhưng cũng có lúc họ không muốn nghe những gì tôi nói. Khi điều này xảy ra, tôi lại lo lắng và rơi lệ vì họ. Hoặc nếu ai đó cúp máy sau khi nghe được nửa chừng, tôi cảm thấy tiếc thay cho họ và nhanh chóng hướng nội tìm. Tại sao họ không nghe hết? Sau khi nhận ra chấp trước, tôi nhanh chóng buông bỏ chúng. Sư phụ thấy cái tâm ấy của tôi nên đã giúp tôi khiến họ thoái Đảng. Niệm đầu của tôi luôn là: ‘Con xin cảm tạ Sư phụ’.”

Luôn vui vẻ và hòa ái mỗi ngày

Trước khi Adeline bước vào tu luyện, cô có một công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc, nhưng cô lại không thấy khỏe mạnh và vui vẻ. Giờ đây cô nói mình đã tìm lại sức khỏe tinh thần và thể chất nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Mỗi ngày cô đều vui vẻ, an hòa và trân trọng cuộc sống.

Cô nói: “Không có lời nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi với Sư phụ. Ngài đã cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Không ai trên thế gian này có thể làm được điều như vậy. Tiền bạc cũng chẳng thể mua được. Những thứ từng khiến tôi phiền não, sầu muộn đều đã lùi vào quá khứ. Đến giờ, tôi đã có thể chiểu theo Pháp lý để giải quyết các mâu thuẫn của mình. Khi tâm tính đề cao lên, con người tôi trở nên vô cùng bình hòa và an yên. Sư phụ đã cải biến hết thảy con người tôi. Tôi chỉ muốn tuân theo lời dạy của Sư phụ, tu luyện bản thân thật tốt và làm tốt việc cứu chúng sinh”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/22/431748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/26/195917.html

Đăng ngày 08-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share