Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 08-09-2021] Tôi có trình độ văn hóa thấp, không biết sử dụng máy tính. Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, vẫn luôn lấy tài liệu chân tướng từ chỗ đồng tu khác. Mặc dù xung quanh chúng tôi cũng có đồng tu có bằng cấp đại học, nhưng họ không tự cài đặt hệ thống máy tính, mà lại nhờ đồng tu ở nơi khác làm dùm. Do đó, tôi luôn giữ một quan niệm thế này: những việc như cài đặt hệ thống mã hóa máy tính, sắp xếp in ấn tài liệu chân tướng, gửi bài cho Minh Huệ Net qua hòm thư là công việc đòi hỏi kỹ thuật rất cao, nên chúng chẳng liên quan gì đến tôi. Đối với một người mù tịt máy tính như tôi, ngay cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ tới. Từ nào đến giờ tôi cũng chưa từng nghĩ về mấy chuyện này.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2019, do nhiều nguyên nhân khác nhau, buộc tôi không những phải thay đổi quan niệm này, mà còn phải tự mình đi làm tài liệu!

Thứ nhất, tài liệu chân tướng mỗi lần đem tới nhóm học Pháp có một số nội dung không toàn diện; một số quá lớn, đối với người không lái xe như tôi cũng không tiện mang theo và phân phát. Khi tôi bày tỏ ý kiến, đồng tu làm tài liệu không có hiểu, nên tôi rất khó nói chuyện với cô. Cầm tài liệu chân tướng trên tay thường xuyên khiến tôi cảm thấy không vừa ý, vì nó không đạt yêu cầu của tôi.

Thứ hai, dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) hoành hành, theo đó là phong tỏa thành phố, đường xá và tiểu khu, cho nên việc lấy tài liệu ngày càng bất tiện. Nhà tôi cách nhóm học Pháp rất xa. Hễ không có phương tiện đi lại hoặc phong tỏa tiểu khu, thì tôi sẽ không lấy được tài liệu.

Do vậy, tôi bèn nảy ra ý nghĩ tự mình làm tài liệu chân tướng, chứ không thể chờ đợi và dựa dẫm vào người khác.

Thứ ba, các đồng tu cài đặt máy tính có một số đã bị bắt cóc, một số đã qua đời vì nghiệp bệnh. Xung quanh tôi không có đồng tu hỗ trợ cài đặt máy tính, chỉ có một đồng tu làm tài liệu. Tôi đành cầu cứu đồng tu ở nhóm học Pháp khác, nếu có ai biết kỹ thuật, thì chỉ giúp tôi cách in ấn và sử dụng file Word. Nhưng rốt cuộc không có ai hồi đáp tôi.

Tôi thấy rất lo! Nhưng lo lắng cũng vô dụng, vì không còn cách nào khác nên tôi chỉ có thể dựa vào chính mình!

Tôi có một chiếc điện thoại có thể đăng nhập vào Google. Tôi đã tự lên mạng tìm một số video hướng dẫn. Tôi bắt đầu tự học từ cái đơn giản nhất, nhưng tôi cũng chưa rõ lắm, nói chung lúc hiểu lúc không. Mới xem được một chút, đầu não đã căng lên. Tôi mở máy tính lên, vừa xem vừa thao tác làm theo hướng dẫn trong video, cuối cùng cũng hiểu được một chút. Bên cạnh đó, tôi cũng học hỏi kỹ thuật về hệ thống máy tính từ đồng tu ở địa phương khác. Đồng tu gửi cho tôi một giáo trình giảng dạy về hệ thống máy tính. Nhưng vừa mở nó ra xem, tôi đã thấy hoa mắt chóng mặt, từng câu từng chữ tựa như trên trời rớt xuống! Mặc dù là câu từ rất phổ thông, nhưng tôi không hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Tôi chợt nhớ mình có một chiếc máy tính chưa cài đặt, và có thể dùng Free Gate để vượt tường lửa. Tôi dùng nó để truy cập vào trang Tiandixing.org, trên đó cũng có giáo trình chi tiết, bên trong còn có hình ảnh giải thích rất kỹ càng. Mới đầu, tôi đọc không hiểu. Dựa theo giáo trình đồng tu gửi, kèm với giáo trình và giải thích kỹ thuật lấy từ trang Tiandixing.org, tôi đã thử làm đi làm lại … Thỉnh thoảng mắc kẹt ở chỗ nào đó, ấn phím gì cũng không ăn thua, tôi đành tắt máy, rồi bật máy và thử làm lại từ đầu.

Trong suốt một tuần đó, ngoại trừ thời gian ngủ nghỉ và ăn cơm, lúc nào tôi cũng tranh thủ thử thao tác trên máy tính, và cuối cùng tôi đã làm được! Tôi tự hỏi bản thân, sao mình lại làm được nhỉ? Thực sự tôi cũng không biết sao mình làm được. Nhưng tôi biết Sư phụ luôn trợ giúp mình, Ngài đã ban cho tôi trí huệ. Trải qua quá trình gian nan chật vật trong một tuần này, tôi cảm thấy mình đã biết khá nhiều kiến thức về máy tính.

Rốt cuộc tự tôi đã làm được những điều này. Sau đó, tôi làm lại hai lượt nữa, nhìn chung nó không dễ cho lắm, nhưng lần sau dễ làm hơn lần trước.

Năm nay, tôi thấy đồng tu có phát triển “hộp dụng cụ”, tôi nghĩ sẽ giúp việc cài đặt dễ dàng hơn. Do tôi đã có kinh nghiệm cài đặt máy tính, nên việc kết nối máy tính với máy in và cài phần mềm máy in rất dễ. Tôi không biết cách tải xuống và in ấn tài liệu. Tôi vào trang Tiandixing.org để tìm tài liệu hướng dẫn và làm thử nhiều lần, dần dần tôi đã biết làm thế nào.

Sau khi học xong, tôi có thể lên Minh Huệ Net tải xuống những tài liệu chân tướng phù hợp với tình huống ở chỗ tôi. Nếu nội dung chưa toàn diện, thì tôi sẽ lựa chọn một hai loại tài liệu để kết hợp với nhau. Ví như, tôi đã kết hợp “Tuần báo Minh Huệ” và tờ fax Minh Huệ (tin tức hiện tại có thể hấp dẫn người đọc, nhưng nội dung chân tướng không toàn diện), thêm vào một tờ truyền đơn “Lá thư gửi người hữu duyên”, tôi in ra hai bản to nhỏ khác nhau để dùng vào những chỗ khác nhau.

Hiện nay, tôi cảm thấy mình có thể tự làm tài liệu chân tướng thật tốt, không bị bất cứ hạn chế nào. Hệ thống máy móc kết nối với nhau tựa như “gậy như ý” trong tay Tôn Ngộ Không, muốn biến hóa ra thứ gì cũng được, tôi tùy ý sử dụng để giảng chân tướng. Thông qua kinh nghiệm lần này, tôi đã phá trừ thành công chướng ngại tư tưởng “mình không thể học cách sử dụng máy tính”. Về sau, tôi còn học thêm rất nhiều kỹ thuật khác ở trên mạng. Tôi như “hổ mọc thêm cánh” trên con đường trợ Sư chính Pháp.

Thông qua việc này, tôi thấy cảm động sâu sắc. Tôi cũng thấy hối hận vì mình không học sớm hơn, mà để cho quan niệm không thể học kỹ thuật kia cản trở. Kết quả là tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, ảnh hưởng đến lực độ và hiệu quả cứu người.

Dịch bệnh hiện đang hoành hành ở Trung Quốc Đại lục, có thể phong tỏa thành phố, đường xá và tiểu khu bất cứ lúc nào tùy theo mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, do đó chúng ta không nên trông chờ vào đồng tu khác cung cấp tài liệu cho mình. Tôi chân thành khuyên nhủ những đồng tu đã từng dựa dẫm vào người khác giống như tôi, không nên mượn lý do mình không biết sử dụng máy tính và tuổi tác đã cao để nhờ đồng tu khác giúp đỡ, cũng không nên có chướng ngại tư tưởng “mình không làm nổi những việc này”.

Tôi không yêu cầu đồng tu phải đi cài đặt máy tính, nhưng đồng tu nhất định phải cố gắng học cách dùng máy tính bàn hoặc máy tính xách tay để vào Minh Huệ Net tìm những bài chia sẻ mà mình muốn xem, tài liệu chân tướng, sách Đại Pháp, âm nhạc Đại Pháp; học cách vào trang Đại Kỷ Nguyên để đăng thanh minh “tam thoái”; học cách vào trang Tiandixing.org tìm kiếm một số tài liệu kỹ thuật cần thiết. Đồng tu nào có điều kiện có thể tự mình kiến lập điểm tài liệu ở nhà. Chỉ cần đồng tu dụng tâm (không cần phí sức tự học giống như tôi), thì có thể học rất nhanh dưới sự hướng dẫn của đồng tu khác. Nếu như trong nhà có người trẻ biết sử dụng máy tính, thì có thể nhờ họ hướng dẫn và trợ giúp một cách dễ dàng.

Bên trên là một chút thể ngộ tu luyện của bản thân, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/8/破除心理障礙-自己做真相資料-430532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/21/196266.html

Đăng ngày 28-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share