Khi chúng tôi gần đến thị trấn, có một chiếc xe tải chạy ngang qua đường và ra hiệu cho chúng tôi chờ. Tôi bước xuống xe và chủ xe bên kia đã tra hỏi chúng tôi và dùng điện thoại để chụp lại biển số xe của chúng tôi.

Ông này nói rằng sẽ đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát. Tôi giải thích rằng chúng tôi là người tốt và đã giảng chân tướng cho ông ấy.

Các học viên còn lại ngồi lại trên xe và phát chính niệm. Một chiếc xe máy chạy đến, và người lái xe cố gắng đe dọa chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn giữ bình tĩnh.

Chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi là học viên và chúng tôi đi phát tài liệu giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã đưa cho người tài xế lái xe tải bốn tập tài liệu và ông ấy đã nhận.

Người lái xe máy muốn nhìn hai học viên còn lại đang ngồi trong xe. Tôi nói: “Không vấn đề gì.”

Hóa ra là anh này đã bị chiếc xe tải chắn đường, và anh ấy đã chạy lên phía trước để xem xem có chuyện gì. Anh ấy lầm tưởng rằng chúng tôi là người xấu.

Bề ngoài thì trông có vẻ như vậy, nhưng lý do thực sự là do tâm oán hận của tôi đã chiêu mời sự việc này. Nếu không có sự nhắc nhở kịp thời từ các đồng tu, nó có thể đã gây ra một sự xáo trộn nghiêm trọng.

Sư phụ giảng:

“Bấy giờ là lúc Trung Cộng tà ác sắp khai mở cuộc đàn áp bức hại, và tôi đã giảng cho chư vị một câu, tôi nói rằng một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2005)

Qua sự việc này, tôi đã tìm ra tâm chấp trước của mình. Không phải là chúng sinh không dễ cứu; mà ngược lại, do tôi đã không có đủ tâm từ bi.

Bất kể họ có chấp nhận sự thật về Pháp Luân Đại Pháp hay không, chúng ta vẫn nên đối đãi với họ bằng tâm từ bi.

Khi mọi người không tiếp nhận sự thật, không có nghĩa là sau này họ sẽ không thay đổi. Miễn là chúng ta kiên trì cung cấp thông tin cho họ, họ sẽ thay đổi như Sư phụ đã viết trong bài thơ “Tế Thế”:

“Bất tín lương tri hoán bất hồi”

(Tế Thế, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

”[Tôi] không tin rằng lương tri không [thể] được thức tỉnh trở lại”

Chúng ta không nên có những suy nghĩ xấu về họ, đồng thời chúng ta cũng phải xuất ra niệm thuần tịnh, từ bi: Cầu mong anh ấy gặp một học viên Đại Pháp khác và minh bạch chân tướng. Tôi hy vọng anh không bỏ lỡ cơ hội được cứu.

Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Pháp của Sư phụ đã khiến tôi cảm động sâu sắc nhất, trợ giúp tôi khi tôi giảng chân tướng. Nguyện cho chúng ta tu xuất được từ bi lớn hơn và cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/22/429868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/1/195981.html

Đăng ngày 01-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share