Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Trải qua hơn 20 năm tu luyện, tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của mình trong việc sản xuất tài liệu để nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Lập điểm sản xuất tài liệu gia đình

Mặc dù tôi bắt đầu tu luyện từ rất sớm, nhưng phải mất rất lâu tôi mới ngộ được rằng tôi nên thực tu bản thân. Lúc đầu khi mới nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đọc hết cuốn sách nhưng rất hiếm khi đọc lại sau đó. Tôi là một người rất bận rộn với công việc, thậm chí phải làm luôn cả thứ Bảy và Chủ nhật (Tôi không nhận ra rằng đây là một hình thức can nhiễu).

Tuy nhiên, một vài điều trong Pháp đã in sâu vào tâm trí tôi, và tôi biết rằng nó là một cuốn sách rất tốt. Tôi nghĩ mình sẽ tu luyện sau khi về hưu, vì vậy tôi hiếm khi tiếp xúc với các học viên và không một ai trong số họ biết tôi.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy mãi cho đến năm 2004, khi tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức trước những thử thách trong công việc. Cuối cùng tôi đã từ bỏ chức vụ lãnh đạo và tự nguyện trở thành một thành viên không giữ vai trò quản lý. Điều này khiến tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và tôi có nhiều thời gian để học Pháp.

Sư phụ thấy tôi không từ bỏ tu luyện nên đã an bài cho tôi tìm được một cuốn tuần báo Minh Huệ, có địa chỉ trang web là Minghui.org. Vì nhà tôi có một cái máy tính (thời đó không có nhiều nhà có), tôi gõ địa chỉ này vào thanh tìm kiếm. Ngay khi tôi mở được trang web, tôi liền lập tức bị thu hút bởi các bài viết về tu luyện của các đồng tu.

Tôi đã háo hức đọc các bài chia sẻ ở trên đó và cảm thấy bản thân tràn ngập chính niệm. Tôi cảm thấy mình là một lạp tử của Pháp vì vậy tôi nên học các bài giảng, luyện công và nhanh chóng bắt kịp tiến trình của Chính Pháp.

Nhờ vậy, tôi đã trở lại tu luyện Đại Pháp. Sư phụ đã an bài cho các học viên tương tác với tôi và tôi bảo họ rằng tôi có thể giúp họ tải tài liệu về. Tuy nhiên những học viên này lo lắng vì tôi là học viên mới. Họ chỉ cho phép tôi tiếp xúc với mọi người sau khi quan sát tôi một thời gian. Tôi còn trẻ và đã quen với máy tính nhưng môi trường gia đình chưa được thuận lợi.

Ban đầu các học viên địa phương phải đi một chặng đường rất xa để lấy tài liệu Đại Pháp đã được in ra, việc này rất bất tiện. Nên tôi đã giúp họ tải các bài chia sẻ xuống và một học viên khác chịu trách nhiệm in chúng. Sư phụ nhìn thấy rằng tôi có tâm nguyện này nên Ngài đã an bài cho một học viên chuyển đến quận của chúng tôi, và sau đó cả hai chúng tôi đã phối hợp với nhau làm tài liệu.

Chúng tôi đã kiên trì làm việc theo cách này được hai năm. Sau đó tôi nghĩ mình nên có một cái máy in nhỏ. Nếu tôi có một cái máy in, nó không chỉ giải quyết được vấn đề không có tài liệu, mà còn không cần phải làm phiền đến những học viên khác. Nhưng tôi phải nói với chồng mình như thế nào? Anh ấy không phản đối việc tôi tu luyện nhưng liệu anh có chấp nhận việc tôi in tài liệu Đại Pháp ở nhà không? Tôi cố gắng nói chuyện với chồng một cách gián tiếp, nói rằng có một cái máy in và hỏi anh ấy xem tôi có thể mang nó về nhà để dùng được không. Chồng tôi không nói gì.

Sau khi mua máy in mới, tôi đã đặt nó trong một gian chứa nhỏ thay vì mang nó vào văn phòng tại nhà của chúng tôi. Trong khi tôi vẫn đang cân nhắc xem làm thế nào để giải thích cho chồng, thì chồng tôi bước vào phòng và để ý thấy chiếc máy in. Anh không những không mắng tôi mà còn hỏi tại sao tôi không mang nó vào văn phòng. Tôi đã rất vui mừng! Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã thấy tôi có tâm muốn sản xuất tài liệu giảng chân tướng, nên Ngài đã giúp tôi. Nhờ vậy cuối cùng tôi đã có thể bắt đầu sản xuất tài liệu quy mô gia đình.

Đảm nhận trách nhiệm sản xuất tài liệu

Năm 2009, một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp lớn ở quận của chúng tôi bị cảnh sát lục soát. Tôi bị làm phiền (thực ra nó là một khảo nghiệm). Chấp trước vào làm các việc của tôi đã nổi lên, và tôi nhận ra mình đã xem nhẹ việc tu luyện bản thân. Khi cảnh sát lục soát nhà của tôi một cách bất hợp pháp, tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì và cái máy in của tôi đã được bảo vệ. Tuy nhiên tôi không thể sản xuất tài liệu ở nhà được nữa.

Tôi đã rất đau đớn vì các học viên không thể đọc được Tuần báo trong sáu tháng. Tôi tăng cường việc học Pháp của mình và mong muốn các học viên có cơ hội được đọc các ấn phẩm. Không lâu sau, có một học viên lớn tuổi nhận nhiệm vụ làm tài liệu.

Chúng tôi cần một lượng lớn tài liệu và Minghui.org đã đăng các bài chia sẻ về việc nên thiết lập các điểm sản xuất tài liệu với quy mô nhỏ ở nhiều nơi thay vì tập trung vào một chỗ. Tôi bắt đầu khích lệ những học viên có điều kiện lập các địa điểm sản xuất tài liệu. Phần lớn họ đều là những học viên lớn tuổi nên cần vượt qua một số trở ngại về kỹ thuật.

Cuối cùng, một học viên đã xung phong bước ra trước. Sau đó có một học viên khác, người này tuy không biết chữ nhưng cũng bắt đầu lập một điểm sản xuất tài liệu. Để hướng dẫn họ cách làm quả thực rất công phu, vì hầu hết họ đều mù chữ và phải học nhớ mọi thứ.

Tuy nhiên các học viên đã có thể vượt qua được mọi khó khăn và cuối cùng đã thành thạo các bước. Việc họ đảm nhận nhiệm vụ này đã giúp mang tài liệu giảng chân tướng đến cho mọi người trong quận và thiết lập cơ sở tốt để cứu chúng sinh.

Năm 2017, khi tôi cảm thấy áp lực đã giảm bớt vì các học viên về cơ bản đều đã có thể hoạt động độc lập, nên tôi đã tập trung vào việc bảo trì thiết bị. Không lâu sau, một học viên lớn tuổi đang đảm nhận nhiệm vụ sản xuất qua đời. Năm 2019, một học viên lớn tuổi khác cũng qua đời. Việc ra đi của họ khiến tôi thực sự cảm nhận được tính nghiêm túc của tu luyện và điều chỉnh tư tưởng của mình dựa trên Pháp.

Một học viên lớn tuổi cảm thấy căng thẳng vì trách nhiệm sản xuất tài liệu. Vì bà không nhận thức được “trách nhiệm” mà bà đang đảm nhiệm nên máy in của bà thường gặp sự cố. Cuối cùng, tôi không ép bà làm tài liệu nữa vì bà không hiểu điểm đó. Tôi cảm thấy ép buộc bà chỉ mang lại những rắc rối không cần thiết. Tất cả các học viên đều có thế mạnh của riêng mình, nên có thể làm việc khác để cứu độ chúng sinh cũng tốt. Để có trách nhiệm với những học viên khác, tôi đã đảm nhận công việc, và nhờ vậy tôi đã giải quyết được vấn đề sản xuất tài liệu.

Tôi tin rằng chỉ cần tôi đặt hết tâm huyết vào công việc, các đồng tu sẽ có thể phát tài liệu với thái độ nghiêm túc và mọi người sẽ đọc những tài liệu này bằng thái độ nghiêm túc. Sau khi minh bạch chân tướng, họ sẽ được cứu.

Qua những trải nghiệm này, tôi ngộ ra một nguyên lý: khi chúng ta gặp sự cố về thiết bị, chúng ta không cần phải vội vã sửa nó. Trước tiên chúng ta phải hướng nội và tu tâm tính của mình trước khi sửa thiết bị. Đôi khi tôi tìm ra các vấn đề của mình, thì thiết bị tự hoạt động trở lại bình thường. Tôi đã kinh qua việc này nhiều lần. Con xin cảm tạ Sư phụ vì từ bi của Ngài!

Tôi vẫn còn cách rất xa so với yêu cầu của Sư phụ. Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn trong phương diện sản xuất tài liệu, vì vậy tôi đã viết ra chút hiểu biết này của chính tôi. Nếu có bất kỳ điểm nào cần cải thiện, xin vui lòng chỉ ra cho tôi.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/14/429506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/16/195090.html

Đăng ngày 01-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share