Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 03-10-2021] Tôi là học viên Hồng Kông đắc Pháp từ năm 1999. Đắc Pháp 22 năm, đệ tử cảm ân Sư tôn khổ tâm cứu độ. Mượn cơ hội giao lưu về điểm chân tướng, tôi xin chia sẻ cùng quý đồng tu kinh nghiệm và sở ngộ giảng chân tướng trong mười mấy năm qua.

Vào một ngày năm 1999, khách hàng công ty gặp phải một số vấn đề về chất lượng, công ty thu xếp cho tôi đi giải quyết, lúc đến chỗ khách hàng, tôi mới phát hiện sản phẩm có vấn đề căn bản không phải là cái do công ty chúng tôi sản xuất, khách hàng đã bị nhầm. Không thể làm gì hơn, tôi bèn nghĩ hay là mình ghé hiệu sách xem sách một lúc. Tôi đã thấy cuốn Chuyển Pháp Luân ở hiệu sách Tam Liên (Sanlian). Vào thời điểm đó, hiệu sách Tam Liên ở Hồng Kông có bán cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đứng ở hiệu sách xem sách Chuyển Pháp Luân trong nửa tiếng đồng hồ, và cảm thấy nó rất tốt, nên tôi đã mua về nhà tiếp tục đọc.

Tôi đọc sách rất chậm. Tôi đọc gần một tháng mới xong một lượt. Sau đó, tôi quyết định bắt đầu tu luyện. Sau khi quyết định tu luyện, tôi bắt đầu tìm điểm luyện công, thật không ngờ lúc này Sư phụ đã quản tôi rồi.

Lần đầu tiên đi đến điểm luyện công, trong khi vẫn chưa tìm được chỗ, tôi thấy có một luồng lực đẩy tôi đi sang bên trái. Mặc dù biết có lẽ là điểm hóa của Sư phụ, nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi, không đi sang trái, mà vẫn cứ đi sang phải, cuối cùng tôi đã đi một vòng lớn. Sau khi tìm ra điểm luyện công, tôi mới phát hiện, nếu chiểu theo điểm hóa của Sư phụ, thì tôi chỉ cần đi sang bên trái một lúc là có thể nhìn thấy điểm luyện công ngay.

Kể từ đó, tôi mới hiểu ra, Sư phụ đã quản mình rồi. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu thực sự học Pháp luyện công.

Sư phụ khích lệ tôi kiên trì khuyên “tam thoái”

Sau khi tu luyện, tôi vẫn chưa thực sự bước ra giảng chân tướng, mãi đến đầu năm 2009, tôi mới đi đến điểm du lịch giảng chân tướng cho du khách. Kinh nghiệm mười mấy năm nay đã cho tôi cảm ngộ lớn nhất chính là, mình nhất định phải kiên trì ra ngoài, chỉ cần bước ra giảng chân tướng, thì Sư phụ sẽ ban cho chúng ta trí huệ, Ngài cũng đưa người hữu duyên đến. Điều chúng ta cần làm được chính là kiên trì.

Giảng chân tướng ở điểm du lịch là một việc đầy thách thức, hằng ngày đều phải chú ý từng ý từng niệm của mình. Hội Thanh niên Quan ái hằng ngày đều ra làm loạn. Nếu bản thân mình làm không tốt, thì trong quá trình giảng chân tướng cho du khách, người của Hội Thanh niên Quan ái sẽ đi qua chửi bới và can nhiễu, du khách cũng bỏ đi, khiến họ không nghe được chân tướng.

Tôi đã giảng chân tướng và khuyên tam thoái mười mấy năm ở điểm du lịch, mãi cho tới khi dịch bệnh virus Trung Cộng bùng phát, điểm du lịch không còn du khách nữa, chúng tôi cũng thuận theo tình thế để thay đổi phương thức giảng chân tướng và đối tượng nhắm vào.

Trước đây ở điểm du lịch, đối tượng nhắm vào là người ở Trung Quốc Đại lục. Hiện nay đến quầy chân tướng lưu động, đối tượng nhắm vào là người Trung Quốc Đại lục đến Hồng Kông, có một số đã đến đây mấy chục năm, có một số chỉ mới đến đây mười mấy năm hay thậm chí chỉ mới vài năm, đa số họ đều đã gia nhập tổ chức của tà đảng, đều phải làm tam thoái.

Lúc mới đến quầy chân tướng lưu động, tôi không biết nên giảng thế nào. Trước đây, ở điểm chân tướng cố định, chúng tôi thường căng bảng chân tướng để cho du khách xem.

Còn ở quầy chân tướng lưu động, người ta lui lại chóng vánh, thời gian đi qua rất nhanh, không giống như ở điểm du lịch có thể đưa bảng chân tướng cho người ta đọc từ từ, do đó ban đầu tôi chỉ gửi tặng Tuần báo Minh Huệ, chứ không có giảng chân tướng và làm “tam thoái” như trước đây.

Mãi cho tới một hôm, khi đang phát báo, một người nọ đột nhiên đi đến trò chuyện với tôi về chủ đề thoái Đảng, hơn nữa anh ấy đã đồng ý thoái ngay khi nói về nó, thế là tự nhiên tôi cũng bắt đầu tiếp tục khuyên “tam thoái”. Trong ngày hôm đó, tôi đã khuyên thoái mười mấy người.

Tôi nghĩ người đó là Sư phụ an bài đến để khích lệ tôi tiếp tục khuyên “tam thoái”.

Khích lệ đồng tu mở miệng khuyên “tam thoái”

Hiện nay khuyên “tam thoái” tương đối dễ dàng, bởi vì trải qua nhiều năm như vậy, các hạng mục giảng chân tướng như kênh truyền thông và gửi tặng tài liệu chân tướng đã làm ra rất nhiều trải thảm để cứu người, rất nhiều người đã minh bạch chân tướng, ở giai đoạn hiện nay chỉ thiếu một người đến làm “tam thoái” cho những người Trung Quốc Đại lục đến Hồng Kông này thôi, do đó đôi khi chỉ mất khoảng hai ba phút là có thể khuyên thoái một người.

Có không ít học viên cho rằng, mất hơn một tiếng đồng hồ di chuyển, mà nếu chỉ đến điểm chân tướng nửa tiếng hay một tiếng, thì lãng phí thời gian đi đường, cho nên họ không muốn ra ngoài. Nhưng có một học viên rất kiên trì, dù cho chỉ có thời gian nửa tiếng, thì cô ấy vẫn tranh thủ đến điểm chân tướng. Về sau, với sự khích lệ của mọi người, từ chỉ phát báo và không làm “tam thoái”, đến nay cô có thể khuyên thoái bốn năm người trong một ngày, nhiều lúc có thể khuyên thoái hơn chục người. Điều này khiến tôi ngộ ra, chỉ cần chúng ta kiên trì, thì nhất định sẽ mở ra cục diện; chỉ cần kiên trì bước ra giảng chân tướng cứu người, dù cho lúc đầu chúng ta không biết nói gì, nhưng Sư phụ sẽ đả khai trí huệ và giúp chúng ta có thể nói chuyện; chỉ cần tâm cứu người của chúng ta không lùi bước, thì Sư phụ sẽ đưa người hữu duyên đến trước mặt chúng ta, để cho chúng ta cứu độ họ.

Khắc phục tâm sợ hãi, kiên trì bước ra ngoài

Trước đây người Hồng Kông không làm những chuyện như “báo cảnh sát”, nhưng kể từ sau khi Luật an ninh quốc gia thực thi ở Hồng Kông, cũng có người đi theo tà đảng, trình báo chúng tôi với cảnh sát. Họ cảm thấy có Luật an ninh rồi, thì có thể trình báo chúng tôi giống như ở Trung Quốc Đại lục, do đó đôi lúc tôi cảm thấy áp lực rất lớn.

Ví như, trong một lần giảng chân tướng, một cậu trai trẻ đã ghi hình tôi, cậu ta giơ điện thoại ngay trước mặt tôi và nói rằng phải trình báo tôi lên mạng an ninh quốc gia. Mới đầu, tôi cũng thấy hơi sợ, nhưng sau đó tôi nghĩ mình sẽ không sao. Nếu ngày mai họ muốn bắt người, thì hôm nay chúng tôi cũng phải ra ngoài cứu người. Dù cho ngày mai xảy ra chuyện gì, tất cả đều có Sư phụ an bài, đệ tử chỉ chịu trách nhiệm cứu người. Sứ mệnh của chúng ta chính là cứu người.

Cảnh sát cũng là người đến nghe chân tướng

Hồng Kông giống với Trung Quốc Đại lục, cũng phải giảng chân tướng cho cảnh sát. Đa số cảnh sát đến điều tra thân phận đều tỏ ra khá hung hăng, nên rất khó giảng chân tướng cho họ. Một lần nọ, đang lúc tôi tặng tài liệu chân tướng, một số cảnh sát đã lái xe đến và nói có người trình báo. Tôi nhìn mấy cảnh sát này, trông họ rất thiện lương, có vẻ như vừa mới đi làm.

Tôi đã nói chuyện với họ về việc Trung Cộng thu hoạch nội tạng. Tôi kể với họ, một người hàng xóm cũ của tôi trước đây, bạn của cô ấy mắc bệnh thận và cần phải thay thận, nhưng chờ đã rất nhiều năm mà không có người hiến tặng nội tạng, sau đó có người môi giới kêu bạn cô đi đến bệnh viện gì đó ở Quảng Châu, cuối cùng bạn cô đã chi trả hơn 400 nghìn nhân dân tệ và được ghép tạng trong vòng hai tuần. Vài cảnh sát bắt đầu trầm tư suy nghĩ, nhân cơ hội đó, tôi giải thích thêm cho họ, tôi nói bình quân mỗi năm có 80 nghìn người đến 100 nghìn người ở Trung Quốc cấy ghép tạng, mà số tử tù trong một năm chỉ có hai ba nghìn người, vậy thì kiếm đâu ra lượng lớn nội tạng đến thế? Kỳ thực tuyệt đại đa số đều là mổ cắp từ thân thể học viên Pháp Luân Công … Sau khi nghe xong, cảnh sát không can thiệp tôi phát báo nữa, họ đã rời đi sau khi đăng ký chứng minh thư của tôi. Việc này khiến tôi cảm nhận được, giảng chân tướng thực sự là chiếc chìa khóa vạn năng, bởi vì rất nhiều chúng sinh kỳ thực vẫn còn lương tri, chỉ cần giải khai nút thắt trong tâm của họ, cho dù họ là cảnh sát làm việc cho Trung Cộng, thì vẫn có thể được cứu.

Đương nhiên, cũng có khi gặp phải cảnh sát bất thiện, và cũng có lúc giảng chân tướng cho cảnh sát hiệu quả không tốt lắm. Bất quá, cảnh sát biểu hiện ác, điều này nói rõ bản thân tôi chưa đủ thiện. Nếu tôi không có nhân tố ác, thì cảnh sát cũng không thể biểu hiện ác trước mặt tôi. Ví dụ, trong một lần hoạt động gần đây, có người đi báo cảnh sát, viên cảnh sát tỏ ra khá hung hăng, vừa mở miệng câu đầu tiên liền nói Pháp Luân Công là x giáo, anh ta hoàn toàn không cho tôi giải thích và ra lệnh cho chúng tôi lập tức giải tán. Khi ấy tôi bèn nghĩ, tôi có nhân tố ác thu hút cảnh sát, nhưng tôi tới đây là để cứu người, chứ không phải tới đây để tiếp nhận khảo nghiệm của cựu thế lực. Nếu cứu không được viên cảnh sát này, thì tôi vẫn phải đi cứu những chúng sinh khác. Tôi không tranh với anh và rời đi cùng những đồng tu khác. Lần sau, chúng tôi lại đến chỗ khuyên tam thoái lần trước, và đã làm tam thoái cho rất nhiều người. Tôi ngộ ra, đối diện với cảnh sát, có thể giảng bao nhiêu thì giảng bấy nhiêu, giảng không xong thì cũng không được bị ảnh hưởng. Chỗ này không giảng thì có thể đi sang chỗ khác giảng, tất cả đều là an bài của Sư phụ.

Gặp gỡ không ngẫu nhiên, chân tướng kết nối duyên

Một lần tôi đang phát tặng tài liệu chân tướng, thì gặp một người đàn ông đang ngồi xem điện thoại bên cạnh gốc cây, tôi đi tới chào hỏi ông ấy và muốn cho ông xem tài liệu chân tướng, nhưng ông không thèm trả lời tôi. Theo như trước đây, tôi bèn rời đi để tiếp tục gửi tặng tài liệu. Nhưng thật không ngờ, đúng lúc tôi xoay người bước đi, quả trên cây lại rơi xuống chạm vào vai phải của tôi, tôi bèn nghĩ “việc này không phải ngẫu nhiên”, do vậy tôi đã tiến tới chào hỏi người kia lần nữa.

Lần này ông ấy trả lời tôi, vả lại còn nhanh chóng đồng ý thoái xuất khỏi Đội thiếu niên, cả quá trình này diễn ra chưa đầy một phút.

Tôi ngộ ra, Sư phụ đã an bài hết thảy cho chúng ta, người nào ngồi ở đâu vào thời gian nào, người nào đi ngang qua chúng ta vào lúc nào, tất cả đều được an bài ổn thỏa, chỉ thiếu mỗi chúng ta bước ra, chủ động tiếp xúc với chúng sinh, và giúp họ hiểu được chân tướng. Giống như ví dụ ở trên, nếu tôi không ngộ, cho rằng quả cây rơi xuống vai phải là ngẫu nhiên và rời đi, thì người kia đã không thể được cứu, như vậy cũng phí công Sư phụ an bài cho chúng ta.

Lời kết

Hoàn cảnh hiện nay ở Hồng Kông rất đặc thù, dưới tình trạng Luật an ninh quốc gia đã có hiệu lực, rất nhiều đoàn thể chính trị liên tục bị giải thể, rất nhiều nhân vật chính trị bị khởi tố ngồi tù, nhân sỹ chính nghĩa tâm tình hoang mang, trào lưu di dân trở thành chủ đề giữa bạn bè với nhau, duy chỉ có học viên Pháp Luân Công chúng tôi là khác biệt, mặc dù toàn bộ điểm chân tướng cố định ở Hồng Kông bị ép dỡ bỏ, nhưng kênh truyền thông vẫn đang vận hành không bị ảnh hưởng, phát báo trên phố tuy có can nhiễu, nhưng không ảnh hưởng lớn đến việc cứu người. Tôi ngộ ra, đây là Sư phụ an bài hoàn toàn mới cho chúng ta, nếu có càng nhiều đồng tu không lùi bước và kiên trì bước ra cứu người, thì hoàn cảnh tu luyện của chúng ta ngày càng nới lỏng. Ngược lại, nếu có càng nhiều đồng tu lùi bước, dậm chân tại chỗ, sợ cái này sợ cái kia, không kiên trì con đường cứu người của chúng ta, thì tà ác sẽ mượn cớ tạo ra càng nhiều rắc rối, khiến cho hoàn cảnh tu luyện của chúng ta ngày càng gian nan.

Tại đây, tôi hy vọng ngày càng có nhiều học viên Hồng Kông hơn nữa không chịu ảnh hưởng của Luật an ninh quốc gia, kiên trì làm việc đệ tử Đại Pháp cần làm như trước đây. Ai ai cũng có thể tham gia quầy chân tướng lưu động, có thể giảng một người sẽ tính một người, mong rằng các đồng tu bước ra cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa trước khi Pháp chính nhân gian đến.

Cuối cùng, tôi xin trích dẫn một câu Pháp của Sư phụ để cùng khích lệ lẫn nhau:

”Hoàn cảnh là dựa vào đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng mà khai sáng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/10/3/無論環境如何變化-堅持走出來救人-432138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/7/196066.html

Đăng ngày 02-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share